Sau 23 năm miệt mài chạy trên sân cỏ, cuối cùng Ze Roberto cũng chịu dừng lại ở tuổi 43. Nhưng không phải vì huyền thoại người Brazil cảm thấy bản thân đã già hay mệt mỏi bởi anh vẫn khẳng định mình luôn ở trạng thái sung sức của tuổi thanh niên.
Tại sao Ze Roberto giải nghệ?
Trong nhiều năm tại Brazil, giành chiến thắng ở chương trình “Ai là triệu phú” còn dễ hơn trả lời chính xác câu hỏi, bao giờ Ze Roberto sẽ giải nghệ? Tất cả đã nghĩ về điều đó thời điểm tiền vệ này rời Bayern vào năm 2009, lúc 35 tuổi, hoặc tạm biệt Al-Gharafa của Qatar khi 38 tuổi, rồi lúc 40 tuổi và kết thúc hợp đồng với Gremio.
Nhưng thời gian cứ trôi qua và Ze Roberto không chịu dừng lại. Anh cứ ra sân đều đặn mỗi tuần, thậm chí còn nhận giải thưởng Bola de Prata dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất xứ Samba vào các năm 38 và 40 tuổi, tiếp đến trở thành nhà vô địch Brazil ở tuổi 42. Trong những lần phỏng vấn, ngay cả Ze Roberto cũng không biết khi nào anh sẽ treo giày.
“Ai biết được”, anh nói với tờ 11 Freunde cách đây vài tháng, “Tôi cảm thấy mình như mới 25 tuổi và không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu lão hóa nào. Thường thì ở tuổi của tôi, hiệu suất, tốc độ và sự linh hoạt đều giảm. Nhưng tôi vẫn giữ được sự ổn định nếu không muốn nói là tốt hơn”. Vì vậy, khi Ze Roberto quyết định nghỉ hưu và chơi trận cuối cùng trên sân nhà Allianz Parque của Palmeiras, hầu hết đều cảm thấy khá bất ngờ.
Bất chấp cái tuổi 43 và vị trí hậu vệ trái đòi hỏi nhiều thể lực, anh vẫn ra sân 1.734 phút trong năm 2017 và 16/26 trận chơi đủ 90 phút. Ở trận chia tay, Ze Roberto vẫn trụ lại đến phút chót, sau khi “bắt chết” mũi nhọn nguy hiểm Bruno Silva của Botafogo và tham gia tích cực trong các pha hãm thành. Không nghi ngờ gì về nền tảng thể lực và nguồn năng lượng vẫn cuộn chảy trong anh.
Quyết định giải nghệ của huyền thoại 43 tuổi chỉ có thể xuất phát từ lý do gia đình. Sau 23 năm dài chinh chiến ở 9 CLB trải khắp 3 châu lục, Ze Roberto muốn dành nhiều thời gian cho vợ - người chịu nhiều thiệt thòi, như việc anh kiêng quan hệ trong 2 năm để tập trung cho Gremio, cùng 3 con mà đứa lớn nhất đang ở năm nhất đại học.
Lớn lên ở Sao Miguel Paulista, một khu phố phức tạp vùng ngoại ô phía Đông Sao Paulo, trong một gia đình không có sự chăm sóc của cha, Ze Roberto rất thấu hiểu cảnh nghèo túng. Sau khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và đổi đời từ đó, anh luôn tâm niệm “cơ thể là công cụ kiếm sống, nên phải chăm sóc nó thật tốt và giữ nó luôn ở trạng thái hoàn hảo”.
Điều đầu tiên, cũng là quan trọng nhất với Ze Roberto, chính là động lực. Dù trải qua hơn 900 trận đấu cho CLB và ĐTQG, đồng thời gặt hái đủ loại vinh quang, anh vẫn không bao giờ thôi khao khát. Kế đến là tính kỷ luật.
Theo tiết lộ với tạp chí FourFourTwo, suốt nhiều năm, Ze Roberto luôn duy trì thói quen gập bụng 400 lần và ngủ 8 tiếng mỗi ngày, ăn uống đầy đủ nhưng không quá nhiều, đồng thời đến sân tập trước 1 tiếng so với đồng đội. Dĩ nhiên anh cũng nói không với rượu, thuốc lá cùng những bữa tiệc hại người.
Cuối cùng, mặc dù đã thoát nghèo nhưng Ze Roberto không bao giờ quên nguồn cội và những gì đã trải qua. Đó là cách để anh tránh xa cám dỗ mà cuộc sống thượng lưu mang lại. Như cách đây 5 năm, sau khi giúp Al-Gharafa giành danh hiệu, anh được mời đến cung điện Hoàng gia Qatar.
Ở đó, bày ra trước mặt là những món ăn vương giả gồm trứng cá muối và tôm hùm. Trong sự ngạc nhiên của tất cả, Ze Roberto yêu cầu đầu bếp dọn cho mình cơm và trứng chiên. “Tôi ăn nó tại đây để không quên mình đã đến từ đâu”, anh giải thích với Quốc vương Qatar và những thực khách sang trọng trong cung điện.
Nếu nhìn vào lối sống của Ronaldo, Ronaldinho, Robinho hay Adriano, những đồng đội ở World Cup 2006 và đã giải nghệ từ lâu, Ze Roberto quả thực rất đặc biệt. Anh là biểu tượng trường tồn và phá vỡ các quy luật tự nhiên. Một người mà đất nước Brazil có thể tự hào, không chỉ về bóng đá.
