
Bất chấp Thái Lan vừa trải qua một kỳ SEA Games thành công khi đứng đầu bảng tổng sắp với 233 huy chương vàng, song người hâm mộ xứ Chùa vàng vẫn không tránh khỏi cảm giác thất vọng khi môn bóng đá của nước này lại thi đấu vô cùng bết bát.
Trước khi bước vào SEA Games 33, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Madam Pang đã mạnh miệng tuyên bố sẽ thâu tóm toàn bộ huy chương vàng ở 4 nội dung bóng đá. Song rốt cuộc, từ bóng đá cho tới futsal, ở cả nội dung của nam và nữ, nước chủ nhà đều không giành nổi một huy chương vàng nào. Chính vì vậy theo tờ Matichon, người chịu trách nhiệm chính cho thất bại này không ai khác chính là nữ tỉ phú 59 tuổi.
“Việc không giành được bất kỳ HCV nào đang khiến bà Madam Pang, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan rơi vào trạng thái im lặng. Thực tế, bà nên sớm gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, những người vừa trải qua cảm giác tràn đầy hy vọng đã rơi xuống đáy thất vọng. Người hâm mộ bóng đá Thái Lan vẫn đang chờ đợi thành công. Đây là giai đoạn khó khăn, nhưng chúng tôi không muốn sự im lặng này kéo theo những hệ lụy tiêu cực”, tờ Matichon viết.
“Đây cũng là trách nhiệm của Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT). Từ bài học này, họ cần nhanh chóng rút kinh nghiệm trong việc phân tích để làm sao cải thiện công tác chuẩn bị cho đội tuyển Thái Lan hướng tới Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 tại Nagoya, tỉnh Aichi (Nhật Bản), diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10/2026", tờ Matichon viết tiếp.
Đáng chú ý sau khi U22 Thái Lan thua 2-3 U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33, Madam Pang chỉ nói một câu ngắn gọn với các phóng viên Thái Lan tại sân Rajamangala: "Thật đau lòng!". Bên cạnh đó, nữ tỉ phú này cũng không quên gửi lời chúc mừng đội tuyển U22 Việt Nam đã giành được tấm huy chương vàng.

























