Đêm 29/5/2011, đội trưởng Javier Zanetti dẫn dắt đoàn quân áo Xanh-Đen đánh bại Palermo 3-1 ở sân Olimpiaco, qua đó giành chiếc Cúp Coppa Italia một cách thuyết phục.
Chẳng bao lâu sau khi trận đấu kết thúc, Zanetti nhận được tin nhắn điện thoại của mẹ anh, bà Violeta với nội dung: “Con trai, chúc mừng con. Mẹ rất vui, hạnh phúc và tự hào về con”. Nhưng trong cái đêm chiến thắng ở Thủ đô Italia ấy, ngoài bà Violeta, như thường lệ sau mỗi chiến tích lớn, Zanetti còn nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng khác từ người thân và người hâm mộ.
Ngày hôm sau, Zanetti chưa kịp nhắn tin trả lời và hỏi thăm mẹ mình thì anh nhận được hung tin: mẹ anh qua đời vào đúng cái đêm anh đang đắm mình trong chiến thắng cùng Inter. Và trước khi qua đời vì bệnh nặng, bà Violeta vẫn cố xem nốt trận đấu của con trai, xem thời khắc vinh quang của con trai và nhắn tin chúc mừng - lời cuối dành cho con trai.
Có lẽ. bà Violeta đã ra đi thanh thản. Nhưng Zanetti vẫn cứ dằn vặt mình và ân hận mãi vì tại sao anh không chịu dành vài giây nhắn tin trả lời mẹ? Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Gazetta, Zanetti buồn bã thổ lộ: “Trong những thời khắc cuối cùng của cuộc đời, mẹ vẫn dõi theo từng bước chạy của tôi, vẫn nhắn tin chúc mừng tôi như thường lệ. Tôi dự định sẽ trả lời bà ngày hôm sau, nhưng tôi mãi mãi không còn cơ hội nữa. Mẹ tôi ra đi vào đêm hôm đó”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn