
Khán giả Việt Nam chắc hẳn chưa quên Supachok Sarachat. 2 năm trước, ở trận chung kết lượt về giữa Thái Lan và Việt Nam trên sân Rajamangala, tiền vệ này đã để lại khoảnh khắc tranh cãi và thiếu fair-play nhất lịch sử đối đầu hai đội. Đó là thời điểm ở phút 64 của màn so tài, đội tuyển Việt Nam chủ động đá bóng ra khỏi sân để Hoàng Đức được điều trị. Sau đó, cầu thủ Thái Lan ném biên, đưa bóng hướng về Supachok. Thay vì thực hiện một đường chuyền hướng về đội tuyển Việt Nam như một hành động fair-play thông thường, tiền vệ này đã tung cú sút quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Thái Lan.
Không có điều lệ nào cấm Supachok làm điều đó. Và hiển nhiên, tranh cãi đã nổ ra ngay trên sân cũng như trên mạng xã hội xoay quanh hành động nơi tiền vệ này. Supachok sau đó lên tiếng thanh minh. Song anh vẫn chịu sự chỉ trích gay gắt tới từ CĐV Việt Nam cũng như Đông Nam Á.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận kỹ thuật dứt điểm rất tốt đến từ Supachok ở tình huống đó. Bản thân anh cũng từng bước được nâng cao trình độ khi sang Nhật Bản đầu quân cho Consadole Sapporo. Ở J.League 2 mùa 2026/27, Supachok đá chính ở 2 trong 3 trận đấu và ghi 1 bàn thắng. Tại chiến thắng mở màn 4-0 của Thái Lan trước Pakistan, cầu thủ mang áo số 10 này cũng đã chơi rất nổi bật khi được tung vào sân kể từ phút 54.
Khả năng đi bóng uyển chuyển, thoát vòng vây nhịp nhàng và chuyền xuyên tuyến rất tốt của Supachok khiến tuyến giữa đội tuyển Thái Lan càng mạnh hơn ở khâu kiểm soát. Trong bối cảnh sự chú ý của giới truyền thông Việt Nam đang hướng quá nhiều về Chanathip Songkrasin, đây có thể là cơ hội để Supachok “rảnh chân” khai thác những khoảng trống nơi hàng thủ. Hiển nhiên, những Xuân Mạnh, Việt Anh, Adou Minh cần phải đặc biệt lưu tâm đến Supachok. Bởi chỉ cần một thoáng bất cẩn, cầu thủ này có thể lại trừng phạt khung thành Việt Nam.




_m.jpg)
















