Tượng đài một thời của sân Highbury (SVĐ cũ của Arsenal), Robert Pires khẳng định anh đến Ấn Độ chơi bóng với mục đích trải nghiệm cá nhân hơn là lợi nhuận.
Sau ba năm kể từ khi nói lời chia tay sự nghiệp quần đùi áo số, tiền vệ lừng danh một thời của Arsenal – Robert Pires đã quyết định xách giày ra sân thi đấu chuyên nghiệp trở lại. Điểm đến của anh không phải một đội bóng của Pháp, Anh hay Italia mà bất ngờ lại là Goa, CLB chơi ở giải Super League của Ấn Độ.
Lựa chọn này của Pires đã vấp phải không ít những chỉ trích và hoài nghi từ phía đồng nghiệp và giới truyền thông Pháp. Thậm chí đã có những cáo buộc cho rằng mục đích đi “công tác” xa của anh chỉ là vì tiền. Pires đã rất tức giận trước những tin đồn trên. Anh khẳng định chuyện đồng ý gia nhập đội bóng nằm ở bờ biển phía Tây Ấn Độ là để được trải nghiệm nhiều hơn về con người, văn hóa và địa danh ở đó.
Anh sẽ khoác áo CLB Goa của Ấn Độ
Pires chia sẻ: “Trong ký ức của tôi vẫn luôn nhớ mãi những gì mà HLV đã nói: “Hãy chơi bóng khi còn có thể, bởi vì bạn sẽ nhớ nó lắm khi không thể tiếp tục thi đấu nữa”. Năm nay tôi đã 40 tuổi nhưng tôi cảm thấy mình vẫn còn đủ thể lực và phong độ để cống hiến. Bạn nói tôi đến để kiếm tiền. Đúng, nhưng nó chỉ là 1 phần trong bóng đá mà thôi”.
Vào ngày 12/10 tới đây, giải Super League của Ấn Độ sẽ chính thức khởi tranh. Chắc chắn Pires đang rất háo hức muốn được thi đấu chuyên nghiệp, điều mà anh đã xa cách suốt 3 năm qua.
VIDEO: Lãng tử cứa lòng Robert Pires
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Tháng trước, U19 Việt Nam đã chịu thất bại 3-4 trước U19 Myanmar trong trận chung kết giải U22 ĐNÁ và trận tái ngộ tối nay là cơ hội để thầy trò HLV Guillaume Graechen đòi nợ. HLV Gerd Zeise, một người cũ của V-League, thừa nhận U19 Việt Nam có cơ hội lớn giành chiến thắng.
Hôm qua, người viết có dịp ghé qua trụ sở VFF và được chứng kiến cả ngàn người xếp hàng dài tưởng như vô tận để mua vé xem U19 Việt Nam giữa cái nắng nóng. Đó là một hình ảnh đẹp và đầy ý nghĩa cho một nền bóng đá vốn luôn đau đáu với câu hỏi, làm sao để có được tình cảm của NHM; làm sao để có thể hoàn thành tham vọng lấy bóng đá nuôi bóng đá.
Cả U19 Việt Nam và U19 Myanmar đều hiểu nhau đến “chân tơ kẽ tóc” khi đây là lần thứ hai giáp mặt trong 2 tuần. Có thể nhận thấy, những cuộc đối đầu trên sân dưới đây có ý nghĩa như “nút thắt” để tạo bước ngoặt của trận đấu.
U19 Việt Nam và U19 Myanmar đều cho thấy sự tiến bộ và tiềm ẩn sức mạnh đáng sợ trong thời gian vừa qua. Đây là cơ sở để tin rằng màn tái đấu tối nay sẽ vô cùng hấp dẫn và đáng xem.
Mặc dù để thua U19 Nhật Bản với tỷ số 2-3, song các cầu thủ U19 Việt Nam của chúng ta có quyền ngẩng cao đầu. Đối với hàng trăm nghìn CĐV có mặt trên khán đài hay trước màn ảnh nhỏ ngày hôm qua, họ có quyền nở nụ cười chiến thắng!
Lúc 15 giờ chiều nay (giờ địa phương), thầy trò HLV Miura đã có trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào tham dự Á vận hội và đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2 trước “quân xanh” là Olympic Bangladesh.
Theo thông báo mới nhất từ VFF, những tấm vé cuối cùng xem 2 trận đấu bán kết giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2014- Cúp NutiFood đã tới tay khán giả hâm mộ.
Chiều 10/9, tại trụ sở LĐBĐVN, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã tiếp ông Junichi Kawaue - Vụ trưởng Vụ châu Á & châu Đại dương - Bộ ngoại giao Nhật Bản.
Sau màn trình diễn ấn tượng của ĐT U19 Việt Nam ở vòng bảng giải U19 ĐNÁ 2014 - Cúp NutiFood, tình trạng sốt vé xem các trận đấu vòng bán kết tiếp tục diễn ra.
Sáng 10/9, lớp bồi dưỡng y học thể thao trong bóng đá đã được khai giảng tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam. Dự lễ khai giảng có Ủy viên BCH VFF, kiêm Trưởng Ban y học VFF - GS.TS Lê Quý Phượng, Thạc sĩ Nguyễn Văn Phú, bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền cùng 24 học viên thuộc các CLB bóng đá và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.
Thi đấu nỗ lực và sớm có bàn mở tỉ số, song U19 Việt Nam vẫn thất bại chung cuộc 2-3 trước U19 Nhật Bản. Tuy nhiên, vẫn nhận thấy ở U19 VN sự trưởng thành rõ nét
Trợ lý ngôn ngữ mới của ông Kim Sang Sik, tân HLV trưởng ĐT Việt Nam, sẽ không phải là những cái tên quen thuộc từng phò tá ông Park Hang Seo. Ngoài ra, HLV thể lực cũ từng sát cánh với ông Troussier cũng không phải lựa chọn của ông Kim.
Sau 2 lần lỡ hẹn với CLB Công an Hà Nội vào tháng 4 và tháng 11 năm 2023, HLV Mano Polking chuẩn bị trở thành “tân thuyền trưởng” đội bóng này. Ông hiện chỉ còn cách chiếc ghế nóng một vài điều khoản hợp đồng.
Chelsea được nhận 5 triệu bảng nhờ Real vào chung kết Champions League, Mbappe vắng mặt ở trận gặp Nice, Ronaldo ở lại Al Nassr tới 2026... là những tin tức nổi bật cuối cùng trong ngày 15/5.
Tính đến thời điểm hiện tại, ĐT Đức đã công bố 18 cái tên sẽ có mặt trong danh sách sơ bộ tham dự VCK EURO 2024. Danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật trong vài giờ tới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn