Ca Sĩ Minh Quân: Tuổi thơ sông nước và mối duyên nợ thể thao

Lý Phạm
22:10 ngày 14-11-2014
Ca sĩ Minh Quân không còn xa lạ với mọi người. Anh là một ca sĩ nổi tiếng, quen thuộc trên truyền hình và được rất nhiều khán giả yêu mến. Chàng ca sĩ với chiếc răng khểnh duyên dáng, giọng hát khỏe, rất có duyên với các sự kiện thể thao đình đám này hóa ra lại có một “tuổi thơ vẫy vùng” khắp sông hồ Hà Nội.
Ca Sĩ Minh Quân: Tuổi thơ sông nước và mối duyên nợ thể thao
THUỞ CÒN THƠ, NGÀY HAI BUỔI TỚI… HỒ
Trong các môn thể thao, ca sĩ Minh Quân rất thích bơi lội. Ngay từ nhỏ anh đã được bố mẹ cho đi học bơi. Anh chàng bật mí: “Bố tôi bơi rất giỏi, lại quan niệm rằng xe đạp không biết đi cũng được nhưng phải biết bơi, biết bơi để không bị chết đuối. Chính vì thế, khi mới lên 6 tuổi, bố mẹ đã cho hai anh em tôi tập bơi”.

Những năm tháng tuổi thơ gắn liền với bơi lội đã hằn sâu trong miền ký ức của Minh Quân. Lúc đó, cậu và chúng bạn làm gì có tiền mà đi bơi ở các bể bơi như Tăng Bạt Hổ. Thế nên, điểm vẫy vùng lý tưởng của Minh Quân và đồng đội chính là hồ Bảy Mẫu (nằm trong khuôn viên công viên Thống Nhất).


Chưa dừng ở đó, sự hiếu động và liều lĩnh của con trẻ đã “xúi bảy” Minh Quân theo bạn bè ra bãi giữa sông Hồng để thử sức nhằm tìm cảm giác lạ. May mắn là, dòng nước đục ngàu mỗi mùa mưa lũ lại chưa từng cuốn cậu và bạn bè “đi thăm Hà Bá”, điều rất thường xảy ra ở bãi tắm này bởi những hiểm họa được bao phủ bằng lớp cát mịn đầy mời gọi.

Mê bơi, thế nên chẳng mấy chốc Minh Quân đã trở thành một tay bơi khá. Còn nhớ, hồi đó, mỗi lần đi nghỉ mát ở biển, bố mẹ Minh Quân còn cho anh bơi ra tận chỗ phao cảnh báo, chỗ biển sâu và tĩnh lặng. So với bạn bè cùng trang lứa thì quả là một chuyện rất táo bạo.


Ngay cả bây giờ cũng thế, hễ sểnh có thời gian rỗi là Minh Quân lại đi bơi. Chưa hết, chàng ca sĩ răng khểnh này còn mê cả bộ môn lặn. Lý do quá ư đơn giản, bởi lặn giúp Minh Quân khám phá được vẻ đẹp dưới đáy biển, nhất là ở những vùng biển san hô huyền ảo như Nha Trang…

Theo quan điểm của Minh Quân, so với các môn thể thao khác thì bơi rất quan trọng. Vì thế, ở môi trường học đường, môn bơi cần được đưa vào giảng dạy bởi ngoài chức năng như một môn thể dục, các em học sinh cần phải biết bảo vệ mình trước nguy cơ tử vong do đuối nước. Ngoài ra, bơi lội cũng giúp người tập có được thể hình phát triển hoàn hảo hơn.

“Bạn biết không, sở dĩ tôi có sức khỏe dẻo dai, có thể chạy show liên tục mà không biết mệt, đồng thời tránh được sức ép stress cũng nhờ bơi đấy. Không có bơi, chắc gì tôi đã có đủ hơi để mà hát liên tục 3-4 bài trong một buổi diễn. Mặt khác, bơi cũng giúp tôi thực hiện các động tác vũ đạo tốt hơn” - Minh Quân thân mật chia sẻ.

“TÔI RẤT HÂM MỘ ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM”
Là một đấng nam nhi, dĩ nhiên, môn thể thao hút hồn Minh Quân nhất chính là bóng đá. Bóng đá là môn thể thao Vua, có số lượng người hâm mộ lớn nhất thế giới, nên chuyện Minh Quân và nhiều đồng nghiệp trong giới showbiz mê cũng chẳng lạ.

Tuy nhiên, khác với rocker Phan Anh Khoa là fan cuồng của Man United, Tuấn Hưng là CĐV ruột của ĐT Anh thì Minh Quân là người hâm mộ nhiệt thành của bóng đá Việt Nam nói chung và ĐTQG Việt Nam nói riêng, đặc biệt là ĐT U19 Việt Nam đang gây cơn sốt hiện nay.

