Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U không phải là đội bóng phòng ngự
VIỆT CƯỜNG • 06:29 ngày 08/12/2015
Tất cả NHM hẳn đều muốn xem M.U sẽ chơi như thế nào khi CLB này buộc phải tấn công trước Wolfsburg, trong bối cảnh chỉ một chiến thắng mới giúp Quỷ đỏ đi tiếp. Câu hỏi là, M.U đã bao giờ là đội bóng chơi phòng ngự chưa?
    Có một sự nhầm lẫn không hề nhẹ trong chính các CĐV Man United về phong cách của đội bóng. Họ cho rằng thầy trò Van Gaal đang càng ngày càng rời xa triết lý tấn công và chỉ biết tấn công vốn được xem như truyền thống của Quỷ đỏ. Thực tế M.U của Van Gaal chưa bao giờ là một đội bóng phòng ngự. Không có đội bóng phòng ngự nào luôn kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ như M.U. Không có thế trận phòng ngự nào mà bóng lại lăn ở phần sân đối phương nhiều hơn, như điều vẫn xảy ra trong các trận đấu của M.U.

    M.U của Van Gaal thực tình muốn tấn công. Nhưng họ đang gặp vấn đề về cách thức và hiệu quả tấn công. Về cách thức, vì quá tôn trọng lộ trình “4 bước”, những pha lên bóng của M.U trong mắt người xem thường diễn ra quá rề rà, ít những pha xử lý có tính rủi ro, do đó thiếu đột biến. Về hiệu quả thì không cần phải nói thêm quá nhiều. Đơn giản vì M.U hiện là một trong số những đội bóng tấn công tệ nhất ở Premier League: Họ thuộc nhóm tạo được ít cơ hội nhất, tung ra ít cú sút nhất, và tất nhiên cũng ghi được ít bàn thắng nhất.


    Khách quan mà nói, M.U cũng đã đạt được một số tiến bộ trong cách chơi tấn công của mình. Trận gặp West Ham, Quỷ đỏ không còn đến mức vô vọng trong việc tìm cách đưa bóng vào vòng cấm của đối phương nữa. Trận ấy, họ đã tung ra tới 19 cú sút về phía khung thành của đối phương, không ít trong số đó có thể xem là cơ hội ngon ăn. Tiếc là những Marouane Fellaini, Anthony Martial hay Jesse Lingard đều bỏ lỡ đáng tiếc. Nếu đặt những cơ hội ấy vào chân một tiền đạo thượng thặng, cỡ Luis Suarez hay Sergio Aguero, trận đấu có thể đã có một kết thúc khác.

    Tuy nhiên, đó cũng chính là vấn đề lớn của M.U. Sau khi đã đổ ra gần 300 triệu vào thị trường chuyển nhượng, thật khó tin khi họ vẫn không có nổi một chân sút biết cách dứt điểm những cơ hội ngon ăn. HLV Van Gaal xem đó là thiếu sót lớn khiến M.U “không thể vô địch Champions League mùa này”, và hứa hẹn chuyện sẽ khác khi “đội bóng được tăng cường vào kỳ chuyển nhượng sau”. Đó là cách giải thích mà các CĐV Quỷ đỏ tất nhiên khó nuốt trôi. Ai là người đã khăng khăng rằng “M.U không cần phải tăng cường tiền đạo” trong kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua?

    Dù thế nào thì chuyện cũng đã rồi. Muốn hay không thì Van Gaal cũng phải tới Wolfsburg với những lựa chọn hạn chế như ông đang có trên hàng công với mục tiêu là phải ghi được ít nhất 1 bàn thắng. Chúng ta đều đã biết M.U của Van Gaal không phải là một đội bóng phòng ngự. Nhưng họ có phải là đội bóng biết tấn công hay không thì cứ phải chờ tới sau trận gặp Wolfsburg mới nói tiếp được.

    CHICHARITO ĂN ĐỨT CẢ ĐỘI M.U


    Nhân việc M.U trở lại Đức hãy nói chuyện Chicharito, người đã bị Van Gaal đẩy tới Leverkusen hồi mùa Hè vừa rồi. Tiền đạo người Mexico bị đánh giá là không đủ chất lượng để khoác áo M.U. Nhưng rốt cuộc anh đã chứng minh điều ngược lại. Tính từ đầu tháng 10, Chicharito đã ghi được tới 11 bàn thắng cho Leverkusen, trong khi tổng số bàn thắng mà tất cả các cầu thủ M.U ghi được trong thời gian này chỉ là 10.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội