25 năm sau cái chết của Andres Escobar: Sau hai thập kỷ, con ác mộng vẫn nối tiếp

Cẩm Chi
09:01 ngày 02-07-2019
03h00 sáng ngày 2/7/1994, Andres Escobar ra bãi đỗ xe chuẩn bị rời hộp đêm El Indio, Medellin.
25 năm sau cái chết của Andres Escobar: Sau hai thập kỷ, con ác mộng vẫn nối tiếp
Sau những chầu rượu giải khuây hậu thất bại ở World Cup 1994, Escobar chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc thật sâu. Bất chợt, Escobar bàng hoàng nhận ra từ phía xa, ba sát thủ tay cầm súng tiến tới gần anh. Đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng của Escobar trên cõi đời, để lại thảm kịch kinh hoàng trong lịch sử bóng đá thế giới.

Ám ảnh từ quê nhà 

Trước khi tới Mỹ dự World Cup 1994, Colombia thực sự là một hiện tượng. Bất bại trong 5 trận đầu của vòng loại và chỉ để thủng lưới 2 bàn, La Tricolor giành vé đến vòng chung kết với màn hủy diệt Argentina tới 5-0 ngay tại Buenos Aires vào tháng 9/1993. Dù vậy, tình hình nguy hiểm ở quê nhà Colombia đã được minh chứng bằng màn ăn mừng quá khích dẫn đến hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương. Dẫu cho trùm ma túy Pablo Escobar đã bị bắt và xử tử vài tháng trước đó, Colombia vẫn ở trong vòng luẩn quẩn của những cuộc tranh đấu giữa những tay buôn ma túy, sự sụp đổ của những băng nhóm ở Medellin và sự trỗi dậy đến từ kình địch ở Cali, tất cả tạo nên những năm đẫm máu bậc nhất lịch sử.


Với bức tranh bạo lực ở quê nhà, Colombia đến USA 94 với đôi vai nặng trĩu. Ngoài kỳ vọng của khán giả, từng thành viên trong đội năm ấy hiểu rằng nếu không đạt thành tích tốt, án tử sẽ treo lơ lửng trên đầu họ. Các băng đảng buôn ma túy nhanh chóng nhảy vào thị trường cá cược nhằm ăn theo World Cup.  Bản thân LĐBĐ Colombia và CLB Atletico Nacional - đội bóng của Andres Escobar cũng hoạt động dựa trên nguồn tài trợ của ông trùm Pablo Escobar.

Gánh nặng xuất hiện ngay khi Colombia khởi động chiến dịch World Cup. Họ mở đầu với thất bại tan nát 1-3 trước Romania sở hữu niềm cảm hứng mang tên Gheorghe Hagi. Sau đó, nhiều tin đồn bắt đầu rộ lên về việc những tay buôn ma túy cố can thiệp vào việc lựa chọn đội hình với lời dọa giết được gửi tới HLV trưởng Francisco Maturana, yêu cầu đưa tiền vệ Gabriel Jaime Gomez vào sân trước khi trận đấu với Mỹ ở lượt trận thứ 2 diễn ra. Đó là trận đấu mang ý nghĩa quyết định và không có gì nghi ngờ về việc các cầu thủ cảm thấy áp lực ra sao bởi sự can thiệp từ những tay buôn ma túy. Nếu thua, ĐT Colombia sẽ đối mặt với cơn tức giận đỉnh điểm của những kẻ đáng sợ nhất Nam Mỹ. 

Dự cảm bất an

Trước trận gặp Mỹ đã xuất hiện tin đồn, nhiều tổ chức cá độ ở Colombia đặt cược hàng triệu USD. Cuối cùng, Colombia thua 1-2 trước Mỹ trong một trận đấu mà chính trung vệ Fernando Clavijo của nước chủ nhà khẳng định “Colombia không chuyền nổi quả bóng dưới sức ép khủng khiếp”. 

Bước ngoặt của trận đấu đến từ một pha bóng tai nạn ở cuối hiệp 1 khi Andres Escobar, trung vệ hàng đầu quốc gia trong nỗ lực cắt đường căng ngang từ cánh trái đã khiến bóng đi thẳng vào lưới nhà.


Dù đánh bại Thụy Sỹ 2-0 ở lượt trận cuối, Colombia vẫn kết thúc World Cup 1994 với vị trí bét bảng. Đội bóng từng được dự đoán sẽ tạo ra bất ngờ giờ phải về nhà trong tủi hổ, đặc biệt khi Asprilla còn “đổ thêm dầu vào lửa” khi nói sau trận thua Mỹ rằng “đây chưa phải tận cùng của thế giới”. Phát biểu của ngôi sao tương lai Newcastle có lẽ phản ánh đúng cảm giác mà toàn đội đang hứng chịu, đó là thà bị loại còn hơn liên tục bị quấy rối và dọa dẫm. Nhưng câu trả lời thiếu tế nhị đó còn liên quan đến những đe dọa đánh đổi bằng mạng sống. 

