Akinfenwa: 'Ngưu ma vương' của bóng đá thế giới

ĐỨC CHÂU
20:34 ngày 12-02-2021
Anh không thích bị ví với trâu, thậm chí còn kiện những người gọi mình là “con trâu béo”. Nhưng sức mạnh và tầm vóc khủng của anh lúc nào cũng gợi lên liên tưởng tới một “ngưu ma vương” trong làng túc cầu thế giới. Đấy là chúng ta đang nói về Adebayo Akinfenwa, tiền đạo của đội bóng hạng nhất Anh Wycombe Wanderers.
Akinfenwa 'Ngưu ma vương' của bóng đá thế gới  (Báo Tết)

Chân sút cừ khôi

Bất cứ hậu vệ nào đối diện với Akinfenwa đều có chung một cảm giác ngộp thở. Với chiều cao 1m80 nhưng có cân nặng lên đến 102 kg, tiền đạo gốc Nigeria này trông giống cầu thủ bóng bầu dục hoặc đô vật kiểu Mỹ hơn là một chuyên gia săn tìm bàn thắng trên sân cỏ. Anh thậm chí từng nâng được mức tạ 180 kg và quả thực, từng nhận được một lời mời thi đấu bóng bầu dục. Song đừng để những thông tin ấy hoặc vóc dáng to xác và cồng kềnh của Akinfenwa đánh lừa. Bởi trên sân cỏ, cầu thủ có chỉ số BMI 31,3 (béo phì độ 2) này là một chân sút cừ khôi. Anh có sự nghiệp khá bền bỉ, từng ghi tới 200 bàn thắng vào lưới đủ loại đối thủ, ở rất nhiều giải đấu từ hạng Nhất Anh cho đến Cúp Liên đoàn và FA Cup.

Một trong những bàn thắng đẹp nhất và đáng nhớ nhất của Akinfenwa là pha lập công trước Liverpool năm 2015. Khi ấy, chân sút khổng lồ này gỡ hòa 1-1 cho Wimbledon bằng cú ra chân cực nhanh trước cầu môn Liverpool ở vòng 3 FA Cup. Bàn thắng đó không đủ giúp Wimbledon tránh khỏi thất bại (thua 1-2) nhưng khiến cái tên Akinfenwa in dấu mạnh mẽ với các cầu thủ Liverpool. Những ngôi sao hàng đầu như Steven Gerrard, Phillipe Coutinho, Jordan Henderson đều không ngờ rằng, một gã hộ pháp nặng nề như Akinfenwa lại có thể nhanh nhẹn và linh hoạt đến thế giữa một rừng hậu vệ áo đỏ.

Ghi bàn vào lưới Liverpool nhưng Akinfenwa cũng cho biết, đấy là đội bóng trong tim của anh. Tiền đạo sinh năm 1982 yêu The Kop từ bé và luôn mơ ước có ngày khoác lên màu áo đỏ của đội bóng vùng Merseyside. Tiếc là Akinfenwa không may mắn lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch Liverpool. Nhưng ngày cùng Wycombe giành vé lên chơi ở giải hạng Nhất Anh mùa 2019/20 vừa qua, anh đã nhận được một lời chúc đặc biệt, từ HLV Juergen Klopp.  Thuyền trưởng của đội bóng trong tim Akinfenwa chúc anh có thêm những bàn thắng, để một ngày nào đó đưa Wycombe lên Premier League và đối mặt với… Liverpool.

Gã du mục đáng yêu

Chuyện Wycombe lên chơi ở giải Ngoại hạng thì chắc còn rất xa mới có thể thành hiện thực. Và đáng nói, lúc ấy chưa chắc Akinfenwa còn khoác áo CLB này. Tiền đạo sinh năm 1982 vốn là một gã du mục, khi đã trải qua tổng cộng 15 đội bóng trong sự nghiệp. Kể từ ngày được ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với FK Atlantas của Lithuania năm 2001 tới nay, anh chưa ở lại bất cứ CLB nào quá 2 mùa giải.

Nhân nói đến FK Atlantas, lại phải nhắc đến chi tiết Akinfenwa đã khổ sở vì bị phân biệt chủng tộc thế nào. Da màu, to xác như một con trâu rừng châu Phi thứ thiệt, Akinfenwa từng hứng chịu không biết bao nhiêu lời chế giễu cay nghiệt từ chính các… CĐV nhà. Thái độ thù địch và thiên kiến ấy là lý do khiến chàng “ngưu ma vương” chạy trốn khỏi FK Atlantas để gia nhập Barry Town. Ở đội bóng Xứ Wales này, Akinfenwa cũng chỉ chơi được 9 trận thì lại cảm thấy không có cơ hội, dù anh ghi tới 6 bàn trong 9 lần ra sân ít ỏi ấy. Và rồi, như một chú trâu rừng lang thang, Akinfenwa bắt đầu hành trình du mục, kinh qua rất nhiều đội bóng tại Anh, từ Boston United, Leyton Orient cho tới Swansea City, Millwall, AFC Wimbledon…. trước khi cập bến Wycombe cách đây 4 năm.

