
Trong trận đấu diễn ra tại sân vận động Gelora Bung Karno, tối 28/9, Indonesia phải thi đấu với 10 người kể từ phút 35, sau khi Thom Haye bị truất quyền thi đấu. Tình thế này khiến lối chơi của Indonesia bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngược lại, Malaysia sau khoảng thời gian đầu bị đối thủ gây sức ép đã vùng lên và liên tục dồn ép hàng phòng ngự Indonesia. Tuy nhiên, theo Herdman, mọi biến cố đều có thể mang đến một bài học.
“Đêm nay, chúng tôi nhận một chiếc thẻ đỏ. Điều đó trao cho các cầu thủ cơ hội thắt chặt tình đoàn kết, học cách chiến đấu cùng nhau”, Herdman nói sau trận đấu. “Nhưng xét trên một số khía cạnh, đó cũng là một món quà, bởi nó là một phần trong hành trình của chúng tôi. Chúng tôi cần những khoảnh khắc như vậy”, chiến lược gia người Anh nhấn mạnh.
Herdman cho rằng chiếc thẻ đỏ cũng trở thành cơ hội để các cầu thủ Indonesia chứng minh tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì đất nước, lá cờ đỏ trắng và biểu tượng Garuda trên ngực áo.
“Chúng tôi cần biết rằng những cầu thủ này có thể bước ra sân và chiến đấu vì đất nước. Bởi đã có những thời điểm điều đó bị đặt dấu hỏi”, ông giải thích. “Hãy nhìn vào đội bóng này, hãy nhìn vào những cầu thủ của chúng tôi. Họ sẵn sàng chiến đấu vì nhau. Chúng ta đã chứng kiến điều đó tối nay, và điều đó luôn hiện hữu. Vì thế, chiếc thẻ đỏ vừa là phúc lành, vừa là lời nguyền”, Herdman nói.
Indonesia vẫn còn một trận đấu tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 để quyết định số phận của Ole Romeny cùng các đồng đội. Đội tuyển xứ vạn đảo sẽ chạm trán Bangladesh vào ngày 1/10.





















