Man United: Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng...

Trung Nghĩa
12:33 ngày 05-10-2020
Man United từng được coi là thế lực số 1 nước Anh, là nhà vô địch tuyệt đối trong kỷ nguyên Premier League. Nhưng ở thời điểm hiện tại, "Nhà hát của những giấc mơ" đã trở thành "Nhà hát của những diễn viên hài".

Giọt lệ đài trang là nhạc phẩm đặc sắc nhạc sỹ Châu Kỳ viết về câu chuyện đời người tình trong mộng của ông. Thời trai trẻ, ông đem lòng mến thương một cô gái lá ngọc cành vàng, vốn là con gái của vị thượng thư trong triều đình. 

Bằng tất cả sự lãng mạn của một chàng nhạc sỹ trẻ, hàng ngày Châu Kỳ đều mang đàn đến trước lầu hoa nhà cô cất lời ca, tiếng nhạc để tỏ lòng mến thương. Tuy nhiên, cô tiểu thư kiêu kỳ đáp lại tình cảm của chàng nhạc sỹ nghèo bằng sự rẻ rúng, khiến ông đau khổ suốt thời gian dài.

Vài mươi năm sau, qua bao biến động thời cuộc, Châu Kỳ trở thành nhạc sỹ thành danh và bất chợt gặp lại người tình trong mộng xưa giữa phố thị đông người. Thế nhưng, cô tiểu thư đài các thuở nào nay bỗng trở thành người đàn bà nghèo khổ và tiều tụy. Gặp lại Châu Kỳ, người đàn bà này cũng bẽ bàng vì những hành động khinh khi ngày nào.

Cảm khái trước hoàn cảnh của nàng tiểu thư đài các thuở nào, ông viết nên những câu ca trác tuyệt: "Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng. Ngày xưa ai quyền quý cao sang...". Đây có lẽ là những câu hát mà các CĐV của Man United đang cay đắng lẩm nhẩm bên ly cà phê sáng sau khi chứng kiến cảnh đội bóng con cưng thảm bại tới 1-6 trước Tottenham.

Quỷ đỏ từng là đội bóng vô đối tại nước Anh, từng nhuộm đỏ trời Âu trong những năm tháng huy hoàng dưới thời Sir Alex Ferguson huyền thoại. Đó là những tháng ngày cả thế giới dõi theo những bước chạy của dàn sao mặc áo đỏ và thỏa sức ăn mừng với đống danh hiệu đồ sộ.

Man United khi đó giống như một đại gia con nhà trâm anh thế phiệt, đi đến đâu cũng được người người nể phục và ngưỡng mộ. Vinh quang và hạnh phúc tràn ngập từng mặt cỏ sân Old Trafford, Nhà hát của những giấc mơ.

Nhưng vật đổi sao dời, cậu công tử nhà giàu Man United bỗng chốc rơi vào cảnh lầm than cơ cực. Sau khi Sir Alex nghỉ hưu, bầy Quỷ đỏ như rắn mất đầu loay hoay trong công cuộc níu giữ lại ánh hào quang xưa cũ.

Rất nhiều vị HLV đã tới từ David Moyes, Louis Van Gaal, Jose Mourinho và bây giờ là Ole Gunnar Solskjaer. Nhưng chưa một ai có thể giúp Man United lấy lại vị thế vốn có của mình. Tất cả đều chỉ mang lại những nuối tiếc và xót xa.

M.U từng là một thế lực xưng bá khắp châu Âu

Hàng trăm triệu bảng đã được bỏ ra để mang về những ngôi sao đắt giá. Thậm chí, các kỷ lục chuyển nhượng liên tục được thiết lập từ Paul Pogba, Romelu Lukaku tới Harry Maguire. Đó đều là những ngôi sao rất đáng kỳ vọng nhưng không hiểu sao khi tới M.U, họ lại nhạt nhòa tới khủng khiếp như vậy.

Thành tích của Man United dần đi xuống theo năm tháng. Những chiếc cúp danh giá không còn được mang về phòng truyền thống mà chỉ là vài chiếc cúp FA hay Europa League, thứ mà M.U trước đây chẳng mấy hào hứng.

Không chỉ sa sút về danh hiệu, lối chơi của Quỷ đỏ cũng ngày càng bệ rạc và... loạn. Các HLV đến rồi đi, phong cách chơi không thể được định hình và mỗi người lại chỉ thích mang về những cầu thủ mà họ muốn. Cứ thế, nội bộ M.U rối tung lên. Số lượng cầu thủ đến và đi đầy tấp nập nhưng chẳng mấy ai để lại ấn tượng tốt đẹp.

Không chỉ có thế, họ còn liên tục mắc những sai lầm ngớ ngẩn ở trên sân, đấu đá nhau trong phòng thay đồ và liên tiếp dính scandal bên ngoài sân cỏ. "Nhà hát của những giấc mơ" đã dần trở thành "Nhà hát của những diễn viên hài" theo lời của CĐM.

Tình hình kinh doanh của Man United cũng ngày càng thua lỗ và không cho thấy nhiều dấu hiệu khả quan. Thực ra điều này cũng không quá khó hiểu khi thành tích trên sân của họ quá bết bát.

Nhưng M.U của hiện tại chỉ còn là một tập thể bệ rạc

Solskjaer tưởng như đã là lựa chọn đúng đắn khi mang trong mình ADN của Man United, là một cựu danh thủ từng giành nhiều thành công trong kỷ nguyên Alex Ferguson và cũng rất được lòng NHM. Ông đã có khởi đầu cực kỳ ấn tượng nhưng càng về sau, thành tích càng đi xuống.

Solsa bộc lộ rõ những hạn chế về khả năng chiến thuật, sự nhanh nhạy trong thời gian diễn ra trận đấu và kỹ năng quản lý phòng thay đồ. Khi M.U gặp bất lợi, ông chỉ biết ngồi thẫn thờ trên băng ghế huấn luyện, thở dài và... chẳng làm gì cả.

Sự sa sút của Man United không chỉ khiến họ suy giảm doanh thu mà còn mất đi danh tiếng và khả năng thu hút các ngôi sao. Tính tới thời điểm này, Quỷ đỏ mới chỉ mang về đúng 1 tân binh là tiền vệ Donny Van de Beek. Những mục tiêu hàng đầu đều không thể thực hiện được vì nhiều lý do, có thể là do cầu thủ không muốn đến hoặc cũng có khi là do M.U bị các đối tác ép giá quá khủng khiếp.

Tựu trung, Man United đang rơi vào đáy sâu của khủng hoảng và chưa thể tìm ra cách giải quyết sau 7 năm Sir Alex chia tay. Và rồi bây giờ, các CĐV Quỷ đỏ chỉ còn biết thở dài ngao ngán và "thoáng buồn thương dòng lệ đài trang".
 
XEM THÊM

Tỷ lệ M.U sa thải Solskjaer tăng mạnh, Pochettino là ứng viên thay thế số 1

Thấy gì từ trận thảm bại 1-6 của M.U trước Tottenham?

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
36
-11
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x