Tờ Vice kể lại một mẩu chuyện rằng khi ĐT Colombia trở về khách sạn sau trận gặp Thụy Sỹ, toàn bộ màn hình tivi trong phòng hiện chữ “Chúng mày muốn sống hay chết?”. Hậu vệ Luis Herrera thậm chí nhận được tin nhắn báo em trai bị các băng đảng giết để “bù đắp” cho phong độ kém cỏi của người anh.

Cái chết nghiệt ngã của Andres Escobar

Sau khi Colombia kết thúc sớm chiến dịch World Cup, Andres Escobar được đề nghị ở lại Mỹ trong lúc đợi tình hình lắng xuống ở quê nhà. Anh đã từ chối, tự tin rằng mình sẽ được chào đón ở thành phố quê nhà tại Medellin kể cả khi anh là người “đốt lưới nhà” ở trận gặp Mỹ. 5 ngày sau khi Colombia bị loại, giải đấu vẫn tiếp tục diễn ra, Escobar cùng những người bạn đến hộp đêm El Indio. Ở đây, Escobar vướng vào vụ ẩu đả với một nhóm người chế nhạo anh vì cơn ác mộng World Cup. Và khi rời khỏi hộp đêm, anh bị bắn 6 phát vào lưng và cổ, rồi qua đời vì mất máu.

Truyền thông lập tức liên hệ vụ sát hại Escobar với bàn phản lưới của anh. Đây là một trong những hành động vô nhân tính nhất ảnh hưởng đến thế giới bóng đá. Nó trở thành một sự kiện bao trùm USA 94. Phil Davinson của tờ The Independent kể lại, một trong những kẻ sát nhân đã nói “nhờ vào bàn phản lưới đấy” trước khi bóp cò, trong khi LA Times ghi nhận việc những kẻ thủ ác đã hô to “Gol!” sau mỗi phát súng.

Pha “đốt lưới nhà” của Escobar trong trận gặp Mỹ tại World Cup 1994 khiến anh phải trả giá bằng mạng sống của mình
Pha “đốt lưới nhà” của Escobar trong trận gặp Mỹ tại World Cup 1994 khiến anh phải trả giá bằng mạng sống của mình

Trong khi đó, một người đàn ông tên Humberto Castro Munoz sớm bị bắt giữ, đồng ý nhận tội và lãnh án 43 năm tù (được phóng thích sau 11 năm cải tạo). Tất nhiên, mọi người đều hiểu kẻ đứng sau chủ mưu là “đại ca” của Munoz, anh em nhà Gallon thuộc băng đảng Henao. Đã có giả thiết cho rằng những tay buôn ma túy và cờ bạc muốn Escobar phải chết để trả giá cho số tiền chúng mất vì đặt cược vào trận gặp Mỹ. Những giả thiết khác, từng được Henry Mance viết trên tạp chí FourFourTwo rằng cuộc ẩu đả xảy ra vì một người phụ nữ, còn số khác nhìn nhận đây cũng đơn giản là một cuộc thanh trừng trong một thành phố bị che phủ bởi tội ác và giết người như cơm bữa. 

Nhiều người Colombia thì cho rằng, việc giết Escobar là một hình ảnh đầy biểu trưng cho xã hội bị thao túng bởi những tay buôn ma túy, với tờ báo địa phương El Colombiano giật tít trang nhất “Không thể tha thứ!”. Hàng trăm nghìn người đã tham gia lễ tang của Escobar.

Cái chết đầy nghi vấn của Escobar phần nào được xoa dịu khi đầu năm ngoái, anh em nhà Gallon bị bắt ở biên giới Venezuela khi đang cố gắng vận chuyển xe hàng đầy ma túy. Nhưng sự ra đi vĩnh viễn đầy uẩn ức của trung vệ xấu số này mãi mãi là vết nhơ trong lịch sử bóng đá thế giới. Và trên tất cả, ký ức ám ảnh và ma mị ấy tạo ra rào cản vô hình ngăn những đứa trẻ Colombia muốn tiến tới vũ đài sân cỏ.  

“Còn ai dám đá bóng nếu mọi chuyện không thay đổi”, tờ LA Times giật tít nhắc lại sự kiện 25 năm về trước. Thật cay đắng, nhưng là sự thật phải chấp nhận. 

Bóng ma ùa về 
Hôm qua, Daniela Mejia, vợ của trung vệ William Tesillo (ảnh) tiết lộ gia đình cô đã nhận được nhiều tin nhắn nặc danh dọa giết ngay sau khi Colombia bị loại khỏi Copa America. Tesillo là người đá hỏng quả luân lưu cuối cùng khiến Colombia thua Chile ở tứ kết Copa America 2019 hôm 29/6. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Ousmane Dembele: Tính bê tha ăn vào trong máu Ousmane Dembele: Tính bê tha ăn vào trong máu

    Đang rộ lên tin đồn Bayern nhắm Ousmane Dembele như phương án B, phòng trường hợp không thể lôi kéo Leroy Sane khỏi Man City. Báo giới Đức liền cảnh báo Bayern nên cẩn thận với Dembele. Vì sao trẻ của Barcelona này bê tha quen thói, từ hồi còn ở Dortmund.

