Nỗi buồn Old Trafford
Kleberson chính là người “sinh ra cùng ngày tại Old Trafford” với Cristiano Ronaldo. Ngày 12/8/2003, hai tân binh Kleberson và Ronaldo đồng loạt được giới thiệu tại Old Trafford bởi Sir Alex.
Kleberson cập bến Old Trafford với mức phí 6,5 triệu bảng từ CLB Atletico Paranaense của Brazil. Tiền vệ hồi ấy mới 24 tuổi gia nhập Man United với tư cách nhà vô địch thế giới. Trước đó 1 năm, Kleberson đã cùng ĐT Brazil vô địch kỳ World Cup trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc.
Sir Alex hồ hởi phát biểu về tân binh Kleberson: “Chúng tôi rất hân hoan khi chiêu mộ thành công Kleberson. Chúng tôi đã theo đuổi cậu ấy suốt nhiều tháng ròng. Kleberson đã cùng ĐT Brazil thi đấu chung kết World Cup. HLV của ĐT Brazil hồi đó, Phil Scolari nói rằng Kleberson là lựa chọn số một mỗi lần cậu ấy được triệu tập.
Tân HLV của ĐT Brazil, Parreira cũng nói điều tương tự. Kleberson là tiền vệ trẻ, khỏe và có thể chơi tốt ở nhiều vị trí khác nhau.

Một trong những lý do chúng tôi quyết định bán Seba Veron là vì chúng tôi đón về Kleberson. Điều đó cho thấy chúng tôi đánh giá tài năng của Kleberson cao thế nào”.
Kleberson cập bến Old Trafford với sứ mệnh thay thế ngôi sao người Argentina, Sebastian Veron trong đội hình M.U. Anh được Sir Alex đánh giá rất cao. Anh mang trên mình cái mác “nhà vô địch World Cup” rất oách. Anh được kỳ vọng rất nhiều. Tiếc rằng cuộc sống của Kleberson ở Nhà hát của những giấc mơ không như là mơ.
Tính tổng cả 2 mùa giải 2003/04 và 2004/05, Kleberson chỉ có tổng cộng 20 lần ra sân trong màu áo Quỷ đỏ. Số trận của anh tại mặt trận Premier League chỉ dừng ở con số 20. Và suốt 2 mùa này, anh chỉ ghi được cho Quỷ đỏ 2 bàn thắng.
Trước khi rời M.U và sang Chelsea vào Hè 2003, Veron bị đánh giá là nỗi thất vọng ở Old Trafford (một phần cũng vì Veron gia nhập M.U với mức phí kỷ lục tại Anh hồi 2001: 24,3 triệu bảng). Song ít ra Veron vẫn còn để lại cho các fan M.U những khoảnh khắc đáng nhớ, như 4 bàn thắng anh ghi được ở Champions League trong mùa giải 2002/03. Còn Kleberson thì chẳng để lại khoảnh khắc đáng nhớ nào cho những ai yêu mến Quỷ đỏ. Kleberson ở M.U quá nhạt nhòa. Kể cả khi không đem so sánh với “người sinh ngày tại Old Trafford” cùng anh là Ronaldo, Kleberson vẫn là bản hợp đồng thất vọng của Sir Alex.
Tại sao Kleberson lại trở thành nỗi thất vọng ở Old Trafford như vậy? Một cầu thủ Brazil chưa từng thi đấu ở châu Âu như Kleberson đã không kịp thích nghi được với những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và thời tiết khi chuyển sang xứ sương mù là một phần lý do “mang tính chất sách giáo khoa”. Thất bại ở Old Trafford trước và sau Kleberson còn có rất nhiều ngôi sao Nam Mỹ nữa. Một phần lý do đáng kể nữa là chuyện Kleberson đã không đủ cứng cỏi.

Kleberson chỉ có thể tỏa sáng tại World Cup 2002
Sau khi cùng ĐT Brazil vô địch World Cup 2002, Kleberson được nhiều đội bóng ở châu Âu theo đuổi. Ngoài M.U, các đội như Barcelona, Newcastle, Leeds và Celtic cũng rất muốn có anh. Trong đó, Leeds là đội tiến đến sát chữ ký của Kleberson nhất. Nhưng rồi Kleberson không đến Leeds vào Hè 2002 chỉ bởi lý do chẳng ai ngờ tới. Khi ấy, cô bồ của Kleberson chưa đủ 16 tuổi, tức là chưa đủ tuổi kết hôn. Anh không sang châu Âu thi đấu khi mà anh còn chưa cưới được cô bạn gái của mình. Chính vì chuyện hy hữu này mà M.U về sau mới còn cơ hội chiêu mộ Kleberson. Song cũng qua chuyện ấy, có thể hiểu được phần nào sự ủy mị của Kleberson.
Số phận lận đận
Không khẳng định được mình ở M.U, Kleberson chuyển sang Besiktas vào Hè 2005. Ký hợp đồng 3 năm với Besiktas kèm điều khoản có thể gia hạn thêm 1 năm nữa, Kleberson hớn hở phát biểu: “Tôi vừa chuyển từ một đội bóng lớn sang một đội bóng lớn khác. Nên tôi rất hạnh phúc”.
Với nhiều người, việc Kleberson xếp Besiktas chung mâm với M.U giống như một câu chuyện cười. Những gì diễn ra sau đó còn bi hài kịch hơn.
Thi đấu cho Besiktas được 2 mùa thì Kleberson tự ý bỏ đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ này để hồi hương ký hợp đồng với Flamengo. Anh tố Besiktas bùng lương của anh.

Kleberson và đồng đội Ronaldinho trong màu áo ĐT Brazil
Kleberson ký hợp đồng với Flamengo ngày 27/9/2007 nhưng suốt 4 tháng liền không thể thi đấu. Phía Besiktas kiện Kleberson lên FIFA tự ý xé hợp đồng trái luật. Hậu quả, Kleberson bị FIFA yêu cầu phải bồi thường hợp đồng 3,18 triệu euro cho Besiktas. Đồng thời anh bị treo giò 4 tháng. Cố tìm mọi cách nói khó với Besiktas để có thể giảm bớt mức bồi thường hợp đồng, cuối cùng Kleberson phải trả cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đúng 1 triệu euro.
Sự nghiệp của Kleberson từ đó càng đì đẹt. Anh phiêu bạt qua một số đội bóng ở Brazil trước khi sang Mỹ “dưỡng già” và treo giày trong quên lãng.
Vẫn luôn biết ơn Sir Alex Dù chỉ là nỗi thất vọng ở Old Trafford, Kleberson vẫn luôn dành những lời tốt đẹp nhất khi nói về Sir Alex Ferguson. Anh chia sẻ: “Tôi đã thi đấu dưới trướng nhiều HLV giỏi ở châu Âu và ở Brazil. Nhưng Sir Alex là người thầy tuyệt vời nhất. Ông không chỉ là HLV giỏi. Ông còn giống như một người cha với các cầu thủ”. Bị Ronaldinho lừa Kleberson tố đã bị Ronaldinho lừa hồi Hè 2003. Kleberson tiết lộ chính Ronaldinho đã thuyết phục anh sang M.U “để có bầu có bạn với nhau”. Ronaldinho quả quyết với Kleberson về việc anh cũng cập bến Old Trafford. Thế mà cuối cùng Ronaldinho lại chọn đến Barcelona. Được ưu ái ở tuyển Năm 2010, dù không còn thi đấu ấn tượng như hồi 2002, Kleberson vẫn được HLV Carlos Dunga triệu tập vào ĐT Brazil dự World Cup trên đất Nam Phi. Chỉ có điều lần này, Kleberson chỉ được ra sân 1 trận từ ghế dự bị và Brazil cũng không vô địch như hồi World Cup 2002. |