Khi tham gia vào thị trường chuyển nhượng, mọi đội bóng đầu phải chấp nhận đối mặt với rủi ro. Nếu may mắn, họ có thể tậu được “gà đẻ trứng vàng”. Ngược lại, những cầu thủ dưới đây lại có thể khiến những ai mua họ phải nhăn mặt.
Roberto Soldado (Tottenham)
Những đóng góp của Soldado cho Tottenham ở mùa giải vừa qua không tương xứng với khoản tiền 26 triệu bảng mà BLĐ Spurs đã bỏ ra để mua anh. Trong số 11 bàn mà cựu tiền đạo Valencia ghi được cho Tottenham ở mọi giải đấu có rất nhiều bàn từ chấm phạt đền. Riêng ở Premier League, Soldado có 6 pha lập công/26 trận, trong đó chỉ có 2 bàn không xuất phát từ những tình huống cố định.
Michael Essien (Milan)
Chẳng ai hiểu tại sao BLĐ Milan lại quyết định chiêu mộ Michael Essien, cho dù họ không mất một xu nào khi đưa cầu thủ từng chơi cho Chelsea này về San Siro hồi tháng Giêng. Ở đội bóng mới, Essien không cạnh tranh được với Nigel De Jong và Sulley Muntari ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trong những lần hiếm hoi được ra sân (9 lần trên mọi mặt trận), cầu thủ 31 tuổi người Ghana cũng không để lại ấn tượng gì đặc biệt.
Mario Gomez (Fiorentina)
BLĐ Fiorentina đã bỏ ra khoản tiền kỷ lục 20 triệu euro để đưa Mario Gomez về từ Artemio Franchi từ Bayern. Ở đội bóng mới, Gomez không cho thấy anh xứng đáng với danh hiệu cầu thủ đắt giá nhất mà The Viola từng mua. Do dính chấn thương liên miên, cầu thủ người Đức này chỉ ghi được có 3 bàn trong 9 lần ra sân ở Serie A. Với những gì mà Gomez đã thể hiện, không ai ngạc nhiên khi cầu thủ này bị loại khỏi danh sách ĐT Đức tham dự World Cup 2014.
Erik Lamela (Tottenham)
Để có được Lamela, hồi mùa Hè năm ngoái Tottenham đã phải trả AS Roma khoản tiền lên tới 30 triệu bảng (đây là mức phí chuyển nhượng kỷ lục với Spurs). Đắt giá là thế, vậy mà Lamela chỉ được đá chính vỏn vẹn có 10 lần ở mùa giải vừa qua (3 ở Premier League) và ghi được một bàn thắng (vào lưới Sheriff ở Europa League). Người ta tính được rằng, cứ mỗi phút Lamela ra sân Tottenham lại phải trả anh khoản tiền lên tới 32.000 bảng.
Marouane Fellaini (Manchester United)
Sau khi được bổ nhiệm làm HLV M.U, David Moyes đã mang theo cậu học trò Fellaini của ông từ Everton sang Old Trafford. Được mua với giá 27,5 triệu bảng, nhưng cầu thủ cao lớn người Bỉ gốc Morocco này lại chơi cực tồi. Với việc phải nhận thẻ đỏ (1) còn nhiều hơn cả số lần ghi bàn (0), Fellaini là một trong những nhân tố khiến M.U sa sút thảm hại và chỉ về đích ở vị trí thứ 7 trên BXH Premier League mùa giải vừa qua.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Đến hẹn lại lên, cứ sau mỗi mùa giải là người ta lại có những đánh giá, tổng hợp về những gì mà các đội bóng cũng như cầu thủ đã làm được qua một chặng đường dài. Riêng về cầu thủ cũng đã có rất nhiều chuyện để nói, chẳng hạn như ai là những tân binh chơi ấn tượng và gặt hái được nhiều thành công nhất ở mùa bóng vừa rồi.
Từng có thời gian dài, vai trò của các HLV bị xem nhẹ. Các ông chủ nghĩ rằng chỉ cần mang về những cầu thủ giỏi nhất là trước sau gì cũng có thành công. Tuy nhiên, đó là sai lầm kinh điển. Mùa bóng 2013/14 cho thấy vai trò cực lớn của các HLV. Họ đã trở lại với vị trí thuyền trưởng đích thực…
Ở Anh, theo truyền thống, HLV được gọi là manager, tức người có vai trò cao nhất về chuyên môn. Ở nhiều môn thể thao khác như bóng chày, HLV được gọi là skipper (thuyền trưởng, đội trưởng), cách gọi này có lẽ chính xác nhất.
HLV Jose Mourinho của Chelsea gây bất ngờ cho tất cả khi đồng ý cho tân binh Kurt Zouma ở lại Saint-Etienne dù cho lúc này, nhân sự hàng thủ đội nhà đang thiếu hụt.
Barcelona và Real Madrid giống như hai chiếc bình thông nhau. Bên này lên cao thì bên kia xuống thấp, nói một cách khác là không bao giờ họ ở cùng một mức, đơn giản vì bên này thắng thì bên kia thua. Đó là nhận xét của Tổng Biên tập tờ Sport, Josep Maria Casanovas, trong một bài bình luận được rút tít như trên.
Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã hoàn tất giấc mơ Decima sau 120 phút kịch tính và điên rồ ở thủ đô Lisbon. Tuy nhiên, với những gì mà họ đã bỏ ra trong suốt hơn một thập kỷ qua liệu có xứng đáng, có đủ thuyết phục người hâm mộ trung lập cũng như đối lập?
Soi kèo: Bournemouth là một trong những đội cày góc hay và ổn định nhất Premier League ở nửa sau mùa giải này. Họ sẽ hơn đối phương tối thiểu 2 góc trong trận Bournemouth vs Brentford tối nay.
"Lão tướng" nhập tịch Việt Nam, Huỳnh Kesley Alves, vẫn chưa hết đam mê bóng đá khi quyết định gia nhập CLB Trẻ TP.HCM ở giai đoạn lượt về giải hạng Nhì QG 2024.
HLV Pep Guardiola của Man City đã đưa ra suy nghĩ của mình về việc liệu ông có ủng hộ đối thủ truyền kiếp MU trong trận gặp Arsenal vào Chủ nhật (12/5) hay không.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn