
Tom Haye trở thành tâm điểm chỉ trích của CĐV Indonesia sau tấm thẻ đỏ ở trận hòa Malaysia 0-0. Không ít người hâm mộ cho rằng tiền vệ này đã quá nóng nảy, khiến Indonesia phải chơi thiếu người và buộc phải hài lòng với một kết quả hòa đáng thất vọng.
Kết quả hòa 0-0 trước Malaysia ở lượt trận thứ 2 bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 có thể xem là chấp nhận được với Indonesia trong bối cảnh đội bóng của HLV John Herdman phải chơi thiếu người từ phút 35. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội bóng xứ Vạn đảo lại không mang đến nhiều niềm vui cho hơn 60.000 khán giả nhà.
Indonesia tiếp tục xuất phát với đội hình gồm nhiều cầu thủ nhập tịch, trong đó có những gương mặt đang thi đấu tại châu Âu. Thế nhưng, kỳ vọng về một thế trận áp đảo đã không thành hiện thực. Đặc biệt, tấm thẻ đỏ của Tom Haye càng khiến sự thất vọng lan rộng trên các diễn đàn bóng đá Indonesia.
Phút 35, Haye có pha vào bóng nguy hiểm, đạp thẳng vào cổ chân Arif, cầu thủ chơi nổi bật bên phía Malaysia trong hiệp một. Ban đầu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng, nhưng sau khi kiểm tra VAR, quyết định được thay đổi thành thẻ đỏ. Indonesia chỉ còn 10 người trong phần thời gian còn lại và buộc phải chuyển sang thế trận thận trọng.
Trên mạng xã hội, Haye lập tức trở thành mục tiêu chỉ trích của một bộ phận CĐV Indonesia. Ifan Salsabila viết: “Bực thật, Tom cứ nóng tính khi thi đấu... Tội nghiệp Ragnar lại phải chịu trận.” Rachmat Hidayat cũng không giấu được sự tức giận: “Bực thật, Tom làm ảnh hưởng đến cả đội. Cảm xúc vẫn chưa kiểm soát được, mới đầu trận đã nóng giận. Chúng tôi là Bobotoh thì chuyện này bị chỉ trích cũng bình thường.”

Trong khi đó, Husen cho rằng Haye đã quá bất cẩn: “Xin lỗi nhé, quá bất cẩn và nóng tính.” Một số CĐV thậm chí chẳng còn quá quan tâm đến kết quả của đội tuyển Indonesia. Moch Nazriel Irham'sopian bình luận đầy mỉa mai: “Thực sự muốn Indonesia thua để các cầu thủ của tôi còn quay về.”
Lý do nằm ở việc nhiều người hâm mộ Indonesia dành sự quan tâm đặc biệt cho Persib Bandung, nơi một số tuyển thủ đang thi đấu. Adi Yusuf Sulaiman thẳng thừng: “Đúng rồi, đừng đá cho đội tuyển nữa, đội tuyển của chúng ta là Persib.”
Muhammad Raka Ramadan cũng viết: “Quay về Bandung đi thôi... Lịch thi đấu đang dày đặc”. Thậm chí, Andri Irawan tuyên bố: “Đội tuyển của tôi là Persib, Tom về Bandung đi.” Còn Imam Achmad Mauludi nhắn nhủ: “Thôi, nhận thẻ đỏ rồi thì về luôn đi, quan trọng hơn là còn phải đá cho Persib.”
Không ít bình luận khác cũng có chung quan điểm. Uyunk Van Kie viết: “Này, hãy nghĩ đến Persib, sắp tới còn trận sân khách... Thu dọn hành lý rồi về Bandung đi, giáo sư.”
Parid A'boll Naura cũng thúc giục Haye trở lại CLB: “Tom về Bandung ngay đi, sắp có hành trình chinh phục châu Á rồi". Sự chế giễu còn xuất hiện trong những bình luận của Yorckedam: “Sao hôm nay thấy thẻ đỏ mà tôi lại vui thế nhỉ, chưa được bao lâu Ragnar đã được thay ra, đúng là đúng như mong đợi.”
Tuy nhiên, không phải tất cả đều cổ súy cho việc công kích cầu thủ. Ipeyy Balad Galuh nhắc nhở: “Đừng có nóng giận quá, nhưng phê bình thì cũng cần thiết.” Trong khi MantanAdalah Sampahh cho rằng người hâm mộ có thể chỉ trích nhưng không nên xúc phạm cầu thủ.




















