Noa Lang, tài năng trẻ xuất sắc nhất châu Âu?

Cẩm Chi
15:45 ngày 03-03-2021
“Ai cùng lứa hay hơn Erling Haaland?”, đó là thắc mắc không dễ tìm kiếm câu trả lời bởi tiền đạo người Na Uy quá toàn năng. Nhưng có thể, trong một thời gian ngắn nữa thôi, bóng đá thế giới sẽ phải trầm trồ vì một tài năng trẻ khác có tên Noa Lang, ngôi sao số 1 tại giải VĐQG Bỉ mùa này.

Đổi đời nhờ… cha dượng

Noa Lang sinh ngày 17/06/1999 tại phía nam Hà Lan, là con độc nhất của cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm giữa ông Jeffrey (một người Suriname) và bà Manon. Khi Lang lên 3 tuổi, bố mẹ anh chia tay. Cùng năm đó, trong một lần dự sinh nhật bạn, bà Manon gặp gỡ và quen biết với Nourdin Boukhari, người bấy giờ đang khoác áo Ajax và là tuyển thủ quốc gia Morocco. Đó là cơ duyên để bà bắt đầu cuộc sống mới, nhưng cũng là duyên phận đưa con trai Lang của bà tới với bóng đá.

Năm 2005, cha dượng Boukhari quyết tâm đưa con riêng của vợ theo nghiệp bóng đá bằng việc đăng ký cho Lang gia nhập học viện trẻ Feyenoord. Khi Boukhari tới Nantes thi đấu, ông cũng cho Lang đi cùng trước khi được giới thiệu tới Ajax, học viện bóng đá lớn nhất xứ sở hòa tulip. Năm 2013, Lang là thành viên đội U15 Ajax, cột mốc đánh dấu thay đổi lớn lao trong sự nghiệp sau này.

Suýt hỏng sự nghiệp vì bệnh ngôi sao

Ở Hà Lan, trong thế hệ của mình, Noa Lang là “người nổi tiếng”. Anh là cây săn bàn số một của các lứa trẻ U15 và U17 Ajax, được đôn lên đá đội B mang tên Jong Ajax ở giải hạng nhì từ năm 16 tuổi với vị trí sở trường là tiền vệ công. Ngày 1/12/19 lẽ ra đã trở thành ngày Lang bước ra ánh sáng, khi trong lần đầu tiên ra mắt đội 1, chàng trai mới bước qua vị thành niên đã lập một hat-trick vào lưới của Twente Enschede. Đó là chuyện của 16 tháng trước và câu hỏi đặt ra là: Tại sao Lang chưa được các CLB lớn chú ý?

Thực tế, Lang từ lâu đã lọt vào tầm ngắm của các tuyển trạch viên châu Âu. Nhưng không nhiều đội bóng lớn muốn đưa Lang về, vì Lang có thể là quả bom nổ chậm phát nổ bất kỳ lúc nào. Cũng trong tháng 12/2019, Lang đá chính trận gặp Valencia tại Champions League và có hành động vùng vằng, tỏ thái độ khi bị thay ra.

Erik ten Hag, HLV trưởng và cũng là “ông vua” ở Ajax, không bao giờ chấp nhận cách hành xử lố lăng như thế. Trận kế tiếp gặp Telstar ở Cúp Quốc Gia Hà Lan, Lang bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu và trong buổi tập sáng hôm sau, anh không xuất hiện. Lang là như thế, nhận thức được năng lực bản thân nhưng lại dùng điểm mạnh đó để ra vẻ, tác oai tác quái. Ten Hag đã nhiều lần trao đổi với Lang nhưng bất lực.

Khi mùa giải 2020/21, Ten Hag có cuộc trao đổi thẳng thắn với Lang sau nửa năm đi “học việc” ở Twente. Đó là khoảnh khắc Lang nhận ra, anh không còn tương lai ở đội bóng mình mến mộ từ nhỏ. Lang chỉ có 7 phút tại giải VĐQG Hà Lan, trước khi bị chuyển tới Club Brugge vào tháng 10/2020 với hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt 6 triệu euro.

Thiên tài thức tỉnh

Tới Bỉ thường được xem là bước lùi trong sự nghiệp với những cầu thủ có ý định vươn tới đỉnh cao tại châu Âu. Nhưng có lẽ sau nửa năm ở đây, Lang mới nhận ra tới Brugge là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời.

Có 5 cầu thủ đồng hương đang chơi ở Brugge và quan trọng hơn cả, Philippe Clement - HLV trưởng Brugge rất mến mộ tài năng của Lang. Chiến lược gia đã gắn bó 11 năm với Brugge ở nhiều vai trò và cương vị hiểu rằng nếu biết cách phát huy năng lực của Lang, đấy chính là tấm vé đưa ông tới những cơ hội huấn luyện hấp dẫn hơn.

Clement để Lang đá tự do ở hàng tiền vệ 3 người, cho phép anh tự do di chuyển. Với điểm mạnh là kỹ năng dứt điểm thuần thục bằng hai chân và chọn vị trí chính xác, Lang tuy không chơi cao nhất hàng công nhưng đã in dấu giày vào 18 bàn của Brugge sau 1268 phút ra sân. 11 bàn, 7 kiến tạo, trung bình cứ 70 phút Lang lại xuất hiện trong một bàn thắng của Brugge. Tại 15 giải VĐQG lớn nhất châu Âu, mức độ đóng góp của Lang chỉ kém Haaland của Dortmund trong những cầu thủ thuộc lứa U21. 

Nói về Noa Lang, cựu danh thủ Patrick Kluivert phát biểu trên tờ De Telegraaf: “Không cần nói nhiều về tài năng của Noa Lang khi cậu bé này tốt nghiệp thủ khoa ở học viện Ajax, học viện bóng đá lớn nhất Hà Lan. Nhưng Lang vượt trội các bạn đồng trang lứa ở bản lĩnh khi sở hữu phẩm chất của một cầu thủ định đoạt số phận trận đấu”.

Giá chuyển nhượng tăng 4 lần
Hiện tại, Transfermarkt định giá Noa Lang khoảng 8 triệu euro. Nhưng theo chia sẻ của Frank de Boer, HLV trưởng ĐTQG Hà Lan chỉ cần Lang giữ vững phong độ đó từ nay tới cuối mùa, giá trị của anh chắc chắn sẽ tăng lên mức 30 triệu euro. Theo nguồn tin của tờ Voetbal, Brugge sẽ kích hoạt điều khoản mua đứt Lang từ Ajax và rất có thể ngay sau khi giành được chữ ký của Lang, họ sẽ bán anh cho một đội bóng lớn để kiếm lời.

Khi người đàn ông khóc
Ông Jeffrey, bố ruột của Lang, kể lại rằng, sau cuộc trò chuyện với HLV Ten Hag hồi tháng 10 năm ngoái, cậu bé đã khóc nức nở, nhốt mình trong phòng thay đồ của Ajax suốt 2 tiếng. Từ nhỏ, Lang đã mến mộ Ajax, tới nỗi khi mặc áo Feyenoord vẫn hát vang bài truyền thống của CLB thủ đô.

5 - Tại giải VĐQG Bỉ, 5/11 pha lập công của Lang hoặc là bàn thắng duy nhất của Brugge, hoặc là bàn ấn định tỷ số đem về chiến thắng cho đội nhà. Phẩm chất của Lang được thể hiện rất rõ qua những con số thống kê này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x