Paul Pogba là một sự phản chiếu của Man United trong giai đoạn gần đây: có những khoảnh khắc tuyệt vời nhưng không duy trì được sự xuất sắc. Họ có thể làm gì để thay đổi?
Man United vẫn được biết đến như một biểu tượng thể thao toàn cầu, một thế lực hùng bá thiên hạ với khẩu hiệu "Chúng ta là Manchester United". Vậy tại sao họ lại muốn trao vai trò thủ lĩnh cho một cầu thủ luôn nhấp nhổm muốn ra đi?
Sự phản chiếu của M.U
Pogba từ lâu đã là một sự phản chiếu của Man United trong thế giới vi mô. Anh trở lại CLB vào mùa Hè năm 2016 với sự kỳ vọng khủng khiếp. Cầu thủ người Pháp là một trong 3 tiền vệ hàng đầu của bóng đá thế giới. Tuy nhiên giá trị của anh không chỉ nằm ở chuyên môn.
Việc mang Pogba trở lại là một chiến dịch nhằm làm sống lại tâm thế của Man United trên bản đồ thế giới. Anh là một thỏi nam châm thu hút cả NHM lẫn các nhà tài trợ, một mỏ vàng thực sự trong thời đại thương hiệu cầu thủ đang phát triển hơn bao giờ hết.
Phong độ của Pogba đi kèm với thành tích của M.U
M.U hy vọng sự có mặt của anh sẽ mang tới diện mạo mới cho CLB sau giai đoạn trầm lắng kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu. Nhưng họ đã không thắng trong ván cược này. Cùng lắm là chỉ hòa mà thôi.
Giống như Man United, Pogba đã vật lộn ở Premier League trong mùa giải đầu tiên. Giống như Man United, anh có những màn trình diễn ấn tượng tại Europa League 2016/7. Giống như Man United, anh tiến bộ rõ rệt trong mùa giải thứ 2. Và cũng giống như Man United, anh sa sút trong sự sụp đổ của triều đại Jose Mourinho.
Khi M.U hồi sinh dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, Pogba là trung tâm. Anh đóng góp vào 16 bàn thắng sau 11 trận và M.U thắng 10 trong số đó. Và anh cũng chỉ có 2 bàn và 1 kiến tạo trong 13 trận đi xuống sau đó của Quỷ đỏ. M.U chỉ thắng 4 trong 13 trận đó.
Lạc quan không đúng chỗ
Pogba là linh hồn của Man United. Phong độ của anh ảnh hưởng trực tiếp tới thành tích của Quỷ đỏ. Đó chính xác là điều mà người ta kỳ vọng khi mang anh về.
Hy vọng về việc sự trở lại của Pogba có thể kéo vinh quang lại cho Man United đã nhanh chóng lụi tắt. Đó chỉ là sự lạc quan bị đặt nhầm chỗ mà thôi. Pogba là một tiền vệ xuất sắc. Nhưng một nguời chỉ có thể phát triển toàn diện trong một môi trường đặc biệt để tối ưu hóa những phẩm chất của anh ta.
Pogba cần những đồng đội xứng tầm nhưng ai có thể phù hợp với anh?
Đó là một câu hỏi đầy hóc búa: M.U phải xây dựng một đội ngũ xung quanh Pogba để anh ta có thể phát huy hết khả năng. Nhưng nếu không thể chứng kiến cảnh giới tối cao nhất của Pogba, Quỷ đỏ làm sao có thể xây dựng được đội ngũ xứng tầm với anh ta?
Không có gì ngạc nhiên khi Pogba khiến dư luận chia rẽ. Anh ta vẫn có những khoảnh khắc tuyệt vời nhưng không duy trì được sự xuất sắc một cách nhất quán.
Tận dụng tốt nhất một tình huống xấu
Trong tình cảnh hiện tại, M.U và Solskjaer có rất ít sự lựa chọn ngoài việc đặt niềm tin vào Pogba. Ander Herrera đã ra đi, Nemanja Matic đang dần bước sang bên kia sườn dốc, Fred chưa chứng tỏ được nhiều trong khi McTominay còn quá non.
Việc M.U có thể làm bây giờ chỉ là cố gắng tận dụng tốt nhất một tình huống xấu, hy vọng Pogba có thể tỏa sáng đúng như họ mong đợi.
