Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Oezil nói về cuộc “cách mạng Đức” tại Arsenal
VIỆT DŨNG • 21:19 ngày 10/10/2013
Tiền vệ người Đức hào hứng chia sẻ về “nước Đức thu nhỏ” của anh và đồng đội trong phòng thay đồ Arsenal.
    Khoảng 1 thập kỷ trước, nếu có một ngôn ngữ nào khác được nói trong phòng thay đồ của CLB Arsenal mà không phải tiếng Anh, đó chắc chắn là cuộc trò chuyện giữa những người Pháp.

    Với dàn “sao” đến từ đất nước lục lăng như Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires, Clichy, Cygan và Wiltord trong đội hình “Pháo thủ” ở mùa giải “bất khả chiến bại”, đừng ngạc nhiên khi bạn nghe được những câu kiểu như “tres bien” (thật tuyệt) nếu có trót đi lạc vào khu vực tập luyện của các cầu thủ.

    Mùa giải năm nay, sau 1 thập kỷ, tiếng Pháp đã không còn phổ biến tại sân Emirates. Lúc này, một ngôn ngữ mới xuất hiện thường xuyên hơn, đó là tiếng Đức.

    Chia sẻ với trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Đức, tân binh kỉ lục Mesut Oezil của Arsenal đã nói về cuộc sống mới của anh tại London, và cho biết nhờ có sự giúp đỡ của những người đồng hương mà việc thích nghi với môi trường mới trở nên dễ dàng hơn.

    Oezil đang rất hạnh phúc tại London

    “Thật may tại Arsenal có những người nói tiếng Đức, đặc biệt là những người bạn đồng hương của tôi Lukas (Podolski) và Per (Mertesacker). Họ là những người chơi với tôi rất thân, bởi vậy chúng tôi rất hiểu nhau”, Oezil vui vẻ nói. “Phải thú thực rằng hiện tôi vẫn còn gặp nhiều khó khăn với tiếng Anh, bởi tôi chưa quen sử dụng nó mỗi ngày”

    Cùng với Oezil, Podolski và Mertesacker, Arsenal cũng sở hữu 2 cầu thủ trẻ người Đức là Serge Gnabry và Thomas Eisfeld, những người đã được đôn lên đội một ở mùa giải năm nay.

    Và mặc dù “chưa thạo tiếng Anh”, nhưng những gì Oezil thể hiện trên sân cỏ lại cho thấy rằng anh đang hòa nhập rất tốt với CLB mới. “Các đồng đội rất tốt với tôi, họ hỗ trợ tôi rất nhiều. Không chỉ một vài người, mà cả đội. Họ rất dễ gần, họ tới bắt chuyện với tôi, chúng tôi cười đùa rất thoải mái và vui vẻ. Tôi chẳng thể phàn nàn được điều gì”.

    Ấy thế nhưng vẫn có một vấn đề lớn đối với Oezil trong cuộc sống mới tại Bắc London – đó là hát karaoke. Ngôi sao người Đức đã bị buộc phải tham dự một buổi karaoke chào mừng anh gia nhập đội, điều giống như một cơn ác mộng đối với anh: “Tôi không thích giọng mình khi hát. Tôi cũng không nghĩ họ hiểu tôi hát gì, nhưng cũng may là chuyện qua rồi”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội