Swansea vừa sa thải Garry Monk, HLV có tỷ lệ thắng tốt nhất lịch sử của đội (38%) trong khuôn khổ Premier League? Ai cần quan tâm điều đó?
VIDEO: Man City 2-1 Swansea |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Có những câu chuyện dễ dàng chìm vào quên lãng, để chỉ còn lại điều quan trọng nhất được nhớ đến: Man City có vô địch hay không và Swansea sẽ còn kéo dài chuỗi trận thất vọng đến khi nào, với chỉ 1 chiến thắng trong 12 vòng gần nhất ở giải Ngoại hạng Anh?
Sẽ không có phần thưởng cho đội bóng “chơi hay nhưng kém may” trong từng trận đấu, như Swansea không đáng thua nhưng đã thua Man City 1-2 khá tức tưởi. Điều đó cũng tương tự như khi Pellegrini nói đội bóng của ông mạnh nhất Premier League, nhưng không phải lúc nào cũng chứng tỏ được điều đó. May cho Man City và cho Pellegrini, là The Citizens có 3 điểm trước Swansea. May mắn đã song hành cùng Man xanh, nhưng may mắn sẽ không mỉm cười mãi với bất kỳ ai. Ngoại hạng Anh là giải đấu của thực lực và sự khốc liệt, ở đó chỉ có chân giá trị mới làm nên thành công sau cùng, tức danh hiệu vô địch.

Pellegrini và Man City đã gây thất vọng với màn trình diễn nhạt nhòa trước Swansea. Nếu không nhìn màu áo và những gương mặt quen thuộc trên sân, chúng ta dễ lầm tưởng đội chơi liền lạc, đậm chất la-tinh là Man City nhưng thực chất lại là Swansea. Như HLV mới lên thay của Swansea là Alan Curtis đã nói, đội bóng của ông sẽ vào cuộc với tâm trạng thoải mái, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu và chơi cho hết vốn!
Man City không làm được điều đó. Tâm lý căng thẳng rõ ràng đè nặng các học trò của Pellegrini. Thêm nữa, những quyết định khó hiểu của ông (rút Raheem Sterling ở phút 47, thay bằng Fabian Delph) càng khiến những ai hâm mộ The Citizens sống trong sợ hãi. Man City sẽ không thể vô địch Anh với phong cách co rúm, chờ thời cơ và chờ cả may mắn nữa. Tại sao Man City không khai thác triệt để hai cánh, đưa Kevin De Bruyne vào sân sớm hơn và rút David Silva ra ngoài sớm hơn? Nếu Joe Hart không chơi xuất sắc, liệu Man City có tránh được thủng lưới 2 bàn sớm từ đầu trận hay không, và khi đó chưa biết điều gì sẽ xảy ra?
Man City như con chim sợ cành cong, rụt rè khép nép bởi sợ lại bị trúng một đòn chí tử như trận thua Stoke City ngay trên sân nhà ở vòng trước. Sự sợ hãi làm Man City đánh mất những phẩm chất tốt nhất của chính mình. Nhưng, Man City đã có 3 điểm trước Swansea theo kịch bản khó tin như phim của Alfred Hitchcook, và thế là thầy trò HLV Pellegrini có thể quên đi trận đấu khó nhọc vừa qua?

Không, chắc chắn là không. Man City không thể vô địch Anh nếu cứ chơi như trước Swansea. The Citizens cần sự trở lại của Sergio Aguero, cần David Silva chơi với phong độ cao, cần sự hiện diện và quyết đoán của Yaya Toure, cần cải thiện khả năng phòng ngự và cần chơi bóng với sự ngẫu hứng, thoải mái và phong cách quen thuộc. Và cần nhiều điều khác nữa.
Cuộc chiến còn rất dài, Man City vẫn còn thời gian và cơ hội nhưng chỉ có sự ổn định và tính hiệu quả mới có thể giúp đội đạt thành quả tốt đẹp nhất. Xin đừng tự đánh mất chính mình và cũng đừng ngủ quên trên chiến thắng sau những trận thắng kiểu như trước Swansea. Hiện tượng chỉ có thể che mờ bản chất trong một thời gian ngắn, chứ không thể là mãi mãi. Khi Man City thua đậm Tottenham hay hòa đội bét bảng Aston Villa, lối chơi của họ vẫn ổn. Đó mới chính là nền tảng vươn lên, cho dù kết quả khiến Man xanh muối mặt.