Ở bất cứ đội bóng nào, Akinfenwa cũng đều để lại dấu ấn đậm nét về một lực sĩ trên sân cỏ, nhưng là một lực sĩ khéo léo và nhanh nhẹn. “Tôi bị nặng cân bẩm sinh và cơ thể tôi dường như được tạo ra cho phù hợp với tình trạng béo phì này. Tôi không cảm thấy khó khăn gì khi di chuyển trên sân và chưa bao giờ lo ngại cân nặng ảnh hưởng tới sự nghiệp”, Akinfenwa tâm sự.

Sự tự tin ấy chính là lý do làm nên một Akinfenwa có sự nghiệp đầy màu sắc, với vô số danh hiệu cùng các đội bóng và cả cho cá nhân anh. Những danh hiệu tuy không lớn, nhưng là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của gã “ngưu ma vương” đáng yêu và đáng nể này.

Thương hiệu thời trang riêng
Trái với vẻ ngoài “lực điền”, Akinfenwa là một người nhạy bén với thời thế. Anh có một thương hiệu thời trang riêng tên là Beast Mode. Với thông điệp đề cao ý chí vượt qua mọi giới hạn bản thân, Beast Mode bán khá chạy. Ngoài ra, việc Akinfenwa được game FIFA chọn là cầu thủ khỏe nhất thế giới cũng giúp thương hiệu này hút khách. Từng có 2 fan người Mexico vượt 9.000 km với trang phục của Beast Mode chỉ để tìm gặp và xin chữ ký của Akinfenwa.

Vài nét về Adebayo Akinfenwa

Tên đầy đủ: Saheed Adebayo Akinfenwa
Ngày sinh 10/5/1982;
Nơi sinh: Islington, Anh
Cao 1m80, cân nặng 102 kg;
Vị trí thi đấu: Tiền đạo

Các CLB từng thi đấu: FK Atlantas (2001-2002); Barry Town (2003); Boston United (2003); Leyton Orient (2003); Rushden &
Diamonds (2003-2004); Doncaster (2004); Torquay United (2004-2005); Swansea (2005-2007); Millwall (2007-2008); Northampton (2008-2010); Gillingham (2010-2011);
Northampton Town (2011-2013); Gillingham (2013-2014); AFC Wimbledon (2014-2016); Wycombe Wanderers (2016-nay).

Danh hiệu CLB: Cúp QG Lithuania (2000/01); VĐQG Xứ Wales (2002/03)

Danh hiệu cá nhân: Cầu thủ hay nhất League Two (2017/18); Cầu thủ hay nhất mùa của Torquay United (2005); Northampton (2010); AFC Wimbledon (2015) và Wycombe (2017, 2018)

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’? Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’?

    Arsenal vừa đánh bại Wolves 2 bàn không gỡ để trở lại ngôi đầu bảng tại giải Ngoại hạng Anh. Họ đang hơn đội nhì bảng Man City đúng 1 điểm và hơn Liverpool 3 điểm. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Mikel Arteta lại đá nhiều hơn 2 đội xếp ngay sau 1 trận. Nếu Pháo thủ đánh bại Chelsea trong trận đấu bù của vòng 29, họ sẽ tạo cách biệt đáng kể trước các đối thủ đua vô địch. Khi đó, sức ép sẽ đè nặng lên Man City và Liverpool. Đó là lợi thế mà Arsenal không thể không nắm bắt. Do vậy, họ chắc chắn sẽ nhậ

  • Điểm tin 23/4: MU nhắm Tuchel thay thế Ten Hag, Inter lập chiến tích chưa từng thấy Điểm tin 23/4: MU nhắm Tuchel thay thế Ten Hag, Inter lập chiến tích chưa từng thấy

    Điểm tin 23/4 - HLV Hoàng Anh Tuấn: “U23 Việt Nam cần tính toán để có đội hình tốt nhất cho trận tứ kết” - Vô địch Serie A, Inter lập chiến tích chưa từng thấy - Bellingham giành giải thưởng danh giá sau trận Kinh điển - Barcelona thay Lewandowski bằng Isak - Bayern chọn cựu HLV M.U thay Tuchel - MU nhắm Thomas Tuchel thay thế Ten Hag - Thiago Silva quyết định rời Chelsea

  • MU săn lùng hậu vệ vừa vô địch Serie A cùng Inter MU săn lùng hậu vệ vừa vô địch Serie A cùng Inter

    Theo báo chí Anh, MU đang lên kế hoạch chiêu mộ hậu vệ Alessandro Bastoni của Inter trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024 để củng cố hàng thủ.

  • Barca sẵn sàng bán Ronald Araujo, săn Diaz của Liverpool Barca sẵn sàng bán Araujo

    MU lên kế hoạch đàm phán vụ chuyển nhượng trung vệ Ronald Araujo sau khi Barca sẵn sàng chia tay ngôi sao người Uruguay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x