Solskjaer chỉ có thể hy vọng Pogba có thể toàn tâm cho M.U tới lúc nào hay lúc đấy
"Chúng tôi rất hạnh phúc với màn trình diễn của Pogba", Solskjaer đã nói như vậy trong buổi họp báo mới đây, một lần nữa cố gắng không làm căng thẳng tình hình của cựu ngôi sao Juventus.
Man United đang là bên cần Pogba hơn là cầu thủ này. Với tầm ảnh hưởng của Pogba, Solskjaer cần cầu thủ người Pháp ở phong độ cao nhất và sự toàn tâm cao nhất. Nhưng cho đến khi kỳ chuyển nhượng kết thúc, không ai có thể nói chắc họ sẽ nhận được ít nhất là một trong hai điều này.
Solskjaer có thể để Pogba đá ở vị trí mới
Paul Pogba có thể được trao một vai trò mới nơi hàng tiền vệ của Man United trong mùa giải tới. Cầu thủ người Pháp đã thi đấu tuyệt hay khi được bố trí chơi bên phải ở hàng tiền vệ 2 người. Solskjaer có thể sẽ áp dụng cách chơi này thay vì sử dụng lối đá 3 tiền vệ trung tâm như mùa trước.
Pogba được chấm mấy điểm ở trận thắng Perth Glory?
Ở tuổi 26, Romelu Lukaku đang đứng giữa ngã ba đường của sự nghiệp. Một mùa bóng 2018/19 đáng thất vọng khiến anh có nguy cơ bị tống khứ khỏi Man United. Nhưng liệu Lukaku có xứng bị đối xử như vậy?
Sau khi Eden Hazard chuyển sang Real Madrid, HLV Frank Lampard sẽ phải chọn ra một người để chuyên nhận trách nhiệm đá phạt đền tại Chelsea mùa tới. Dưới đây là 7 ứng viên tiềm năng.
Hậu vệ cánh trái Sead Kolasinac của Arsenal vừa thể hiện bản lĩnh đáng nể khi dám tay không chiến đấu với 2 tên cướp táo tợn có vũ khí. Đáng chú ý, không phải đến bây giờ đồng đội Mesut Oezil của anh mới biết khả năng chiến đấu của cầu thủ này.
Tottenham đang tiến gần tới chữ ký của Paulo Dybala (Juventus) và nếu thương vụ này thành công, một chuỗi domino cực kỳ đáng chờ đợi của mùa Hè 2019 sẽ diễn ra: Dybala về Tottenham, đẩy Christian Eriksen sang Man United và giúp Paul Pogba dứt áo ra đi...
Các CĐV không nên sớm mất hy vọng vào những bản hợp đồng lớn thất bại ở mùa trước, ví dụ Fred ở Man United mùa 2018/19. Vì lịch sử cho thấy có nhiều ngôi sao phải chờ tới mùa thứ hai mới bắt đầu chịu tỏa sáng.
Trong trận đấu với Tottenham, Anthony Martial tiếp tục được Ole Solskjaer thử nghiệm ở vai trò trung phong. Và tiền đạo người Pháp lại có thêm một màn trình diễn ấn tượng nữa. Martial hoàn toàn có thể sẽ là “số 9” của M.U trong cuộc đối đầu với Chelsea ở vòng mở màn Premier League…
Đội chủ nhà Kawasaki Frontale rất dễ giữ được sạch lưới trước Oita Trinita, đồng thời kéo theo trận cầu lúc 17h00 hôm nay tại giải VĐQG Nhật Bản về xỉu bàn thắng.
Đánh giá về đối thủ ở lượt trận thứ hai là ĐT futsal Trung Quốc, đội trưởng Phạm Đức Hoà cho rằng ĐT futsal Việt Nam cần hết sức thận trọng khi đối thủ đang có sự tiến bộ.
Các trận lượt về vòng tứ kết Conference League 2023/24 đã chứng kiến khá nhiều kịch tính và hấp dẫn. Đáng chú ý, Aston Villa phải cần tới loạt sút luân lưu mới giành vé vào bán kết.
VIDEO bàn thắng West Ham vs Leverkusen
Ghi được bàn thắng sớm ở trận lượt về, thế nhưng West Ham lại để Leverkusen ghi được bàn gỡ hào 1-1 ở những phút cuối trận. Để rồi, West Ham phải nhận thất bại chung cuộc 1-3 sau hai lượt trận.
Ghi bàn
West Ham: Antonio (13')
Leverkusen: Frimpong (89')
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn