Cú lật kèo trong 48 giờ
Ronaldinho đã thuộc về M.U trong 2 ngày trước khi nhận cuộc gọi từ Sandro Rosell. Và cầu thủ người Brazil đổi ý chuyển sang Barcelona với giá 30 triệu euro. Nếu không có cuộc gọi của Rosell, Ronaldinho đã khoác áo Quỷ đỏ và lịch sử đã rẽ sang hướng khác.
Nhưng hãy bắt đầu câu chuyện từ vụ chạy đua giành ghế chủ tịch Barcelona vào năm 2003 giữa Joan Laporta và Sandro Rosell. Laporta trong nỗ lực giành đa số phiếu bầu đã tung ra con bài David Beckham. Ông tuyên bố trước báo giới vào tháng 6/2003 rằng Barca đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ người Anh. Trên thực tế, thời điểm đó Beckham đã gật đầu với Real Madrid. Laporta không hề biết rằng M.U chơi hai mang, một mặt bán Beckham cho Real Madrid, một mặt vẫn đàm phán với Barca.
Laporta lãnh một vố đau khi kình địch Real công khai bản hợp đồng người Anh. Barca cần một ngôi sao thay thế Beckham và Ronaldinho được chọn. Nhưng thời điểm Barca bắt liên hệ với cầu thủ thuộc biên chế PSG thì M.U đã đi trước vài bước. Ronaldinho đã đàm phán với M.U trước đó cả tháng, đã nói chuyện trực tiếp với Sir Alex Ferguson và đã quyết định cập bến Old Trafford.

Ronaldinho đã chọn Barca do mối quan hệ mật thiết với phó chủ tịch Sandro Rosell
Nhưng Barca đã có màn lội ngược dòng ấn tượng trước M.U nhờ công Sandro Rosell, đương kim phó chủ tịch Barca và cũng là đối thủ số một của Laporta trong cuộc đua giành ghế chủ tịch. Rosell, người có mối quan hệ mật thiết với Ronaldinho trong thời gian làm GĐTT của hãng Nike tại thị trường Brazil, nhấc máy gọi cho cầu thủ PSG: “Này, nếu tôi trúng cử chủ tịch Barca, cậu sẽ về với tôi chứ”. Đó là câu nói mà Ronaldinho không thể nào quên. Anh gật đầu tắp lự vì mối quan hệ thân thiết với Rosell, vì cơ hội được chơi bóng tại Nou Camp.
Cần biết rằng hai ngày trước đó, Ronaldinho đã đạt thỏa thuận cá nhân với M.U. “Tôi có 48 giờ thuộc về M.U trước khi nhận cuộc gọi từ Sandro Rosell”, cựu danh thủ 39 tuổi kể lại. Ronaldinho đành muối mặt xin lỗi đội bóng Anh vì thay đổi ý định. Cầu thủ người Brazil tới Nou Camp theo tiếng gọi của Rosell, dù sau đó Laporta mới là người thắng cử ghế chủ tịch. Laporta phải nói lời cảm ơn Rosell đã mang về một ngôi sao kiệt xuất, người đã mở ra cả một giai đoạn hoàng kim cho Barcelona sau quãng thời gian tăm tối.
Trời mưa ngăn Ronaldinho tới M.U
Việc mua hụt Ronaldinho là một trong những thất bại lớn nhất của M.U trên TTCN. Nếu trách Sandro Rosell, họ cần phải trách cả…ông trời. Cơn mưa lớn tại Manchester đã làm Ronaldinho cụt hứng.
Cầu thủ người Brazil đã rất hào hứng với viễn cảnh thay thế vai trò của David Beckham tại Old Trafford. Ronaldinho cũng rất kính phục Sir Alex sau những lần trò chuyện. Phía M.U đã lên một cuộc hẹn với Ronaldinho tại Manchester, để cầu thủ Brazil tham quan Old Trafford và ngồi vào bàn đàm phán. Nhưng đúng hôm tới Ronaldinho tới Manchester, trời đổ mưa tầm tã.

