Thêm một vòng đấu trôi qua, và Chelsea càng vững vàng trên ngôi đầu Premier League. dù mùa giải mới trôi qua được gần 1/3, người ta đã bắt đầu có cảm giác e ngại đoàn quân đang lầm lì đánh chiếm mọi mục tiêu ở mùa giải thứ 2 dưới quyền Jose Mourinho.
ĐẲNG CẤP NGƯỜI ĐẶC BIỆT
Chelsea hiện tại không chơi đẹp mắt và sở hữu một sức mạnh áp đảo như đội hình “bất bại” của Arsenal ở mùa 2003/04. Về mặt hình ảnh, The Blues thậm chí còn kém xa “kẻ hủy diệt” Real, đội đang tạo ra một serie những trận thắng với cách biệt 4-5 bàn với Carlo Ancelotti. Nhưng có vẻ như đội bóng thành London cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện đó, khi đích thân Jose Mourinho thừa nhận rằng ông không mong đợi Chelsea duy trì thành tích bất bại mùa này.
Tuy nhiên, thực tế đang cho thấy điều ngược lại: The Blues đã nối dài chuỗi bất bại kể từ đầu mùa lên con số 17 trận ở mọi đấu trường. Ngoài ra, họ cũng vượt qua cả 4 trận đại chiến đầu mùa ở Premier League một cách suôn sẻ: hòa Man City 1-1, thắng Arsenal 2-0, hòa Man United 1-1 và mới nhất, hạ Liverpool 2-1. Đó đã là thắng lợi thứ 3 liên tiếp của Mourinho trước cựu trợ lý Brendan Rodgers, kể từ khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha trở lại nước Anh. Chuyện tương tự cũng diễn ra tại Champions League và Cúp Liên đoàn, nơi đội bóng thành London đang tạm dẫn đầu bảng hoặc đã có vé đi tiếp.
Và đây mới chính là Chelsea của Người đặc biệt, một đội bóng cực giỏi đá đại chiến và là chuyên gia bảo toàn lợi thế. The Blues có thể không đá đẹp mắt, hoặc giành chiến thắng theo cách khá chật vật, nhưng đánh bại họ gần như là không thể. Tất cả đã cho thấy tầm vóc của Mourinho, người đang thực sự trở thành một HLV lớn, chứ không còn là một kẻ có tài nhưng... đáng ghét trong mắt của thế giới bóng đá.
KỲ VỌNG MÙA THỨ 2
Bởi không phải ai khác, chính Mourinho là người đã phù phép để đội bóng trắng tay mùa trước trở thành đội bóng bất bại mùa này. Ông mất mùa đầu tiên để biến đội bóng rệu rã dưới thời Roberto Di Matteo thành một tập thể giàu sức chiến đấu và khát khao chiến thắng. Và như thường lệ, sau khi giải quyết xong các vấn đề và hoàn thiện đội hình, Chelsea đang trở thành một cỗ máy chiến thắng ở năm thứ 2 của kỷ nguyên Mourinho.
Chính Người đặc biệt từng tuyên bố, các đội bóng mà mình dẫn dắt thường chơi tốt nhất ở mùa giải thứ 2. Và điều này đã diễn ra ở mọi CLB mà Mourinho gắn bó, trừ Benfica và Uniao de Leiria. Ông giành Siêu Cúp BĐN, vô địch BĐN và đăng quang Champions League ở mùa 2003/04 với Porto. Trong giai đoạn đầu dẫn dắt Chelsea là chức vô địch Premier League, danh hiệu Community Shield ở mùa 2005/06. Tại Inter là Scudetto, Coppa Italia và Champions League trong mùa 2009/10. Còn với Real Madrid là chiếc Siêu Cúp TBN cùng chức vô địch La Liga mùa 2011/12.
Vậy thì các CĐV Chelsea hãy cứ an tâm, ở năm thứ 2 của triều đại Jose Đại đế...
