
Malaysia kiểm soát thế trận, đặc biệt trong hiệp 2, sau khi Indonesia chỉ còn 10 người vì Thom Haye nhận thẻ đỏ ở phút 35. Tuy nhiên, Harimau Malaya không thể chuyển sự áp đảo thành bàn thắng dù tạo ra một số cơ hội đáng chú ý.
Arif Aiman Hanapi là một trong những mũi tấn công nguy hiểm nhất của Malaysia khi liên tục gây khó khăn cho hàng phòng ngự Indonesia. Bên cạnh đó, Bergson da Silva và Fergus Tierney cũng có những cơ hội để phá vỡ thế bế tắc. Tan Cheng Hoe thừa nhận việc xuyên thủng hàng phòng ngự Indonesia vẫn rất khó khăn, dù Malaysia có lợi thế về quân số.
“Chúng tôi không thể biến những cơ hội thành bàn thắng dù đã thử nhiều cách khác nhau. Điều đó không hề dễ dàng, ngay cả khi đối thủ chỉ còn 10 người”, Tan Cheng Hoe chia sẻ.
Malaysia duy trì quyền kiểm soát trận đấu cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên nhưng cuối cùng chỉ có được 1 điểm sau khi không tìm được phương án xuyên phá hàng thủ Indonesia. Dù vậy, HLV Tan Cheng Hoe cho biết ông hài lòng với màn trình diễn tổng thể của các học trò, đặc biệt là khả năng kiểm soát thế trận của Malaysia.
Ở phía bên kia, HLV trưởng người Anh của Indonesia, John Herdman, thừa nhận tấm thẻ đỏ của Thom Haye đã làm thay đổi cục diện trận đấu đối với Garuda. Theo Herdman, chiếc thẻ đỏ buộc Indonesia phải điều chỉnh chiến thuật và thực hiện một số thay đổi nhân sự.
“Quyết định đó đồng nghĩa với việc chúng tôi phải thực hiện một số sự thay đổi cầu thủ để duy trì nhịp độ thi đấu và ngăn đối phương tạo đà”, Herdman nói.



