Vài nét về Ze Roberto
Sinh ngày: 06/07/1974
Chơi 853 trận, ghi 86 bàn cho 9 CLB, gồm Portuguesa (1994-1997), Real Madrid (1997-1998), Flamengo (1998), Leverkusen (1998-2002), Bayern (2002-2006, 2007-2009), Santos (2006-2007), Hamburg (2009-2011), Al-Gharafa (2011-2012), Gremio (2012-2014), Palmeiras (2015-2017).
Ra sân 84 trận, ghi 6 bàn cho ĐTQG Brazil
Thành tích:
Champions League 1997/98, La Liga 1996/97, Siêu Cúp Tây Ban Nha 1997, Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08, Campeonato Paulista 2007, Cúp Quốc gia Qatar 2012, Cúp Quốc gia Brazil 2015, VĐQG Brazil 2016, 2 Copa America 1997, 1999,
Confederations Cup 1997, 2005.
Khúc tráng ca cuối của Ze Roberto
Trong 3 năm khoác áo Palmeiras, Ze Roberto ra sân 133 trận, chiến thắng 69 trận (đạt tỷ lệ thắng 51,7%), ghi 10 bàn và kiến tạo 11 bàn, giúp CLB giành chức VĐQG sau 22 năm chờ đợi. Ở tuổi 43, anh còn già hơn cả HLV Roger Marques và chỉ kém chủ tịch Mauricio Galiotte 5 tuổi. Palmeiras đã tri ân người đội trưởng với dòng tweet: “Anh hay vỗ ngực và nói: Ze Roberto thật vĩ đại!”.
Ze Roberto và ước mơ sau khi giải nghệ
Trả lời tờ GloboEsporte, Ze Roberto nói rằng ước mơ của anh là hoàn thành chương trình phổ thông mà anh đã bỏ dở vào năm 14 tuổi để theo nghiệp cầu thủ. “Khi ấy, trường ở phía Đông trong khi tôi tập luyện ở phía Tây, từ buổi sáng đến khi tối mịt”, tiền vệ 43 tuổi cho biết, “Tuy không học cao nhưng tôi đọc rất nhiều để có nền tảng kiến thức tốt”.
Con người của gia đình
Trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, để hỗ trợ gia đình, Ze Roberto làm chân chạy việc trong một văn phòng. Anh từ bỏ công việc này sau 6 tháng do thử việc thành công ở CLB Portuguesa. Khi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tay, tháng lương đầu được Ze Roberto dùng để thỏa mãn giấc mơ có một chiếc Mitsubishi xanh. Về sau, anh bán đi để mua nhà cho mẹ.
Ở tuổi 43, lão tướng Ze Roberto đã quyết định treo giầy vào cuối mùa. Hậu vệ lừng lẫy của Palmeiras sẽ có trận chia tay các CĐV nhà trong cuộc tiếp đón Botafogo vào sáng mai. Và tất nhiên, người Palmeiras khát khao chiến thắng tôn vinh Ze Roberto.
Rạng sáng nay, Brazil có trận đối đầu với đội tuyển Anh trên sân Wembley. Đó là trận giao hữu thứ 34 của vũ công samba kể từ năm 2012 tới nay. Brazil đang thực sự trở thành gánh xiếc rong khắp thế giới bởi họ kiếm được rất nhiều tiền từ những trận giao hữu kiểu này…
Chiến dịch chinh phục World Cup 2018 của Brazil trông cả vào ngôi sao số một Neymar. Mở rộng hơn, những cầu thủ của PSG (Neymar, Alves, Thiago Silva, Lucas Moura) sẽ đóng vai trò chủ chốt trong tham vọng lên ngôi trên đất Nga.
Nếu đánh bại Fluminense rạng sáng mai, Corinthians sẽ đăng quang sớm 3 vòng đấu. Đang có phong độ tốt, lại được đá trên sân nhà, thầy trò ông Carille nhiều khả năng sẽ đạt được mục tiêu.
Sau 34 vòng đấu, Gremio bỏ túi 58 điểm đồng thời tạm đứng thứ 2 trên BXH ở giải đấu cao nhất xứ Samba. Đáng nói, Gremio hiện kém đội đầu bảng Corinthians đúng 10 điểm.
HLV Pep Guardiola đã chỉ ra điểm yếu lớn nhất mà Foden phải cải thiện. Cầu thủ người Anh chơi quá tốc độ, làm mọi thứ một cách vồ vập chóng mặt. Guardiola muốn Foden đá chậm lại , biết thu phát tốc độ lúc nhanh lúc chậm thì mới khiến đối thủ bất ngờ.
Trước những lời chỉ trích về lối chơi của U23 Iraq trong trận tứ kết với U23 Việt Nam, HLV Shenaishil của đội bóng trẻ Tây Á cho biết, ông chẳng quan tâm đến lối chơi, chỉ cần thắng là được.
MU hiện đang gặp khó khăn ở hàng phòng ngự và họ có thể sẽ bắt đầu theo đuổi Tosin Adarabioyo, trung vệ chuẩn bị hết hạn hợp đồng với Fulham và sẽ trở thành cầu thủ tự do trong hè này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn