Người ổn định nhất sau World Cup 2018
Không phải Pogba, Mbappe hay Griezmann, Pavard mới là người thi đấu nhiều nhất cho ĐT Pháp tính từ sau World Cup 2018. Cầu thủ thuộc biên chế Stuttgart đã chơi trọn vẹn 720 phút trong 8 trận đấu hậu World Cup. Không tuyển thủ Pháp nào làm được như vậy. Phong độ ổn định của Pavard đã thuyết phục hoàn toàn HLV Didier Deschamps.
Trong trận gặp Iceland cách đây 2 ngày, Pavard hai lần khiến khán đài Stade de France dậy sống khi tái hiện cú demi-volley từ ngoài vòng cấm từng làm tung lưới Argentina tại World Cup 2018. Bàn thắng không đến nhưng đem lại cảm xúc bùng nổ cho 60.000 CĐV trên sân. Người Pháp đặt tên cho kiểu sút đó là “Pavard”, một mốc son trong hành trình lên ngôi vô địch thế giới. Ngoài 2 cú sút “Pavard”, hậu vệ của Stuttgart còn khởi xướng bàn mở tỷ số của Umtiti và tạt bóng cho Giroud ghi bàn.
Đây chính là Pavard hay nhất như người ta từng thấy trên đất Nga. Hậu vệ của Stuttgart đã vượt qua giai đoạn khó khăn hồi đầu năm 2019 khi phải ngồi ngoài vì chấn thương rách cơ đùi, chưa kể đổ vỡ chuyện tình cảm (chia tay hoa hậu Pháp 2007, Rachel Legrain-Trapani). “Tôi muốn tập trung hoàn toàn vào bóng đá. Tôi không muốn làm cha mẹ thất vọng”, Pavard chia sẻ trong bài trả lời phỏng vấn trên Kicker tháng trước.

Bệ phóng từ gia đình
Pavard may mắn hơn nhiều những Pogba, Kante khi có sự hỗ trợ tuyệt vời từ gia đình. “Cha mẹ Pavard đóng vai trò quyết định trong sự nghiệp của cậu ấy. Họ đầu tư rất bài bản cho con trai”, Jean-Michel Vandamme, Giám đốc trung tâm đào tạo Lille kể lại. Là con một, Pavard được cha mẹ chăm sóc từng li từng tí. Cho tới bây giờ mỗi lần tới thăm con ở Stuttgart, bà Pavard vẫn mang theo các món ăn tự làm để bồi bổ cho tuyển thủ Pháp.
Cha của anh là Frederic Pavard vốn là một cầu thủ ở giải hạng Ba Pháp. Chính ông hướng con trai theo nghiệp quần đùi áo số từ khi còn là cậu bé 6 tuổi. Sau 3 năm ăn tập ở CLB địa phương US Jeumont, Pavard gia nhập lò đào tạo Lille nơi mà cha mẹ cậu đã mất nhiều thời gian tìm hiểu và lựa chọn. Mỗi tuần hai lần, cha mẹ Pavard vượt hàng trăm cây số từ Maubeuge tới Lille thăm con. Bà Pavard còn bắt con trai làm bài tập ngay trong phòng thay đồ. Bởi anh khá lười học và quen thói vòi vĩnh của một cậu con trai một. Có lần, Pavard gọi về nhà thông báo bị bệnh vẩy nến và đòi mua một cái điện thoại di động để cha mẹ tiện liên lạc. Ông Frederic lội cả trăm cây số mang điện thoại đến thì thấy cậu con trai chẳng bị làm sao cả.
Việc học văn hóa của Pavard cuối cùng chẳng đi đến đâu. Ông bà Pavard khá buồn nhưng bù lại sự nghiệp sân cỏ của con trai ngày càng thăng tiến. Cầu thủ sinh năm 1996 phát lộ tiềm năng ở vị trí tiền vệ phòng ngự khi còn ở đội trẻ Lille. “Pavard không nhanh hơn, không mạnh hơn các bạn cùng lứa nhưng cậu ấy hiểu mọi thứ nhanh hơn”, Stephane Dumont, HLV của Pavard ở Lille kể lại. Trong một lần đội thiếu quân, Pavard phải lùi xuống trám vào vị trí trung vệ và gây ấn tượng mạnh. Nhưng cầu thủ trẻ người Pháp chỉ chơi trung vệ 3 trận trước khi dính chặt vào hành lang phải nơi Pavard phát huy được hết điểm mạnh của mình.

“Tôi rất thích đá trung vệ. Nhưng khi sang đá hậu vệ phải tôi cũng thấy thú vị, cảm giác mình sẽ có cơ hội làm được như Lilian Thuram”, Pavard chia sẻ trên beIN Sports. Bây giờ thì hậu vệ của Stuttgart đã được đem ra so sánh với Thuram sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2018.
“Cha mẹ thúc đẩy và lên kế hoạch cho sự nghiệp của tôi, giúp tôi hiện thực hóa giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nếu không có họ tôi đã không có ngày hôm nay”, Pavard tâm sự. Khi tuyển thủ Pháp qua lại với hoa hậu Pháp 2007, Rachel Legrain-Trapani, cha mẹ Pavard không thực sự hài lòng vì muốn con trai tập trung vào đá bóng. Ở World Cup 2018, cha mẹ Pavard tới Nga xem mọi trận đấu của con trai nhưng không hề gặp gỡ Rachel, người cũng có mặt trên khán đài.
Mùa tới Pavard sẽ khoác áo Bayern, một nấc thang mới trong sự nghiệp cầu thủ của anh. Nhưng trong mắt bố mẹ, hậu vệ 23 tuổi vẫn chỉ là đứa con bé bỏng cần phải được chăm sóc và bảo ban.
Đồng môn với Jean Pierre-Papin CLB khởi nghiệp của Pavard là US Jeumont, đội bóng nhỏ nằm ở ngoại ô thị trấn Maubeuge nơi cầu thủ này sinh ra. Cậu bé 6 tuổi bắt đầu tập chơi bóng tại CLB từng sản sinh ra một huyền thoại là Jean Pierre-Papin (ảnh). Cựu danh thủ người Pháp cũng gia nhập US Jeumont khi còn là một cậu bé. Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Papin đã 54 lần khoác áo ĐT Pháp, ghi 30 bàn và đoạt Quả bóng vàng 1991. ![]() |