Man City vs M.U: Derby cùng cảnh ngộ

Thanh Sơn
21:05 ngày 31-10-2014
Cuối tuần này, Manchester City sẽ tiếp đón Manchester United trên sân nhà trong trận đấu thuộc vòng 10 Premier League 2014/15. Trận derby thành Manchester đương nhiên rất đáng được chờ đợi, nhưng công bằng mà nói thì đây lại là màn so tài kém chênh lệch trong vài mùa giải vừa qua.
Man City vs M.U: Derby cùng cảnh ngộ
Kể từ khi HLV Alex Ferguson rời Old Trafford hồi mùa Hè năm ngoái, M.U đã không còn giữ được hình ảnh và vị thế của một trong những tên tuổi lớn nhất trong làng bóng đá Anh. Được chính Sir Alex chỉ định làm người tiếp quản chiếc ghế nóng ở M.U, HLV David Moyes không những không giúp đội bóng mới của mình đi lên mà ông còn biến Quỷ đỏ trở thành một mớ hỗn độn.

Với việc M.U chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7 trên BXH Premier League, qua đó không được dự cúp châu Âu, chẳng có gì khó hiểu khi David Moyes không thể trụ lại Old Trafford. Thực tế, đây không chỉ là mong muốn của BLĐ M.U mà còn là nguyện vọng của đông đảo CĐV đội bóng áo đỏ, những người đã thuê hẳn máy bay để tỏ thái độ bất mãn với cựu HLV Everton. 

Sau khi được mời về dẫn dắt M.U, đúng là tân HLV Louis van Gaal có thu được những kết quả khả quan hơn. Tuy nhiên, đến lúc này đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa có được thứ hạng tương xứng với những khoản đầu tư khổng lồ mà họ đã đổ vào TTCN mùa Hè vừa qua. Thật vậy, dù đã bỏ ra 155 triệu bảng để chiêu mộ những tân binh sáng giá như Di Maria, Herrera hay Blind, đội quân của Van Gaal hiện cũng chỉ xếp thứ 8 trên BXH Premier League.


Nếu như M.U đang phải trầy trật trong việc tìm lại ánh hào quang xưa, thì Man City với tư cách là nhà ĐKVĐ Premier League cũng không có được phong độ tốt. Mới hôm qua, The Citizens đã để thua Newcastle 2 bàn không gỡ ngay trên sân nhà ở cúp LĐ Anh. Thất bại đắng ngắt này đã nâng chuỗi trận không biết đến mùi chiến thắng của họ lên con số 3. 

Nên biết, trước khi gục ngã trước Newcastle, Man City không hề thua trước đối thủ đến từ vùng Đông Bắc nước Anh trong 18 lần gặp nhau gần nhất trước đó. Mùa giải trước, mãi đến tháng 2/2014 đội bóng của HLV Manuel Pellegrini mới thua trận đầu tiên trên sân nhà ở giải trong nước. Thế mà kể từ đầu mùa, các CĐV của họ đã 2 lần phải chứng kiến đội nhà trắng tay ngay tại Etihad (thua Stoke và Newcastle).

Rõ ràng Man City đang gây thất vọng tràn trề, và với tình hình hiện nay thì thật khó tin họ có thể vùi dập đối thủ cùng thành phố, giống như những gì đã diễn ra trong cả 2 lượt trận ở mùa giải trước (thắng 4-1 và 3-0). Có một chi tiết khá thú vị là giữa M.U và Man City đang có những nét khá tương đồng. Cụ thể, trong khi hàng thủ 2 đội tỏ ra sơ hở và thường xuyên mắc sai lầm thì hàng tấn công của Man City và M.U lại tỏ ra rất sắc bén. 

Có thể thấy, hai gã hàng xóm thành Manchester đang có chung cảnh ngộ. Họ có trong trong tay những cầu thủ lớn, nhưng lại đang lâm vào tình cảnh khó khăn. Với tình thế hiện nay, có lẽ phải có bất ngờ xảy ra thì cuộc đọ sức giữa 2 bên mới có thể kết thúc với tỷ số cách biệt.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Đánh bại đội vừa thắng ĐT futsal Việt Nam, ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử

    ĐT futsal Kyrgyzstan đã phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước ĐT futsal Afghanistan trong trận play-off tranh vé dự World Cup futsal 2024. Chiến thắng này giúp cho ĐT futsal Afghanistan lần đầu tiên dự sân chơi thế giới.

  • McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó

    Quá trình chuẩn bị đầy bất ổn của Scotland cho EURO 2024 thêm phần đáng lo ngại khi Scott McTominay buộc phải rời sân vì chấn thương đầu gối trong trận hòa 1-1 của MU trước Burnley hôm 27/4.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x