  • Những ngày cuối cô độc của David Moyes ở M.U Những ngày cuối cô độc của David Moyes ở M.U

    Tháng 6 đang dần khép lại với những diễn biến tấp nập trên thị trường chuyển nhượng. Bây giờ, các manucian đang tò mò với Daniel James và háo hức màn ra mắt của Wan-Bissaka. Chẳng ai còn nhớ đến HLV David Moyes. Nhưng tháng 6/2019 là khoảng thời gian rất đặc biệt với Moyes và M.U, bởi đó là lúc hợp đồng gốc của “Người được chọn” sắp chấm dứt.

  • Silva và hành trình vượt qua nhiều chông gai Silva và hành trình vượt qua nhiều chông gai

    David Silva mới đây đã thông báo 2019/20 sẽ là mùa giải cuối cùng anh khoác áo Man City. Sang năm rời Man City, Silva sẽ không chỉ để lại di sản là tròn 10 mùa giải cống hiến hết mình với nhiều thành quả rực rỡ. Anh còn thể hiện tấm gương sáng về nghị lực vươn lên, vượt qua nhiều sóng gió cả trong lẫn ngoài sân bóng.

  • Neymar, một thân tài hoa đầy tai họa Neymar, một thân tài hoa đầy tai họa

    Báo chí gọi Neymar là “Tiểu Pele”. Chính phủ Brazil coi Neymar là “Quốc Bảo”. Người hâm mộ khẳng định Neymar là truyền nhân cuối cùng của Joga Bonito, thứ bóng đá đẹp đang trên đà tuyệt chủng. Chỉ có vinh quang gọi Neymar là Thất Bại, Lỡ Làng hoặc Vô Duyên.

  • Barthez và cuộc đời đầy những điều kỳ lạ Barthez và cuộc đời đầy những điều kỳ lạ

    Hôm nay (28/6), Fabien Barthez bước sang tuổi 48. Nhân sinh nhật của Barthez, cùng nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp đầy những điều kỳ lạ của cựu thủ thành Man United và ĐT Pháp này.

  • Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 30) Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 30)

    Khởi đầu không được nhiều lợi thế như những đồng đội, nhưng nhờ những nỗ lực tuyệt vời, Griezmann đã khiến bản thân tỏa sáng và cả thế giới phải công nhận tài năng của anh.

  • Alisson, từ thủ phủ giày dép đến đôi găng số 1 Selecao Alisson Becker: Từ thủ phủ giày dép đến đôi găng số 1 Selecao

    Trước khi Brazil tiếp đón Paraguay, hàng nghìn CĐV từ Novo Hamburgo đã có sẵn tấm vé vào sân Arena do Gremio. Họ đến đó không chỉ để cổ vũ Selecao, mà còn để theo dõi Alisson Becker thi đấu. Bởi thủ thành 25 tuổi chính là thần tượng của thành phố nhỏ cách Porto Alegre 1 giờ chạy xe.

  • Sarri, chớ có dại mà làm thày Ronaldo Anh Hùng Bàn Phiếm (số 47): Sarri, chớ có dại làm thầy Ronaldo

    Trước khi nhấc người khỏi cái ghế nóng 4 chân đã gãy 3 của Chelsea để sang Juventus, HLV Maurizo Sarri đã bay sang Việt Nam để gặp Anh Hùng Bàn… Phiếm hỏi sách lược đối phó với Cristiano Ronaldo. Gì thì gì, AHBP ta vốn sống cạnh đền Bảo Hà nơi thờ Ông Hoàng Bảy, nên lạ gì con người của Thím Bảy.

  • Fabio Cannavaro: Học, học nữa, học mãi Fabio Cannavaro: Học, học nữa, học mãi

    Đã 9 năm trôi qua kể từ ngày Fabio Cannavaro chính thức nói lời chia tay sự nghiệp cầu thủ. Anh là trường hợp hy hữu có một không hai trong bóng đá đỉnh cao: chỉ cao 1m75, khởi nghiệp ở vị trí tiền vệ, nhưng lại trở thành trung vệ giành Quả bóng Vàng. Bí quyết đằng sau những ngoại lệ đặc biệt đó là tinh thần học hỏi không ngại gian khó.

  • Anh hùng bàn phiếm (số 46): Ông Park Hang Seo cần gì lương cao Anh hùng bàn phiếm (số 46): Ông Park Hang Seo cần gì lương cao

    Ngày hôm nay, người đại diện của HLV Park Hang Seo sẽ có mặt tại Việt Nam để đàm phán hợp đồng mới cho thân chủ của mình. Vấn đề mấu chốt của vụ này là chuyện lương bổng. Thật buồn cười, đáng lẽ trọng tâm đàm phán phải là thành tích và mục tiêu chứ nhỉ, sao lại là lương?

  • Tình sử của vợ chồng Messi Tình sử của vợ chồng Messi

    Phía sau thành công của người đàn ông không thể thiếu bóng dáng người phụ nữ. Hôm nay (24/6), nhân dịp sinh nhật thứ 32 của Lionel Messi, cùng nhìn lại hành trình nên đôi của anh và cô vợ Antonella Roccuzzo.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x