Minh Quân hát bài “Tôi yêu bóng đá” trong chương trình giao lưu bóng đá năm 2008

Do nghiệp ca sĩ chạy show liên tục, nên Minh Quân không thể xem bóng đá tùy thích mà chỉ lựa chọn xem những trận thi đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam  thi đấu. Mỗi khi ĐT Việt Nam thi đấu, thì dù bận gì anh cũng phải thu xếp để đến sân cổ vũ hoặc chí ít là theo dõi qua truyền hình.
Đến giờ, Minh Quân vẫn hồ hởi khi nhắc lại những kỷ niệm với cựu tiền vệ tài hoa Hồng Sơn của ĐT Việt Nam và CLB Thể Công. Sơn “Công chúa” cũng chính là cầu thủ mà Minh Quân hâm mộ nhất bởi lối chơi bóng thông minh, thấm đẫm chất kỹ thuật và vô cùng hào hoa.

Và trong chương trình giao lưu và gặp gỡ các cầu thủ bóng đá tại giải Tiger Cup năm 1998, Minh Quân đã có cơ hội diện kiến thần tượng. Khi đó, Minh Quân biểu diễn bài hát “Tôi yêu bóng đá” của nhạc sĩ Trần Tiến. Từ đó, mối quan hệ của Minh Quân với giới bóng đá ngày càng sâu nặng.


Yêu bóng đá Việt Nam là thế, nhưng Minh Quân bỗng chùng giọng lại khi nhắc đến nạn cá độ của cầu thủ hiện nay. Minh Quân rất phản đối chuyện bán độ của một số cầu thủ bóng đá Việt Nam. 

Theo anh, ngoài vi phạm về luật pháp, bán độ còn là hành vi vi phạm đạo đức,  phản bội lại tình yêu của khán giả đối với chính mình. Cầu thủ cũng như nghệ sĩ trên sân khấu nếu mất đi tình cảm của khán giả hâm mộ thì rất khó có thể lấy lại được. 

MỐI DUYÊN VỚI CÁC SỰ KIỆN THỂ THAO
Trong số các ca sĩ ở Việt Nam thì Minh Quân là ca sĩ rất có duyên khi được mời tham gia biểu diễn trong nhiều sự kiện thể thao, các festival, đại hội thể thao lớn tại Việt Nam cũng như tại nước ngoài. Anh đã có vinh dự thể hiện các bài hát sôi động về bóng đá tại Tiger Cup 1998, đặc biệt là SEA Games 22 (2003) và Asian Indoor Games 3 (2009) tại SVĐ Mỹ Đình. 

Minh Quân biểu diễn ca khúc khai mạc Asia Indoor Game 2009 cùng nữ ca sĩ Philippines: Doreen Feznanded

Đến bây giờ, Minh Quân vẫn không thể quên được cảm giác khi hát trong sân bóng, trước hàng vạn cổ động viên. Ấn tượng này hoàn toàn khác hẳn khi anh hát trong nhà hát hay trên các sân khấu ca nhạc. Không khí, âm thanh của hàng vạn cổ động viên từ 4 phía khán đài, sự hăng hái của các cầu thủ bóng đá đã đem lại một trải nghiệm cực kỳ đặc biệt và đáng nhớ. 

“Tôi rất thích, đó là một không khí rất đặc biệt, rất hiếm mà không nhiều nghệ sĩ có được. Những dịp trọng đại, nếu có cơ may được tham dự thì đó là vinh hạnh lớn nhất đời. Anh có thể tham gia hàng trăm show diễn, tuy nhiên, việc được hát trước một SVĐ ken đặc các CĐV, chưa kể đến hàng triệu người theo dõi qua ti vi thì chẳng mấy ai có nhiều trong cuộc đời” - Minh Quân thổ lộ.

Minh Quân tên đầy đủ là Trịnh Minh Quân. Anh sinh năm 1980 tại Hà Nội. Từ nhỏ Minh Quân đã làm quen với âm nhạc, lúc 5 tuổi  tham gia ca hát ở Cung Thiếu nhi Hà Nội. Đến năm lớp 11 để thoả niềm đam mê âm nhạc của mình anh thi vào Nhạc viện Hà Nội.

Bắt đầu sự nghiệp ca hát cho đến nay Minh Quân cũng đã  trải qua nhiều bước ngoặt. Đầu tiên anh hát solo, thời gian sau đó anh tham gia ban nhạc “Quả dưa hấu”, nửa năm sau lại chọn con đường hát solo riêng. Năm 2008, Minh Quân giành Huy chương Bạc thể loại nhạc nhẹ trong cuộc thi Giọng hát vàng Asean. Các ca khúc nổi tiếng của anh: Kiếp phiêu bồng, Nếu phải xa nhau, Dáng xưa, Mùa thu vàng, Dẫu có lỗi lầm... 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x