Mourinho, thương hiệu toàn cầu
Theo công ty nghiên cứu thị trường thể thao Repucom, khoảng 82% người dân Vương quốc Anh biết về Jose Mourinho, còn trên phạm vi toàn cầu là 59%. Con số này ở Tây Ban Nha thậm chí lên tới 97% và ngay cả ở quốc gia mà bóng đá không phải môn thể thao số 1 như Mỹ, cũng có 12% số người biết Mourinho là HLV Chelsea. Rõ ràng, tên tuổi của Người đặc biệt còn vượt xa biên giới bóng đá và ông đã trở thành thương hiệu toàn cầu.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Không thể nói Chelsea đã chơi quá hay ở Anfield. Cũng không thể nói The Blues đang có phong độ cao nhất. Vậy mà họ vẫn chinh phục từng hiểm địa, đánh bại từng đại gia ở Premier League. Bây giờ, Chelsea đã bỏ xa đối thủ nguy hiểm nhất Man City tới 8 điểm. Còn ai cản nổi The Blues nữa?
Cơn mưa nặng hạt cùng sai lầm lui về quá sớm đã khiến Arsenal phơi áo 1-2 trước Swansea. Thất bại này khiến Pháo thủ lỗi hẹn với Top 4, đồng thời bộc lộ những hạn chế về thể lực của Pháo thủ.
Aguero là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện này, nhưng mấy ai biết con đường để vươn lên trở thành ngôi sao hàng đầu của El Kun là không hề dễ dàng.
Arsenal hẳn muốn trút giận lên Swansea để quên đi nỗi buồn Anderlecht. Song rất có thể thầy trò Wenger lại nhận thêm một kết cục buồn nữa trước đối thủ khó chịu. Nên nhớ Swansea cũng hạ quyết tâm rất cao vì nếu thắng, họ sẽ vượt qua chính Arsenal trên BXH.
Tottenham đang trên đà thăng tiến sau một thời gian chững lại. Việc được tiếp đón Stoke City là cơ hội tốt để thầy trò HLV Mauricio Pochettino tiếp tục “nhấn ga” vọt lên phía trước…
HLV Louis van Gaal đã bỏ ngỏ việc trao suất đá chính cho tiền đạo Radamel Falcao, bất chấp cả trong trường hợp tiền đạo này hồi phục chấn thương bắp chân. Lý do đã được ông thầy người Hà Lan chia sẻ trong cuộc họp báo gần đây.
Chelsea đang sống dựa vào sự sáng tạo của Cesc Fabregas, kỹ năng săn bàn của Diego Costa và sự chắc chắn trong khung gỗ của Thibaut Courtois. Nhưng Oscar mới là vị trí mà HLV Jose Mourinho đặt nhiều sự kỳ vọng nhất.
Tâm điểm của vòng 37 Ngoại hạng Anh là đại chiến giữa MU vs Arsenal. Pháo thủ đang đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiến gần tới chức vô địch và cùng xem HLV Arteta sẽ tung ra sân những quân bài nào cho trận đấu này.
Soi kèo Theo chân Ajax chọn ít phạt góc hiệp 1 là chiến lược đúng đắn trên cả đoạn đường dài. Trận Ajax vs Almere tối nay ở giải VĐQG Hà Lan cũng sẽ có ít phạt góc trong hiệp 1.
“Số 10” cũ Luka Modric của Real Madrdi chuẩn bị nhường chỗ cho “số 10” mới Mbappe, nhưng lão tướng người Croatia không có gì phải tiếc nuối cả vì anh đã giành được mọi thứ cùng Real Madrid. Khi mới cập bến Bernabeu, Modric mới có 5 danh hiệu ở tuổi 27. Nhưng giờ, anh đã có 30 chiếc cúp ở tuổi 38 với một danh hiệu Champions League nữa đang chờ đợi.
Đối đầu nhà đương kim vô địch thế giới T1 tại bán kết nhánh trên MSI 2024, Bilibili Gaming (BLG) thể hiện sự áp đảo hoàn toàn, qua đó thắng chung cuộc 3-1 để gặp GenG. Trong khi đó, T1 sẽ phải xuống nhánh thua gặp Team Liquid.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn