HƯỚNG TỚI AFF SUZUKI CUP 2014

Đội tuyển Việt Nam: Phải chờ để thấy hy vọng

Kinh Kha
11:04 ngày 15-11-2014
Người hâm mộ và giới quan sát lại phải kiên nhẫn chờ xem trận giao hữu với Malaysia (ngày 16/11) để có thể tìm thấy hy vọng nơi đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Suzuki Cup 2014.
Đội tuyển Việt Nam: Phải chờ để thấy hy vọng
Phải chờ vì hy vọng có vẻ vẫn chưa xuất hiện trong các trận đấu vừa qua. Và phải hy vọng vì thật ra, những gì HLV Miura chưa làm được nơi ĐTQG thì ông đã làm một cách thành công cho đội Olympic Việt Nam cách đây không lâu.

chưa thấy dấu ấn rõ nét

Gam màu chủ đạo trong bức phác họa về chân dung đội tuyển Việt Nam ngay thời điểm này là... gam màu nhạt. Vâng, nhạt nhòa từ lối chơi cho đến con người, từ phòng ngự đến tấn công, từ vai trò chỉ đạo của HLV đến bản lĩnh cụ thể của từng cầu thủ trên sân.

ĐT Việt Nam vẫn chưa chứng tỏ được năng lực thực sự qua các trận giao hữu trước mùa giải

Tất nhiên, xin nhắc lại rằng tất cả vẫn đang ở mức phác họa mà thôi. Hai trận thắng trước các đối thủ (SV Hàn Quốc 3-0, U23 Bahrain 3-0) và trận duy nhất gặp một đối thủ đáng gờm (thua Palestine 1-3) có lẽ vẫn chưa đủ để nhận diện dung mạo thực sự của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup. Dù sao đi nữa, vẫn phải lo lắng, bởi đội tuyển Việt Nam đã bộc lộ quá nhiều điểm yếu trong các trận giao hữu vừa qua trong khi nét mới tích cực thì hầu như chưa thấy.

Hàng thủ bọc lót kém; tiền đạo quá phung phí cơ hội; tiền vệ thì cầm bóng chưa tốt, thiếu những đường chuyền sáng tạo... Đại khái, không phải nhắc lại những gì đã được bộc lộ rõ ràng (và chính HLV Miura cũng đã thừa nhận) trong các trận đấu vừa qua. Nhưng, đâu là nỗi lo lớn nhất, bao trùm nhất?

Hàng thủ quá lỏng lẻo không hẳn là vì năng lực cá nhân của các hậu vệ như Phước Tứ, Huy Cường. Chủ yếu, đấy là vì không có một cá nhân nào trong hệ thống phòng ngự (gồm cả tiền vệ trụ) nêu cao được vai trò cầm trịch, chỉ huy cả khối phòng ngự.  Cũng vậy, chúng ta chưa thấy một nhà tổ chức tấn công, một ngòi nổ rõ rệt ở nửa trên của đội hình. Chính vì không có người dẫn dắt, không có thủ lĩnh trong lối chơi (hoặc có nhưng cá nhân cụ thể ấy chưa thể hiện được vai trò) nên đội tuyển chưa đáp ứng được những yêu cầu cơ bản trong bóng đá đỉnh cao như phòng thủ từ xa, phòng thủ có tổ chức, hoán chuyển nhanh giữa thế thủ và thế công, điều tiết nhịp độ trận đấu. 

Liên quan mật thiết đến những điểm yếu “chủ đạo” vừa nêu là các yếu tố tốc độ, thể lực hoặc bản lĩnh cá nhân. Đâu rồi những dấu ấn riêng mà giới hâm mộ kỳ vọng nơi Công Vinh, Tấn Tài, Anh Đức...?

Nhưng cũng không đáng phải lo lắng

Sự lý giải phổ biến nhất là vấn đề điểm rơi phong độ. Dĩ nhiên, không có HLV nào lại chọn điểm rơi cho cả một kế hoạch huấn luyện là các trận đấu giao hữu. Nhưng tốc độ, sự khéo léo, linh hoạt, sức rướn... sẽ đồng loạt xuất hiện trong khoảng chục ngày sắp tới? NHM chỉ biết chờ và hy vọng, chứ ít ai dám khẳng định.

Có một thực tế đáng bàn, cũng liên quan đến sự mờ nhạt của đội tuyển Việt Nam trong các trận giao hữu vừa qua, đó là thái độ của các tuyển thủ. Đó là mục tiêu “đá tròn vai” ở giai đoạn ngay trước thềm AFF Suzuki Cup 2014. 

Một khi HLV Miura còn chưa gút hẳn danh sách đội tuyển thì tâm lý đá tròn vai “cho an toàn” là điều có thể hiểu và thông cảm với không ít tuyển thủ. Đấy là chưa kể nguy cơ chấn thương nếu chơi thực sự “máu lửa”. Mặt khác, nếu trong đội hình chỉ có một vài vị trí nỗ lực tối đa, tích cực di chuyển, thì cũng vô nghĩa.

Các cầu thủ phải tập trung cao độ và nỗ lực hết mình khi được vào sân thi đấu

Ở đây, chúng ta đang bàn về tinh thần thi đấu. Kể cũng khó mà chơi cho thật “bốc”, khi ngay sau cảnh tượng 50.000 khán giả tưng bừng cổ vũ một đội trẻ thi đấu ở một giải đấu giao hữu và con số lèo tèo vài ngàn khán giả đến sân cổ vũ cho ĐTQG. 

Tại AFF Suzuki Cup 2014 sắp tới, với bầu không khí cuồng nhiệt, trong một giải đấu chính thức, hình ảnh về đội tuyển Việt Nam sẽ khác? Có khi cũng chẳng phải đợi đến thời điểm ấy. Giới chuyên môn hiện đang chờ xem một bức chân dung rõ ràng hơn khi đội tuyển Việt Nam đá trận giao hữu cuối cùng với Malaysia vào ngày 16/11.

Cũng nên chờ xem trận đấu với Malaysia để có thấy một hy vọng mới nào đó. Khát khao của thế hệ mới trong đội tuyển chẳng hạn, hoặc những chỉnh sửa của HLV Miura sau khi chính ông có dịp rút ra những bài học hay từ trận thua Palestine. Liệu HLV Miura sẽ kịp thời truyền được những phẩm chất tốt đẹp mà ông đã xây dựng và chứng tỏ thành công nơi đội Olympic Việt Nam vào ĐTQG? 

Kể cũng trớ trêu: những chi tiết hay nhất, thuyết phục nhất của đội Olympic Việt Nam tại giải Asiad vừa qua (cũng là sản phẩm từ công việc của Miura) lại chính là những gì đang còn thiếu ở ĐTQG ngay thời điểm này!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x