Sir Alex đã không có được Ronaldinho do một cơn mưa lớn làm cụt hứng tài năng này
Cầu thủ người Brazil không thể ngờ thời tiết tại Manchester lại xấu đến vậy. Mưa gió, ẩm ướt, buồn chán. Ấn tượng không tốt về thành phố phía Tây Bắc nước Anh găm sâu trong lòng Ronaldinho. Cầu thủ người Brazil đã sống trong bầu không khí náo nhiệt ở Gremio, trong sự sôi động đầy màu sắc tại Paris. Và khi Rosell gọi điện mời về Barcelona, Ronaldinho lại thấy thèm ánh nắng rực rỡ ở xứ Catalunya.
“Tôi nghĩ rằng, M.U đã sai khi mời Ronaldinho tới Manchester vào một ngày mưa lớn như vậy. Nếu nó diễn ra vào một ngày trời trong xanh, mọi chuyện có thể đã khác. Ronaldinho là người vui vẻ, ưa sự náo nhiệt. Cậu ấy sẽ chán rất nhanh bầu không khí u ám ở Manchester, nơi chỉ có mưa và mưa”, cựu tiền vệ Quinton Fortune kể lại vụ mua hụt vào năm 2003.
Không mua được Ronaldinho, M.U quay sang tài năng trẻ Ronaldo của Sporting Lisbon. Và một tượng đài được ra đời tại Old Trafford. Thị trường chuyển nhượng đồi khi tạo ra những kịch bản làm nên bước ngoặt lịch sử. Chỉ trong một mùa Hè 2003, Barca mua Ronaldinho, M.U mua Ronaldo đều bắt nguồn từ quân domino đầu tiên là Beckham, người chuyển sang Real Madrid.
Ronaldinho hát chống tham nhũng Ronaldinho vừa phát hành một ca khúc có đề tài chống tham nhũng. Đây là sản phẩm hợp tác giữa cựu cầu thủ Barcelona và ca sĩ người Brazil, Jorge Vercillo. Trong bài hát này, Vercillo hát chủ đạo còn Ronaldinho đọc một đoạn rap dài 30 giây. Ngoài ra cựu tiền đạo ĐT Brazil còn đệm trống. Nội dung bài hát nhằm đả kích nạn tham nhũng ở Brazil cụ thể là tình trạng phung phí các quỹ công cộng. Đây không phải lần đầu tiên Ronaldinho lấn sân vào âm nhạc, anh từng chơi trống trong lễ bế mạc World Cup 2018. Ronaldinho bị tịch thu hộ chiếu Vào giữa tháng 5 vừa qua, tòa án tối cao Brazil đã bác bỏ đơn kháng cáo của Ronaldinho về quyết định tịch thu hộ chiếu. Theo đó, tòa án giữ nguyên phán quyết tịch thu hộ chiếu trong vụ án Ronaldinho làm thiệt hại môi trường. Trước đó, cựu danh thủ 39 tuổi bị tòa tuyên phạt 8,5 triệu USD vì tội xây dựng bất hợp pháp bến tàu trên bờ sông Guaiba ở quê nhà Porto Alegre vào năm 2015, gây thiệt hại môi trường nghiêm trọng. Ronaldinho sẽ được trả hộ chiếu để có thể ra ngoài biên giới Brazil khi nào nộp đủ 8,5 triệu USD. Vợ cũ đòi Ronaldinho bồi thường Mới đây, người mẫu Priscilla Coelho dọa đưa Ronaldinho ra tòa nhằm đòi bồi thường sau thời gian chung sống. Priscilla và Ronaldinho đã sống như vợ chồng từ năm 2012 tới 2018. Priscilla yêu cầu cựu tuyển thủ Brazil phải bồi thường 1/3 số tiền mà anh kiếm được trong khoảng thời gian này. Vợ cũ Ronaldinho còn cáo buộc Rô vẩu đã hành hung cô vào tháng 12/2018. Năm 2016, Ronaldinho cưới “chui” một lúc hai vợ là Priscilla và Beatriz Souza do luật pháp Brazil không chấp nhận đa thê. Cả ba có khoảng thời gian ngắn chung sống hòa thuận khi Ronaldinho cho mỗi cô vợ 1.700 USD/tháng để tiêu xài. |