Mua hụt Man United, Michael Knighton mất 3 tỷ bảng như thế nào?

Kinh Thi
15:42 ngày 14-09-2021
Đâu cần khẩu hiệu “hơn cả một CLB” như Barcelona. Muốn nói MU chỉ là một CLB, cũng chẳng được. Đấy đã là cả một ngành kinh doanh trị giá khoảng 3 tỷ bảng. Và đấy là những gì doanh nhân Michael Knighton đã đánh mất, khi không thể mua lại MU với giá 20 triệu bảng vào năm 1989!
Michael Knighton mất 3 tỷ bảng như thế nào?

Michael Knighton là một doanh nhân, chủ yếu kinh doanh bất động sản vào cuối thập niên 1980. Vào đầu tháng tới, ông sẽ tròn 70 tuổi. Bây giờ, ông chỉ vui thú điền viên, giữa những tác phẩm nghệ thuật của mình (vẽ, điêu khắc, từng triển lãm).

Tờ báo The Sun vừa có bài viết về nhân vật đã “suýt mua được MU với 10 triệu bảng vào năm 1989”. Kỳ thực, đấy là số tiền sẵn có, và Knighton sẽ chỉ chi ra bấy nhiêu. Phải có 20 triệu bảng thì mới mua được MU. Chỗ đáng tiếc là Knighton đã có thể huy động được con số ấy. Và do vậy, thật ra thì sự đáng tiếc thuộc về những người đã hứa hậu thuẫn cho Knighton nhưng “quay xe” vào giờ chót. Những nhân vật ấy, tên là Bob Thornton và Stanley Cohen, mới là những người mất toi tiền tỷ vì suy nghĩ sai lầm của họ, chứ Knighton đã nhìn ra “kèo thơm” và nỗ lực hết sức rồi. Hoặc tiếc ở chỗ, giá như Knighton hồi ấy có đủ 20 triệu bảng!

Xuất thân là một giáo viên, về sau kinh doanh thành đạt, Michael Knighton thấy rõ chân trời xán lạn: chỉ trong vài năm, MU sẽ là một công cụ kinh doanh trị giá khoảng 150 triệu bảng – quá hời so với cái giá 20 triệu bảng trước mắt. Knighton cảm thấy “chắc ăn” đến nỗi ông phải làm ngay điều quan trọng trước mắt, là tỏ ra rằng ông mua lại MU không phải để kiếm lời, không vì mục đích kinh doanh. Lý lẽ đầu tiên dứt khoát phải là vì tình yêu bóng đá. Knighton phải xua tan mọi khoảng cách giữa ông chủ CLB với các cổ động viên. Vậy nên, ông xuất hiện trên sân Old Trafford trước giờ bóng lăn trong trận khai diễn mùa bóng 1989/90. Ông tâng bóng điệu nghệ trong trang phục cầu thủ. Ông bắt tay khán giả ở trận kế tiếp…

Knighton hứa hẹn trong vòng đàm phán: 10 triệu bảng sẽ được đầu tư vào sân Old Trafford trong khi cũng ngần ấy tiền sẽ được dùng để kéo MU lên nhóm đội hàng đầu thế giới. Cũng cần nói thêm: vào năm 1989 thì các CLB Anh vẫn đang bị UEFA cấm dự 3 cúp châu Âu. Bóng đá Anh khi ấy tầm thường từ đẳng cấp chuyên môn đến năng lực tài chính. Ngôi sao thế giới thời ấy là phải chơi bóng tại giải Serie A của Italia. Riêng MU đã được HLV Alex Ferguson dẫn dắt, nhưng nếu gặp hoàn cảnh như bóng đá thời nay, chắc Ferguson đã bị đuổi rồi. Chức VĐQG đầu tiên chỉ đến với Ferguson sau 7 năm cầm quân.

Công cụ để Knighton mua lại MU là công ty MK Trafford Holdings, mà ông lập ra chỉ để làm mỗi việc này. Và với phần vốn 10 triệu bảng, Knighton làm chủ công ty qua tỷ lệ 50,06% cổ phần. Các cổ đông còn lại là Bob Thornton và Stanley Cohen. Rút cuộc, các nhân vật này lại… bàn ra, rằng lượng cổ động viên đến sân của MU quá thấp (thời ấy là khoảng 18 đến 20.000 người/trận), khó sinh lời. Knighton mà có đủ 20 triệu bảng, ông đâu cần rủ ai vào để… chia lời trong tương lai! Rút cuộc, Knighton chỉ gia nhập ban điều hành MU thay vì mua lại đội bóng. Có lúc, BBC đã loan tin về việc đổi chủ ở MU, với giá 20 triệu bảng (khi ấy là kỷ lục trong làng bóng Anh). Như thế đủ biết Knighton đã tiến gần đến việc làm chủ MU như thế nào.

Knighton đáng phục ở chỗ ông đã thấy rõ bản quyền truyền hình sẽ giúp các CLB Anh phất lên như thế nào. Giả sử MU rơi vào tay Knighton, họ có thành công hay không, thì cũng khó nói! Không mua được MU, Knighton quay sang mua Carliste United và thất bại. Có lúc, chính Knighton tự bước ra huấn luyện Carliste. Chúng ta đã biết cơ man các ông chủ CLB muốn “làm chuyên môn”, khiến đội bóng tan nát ra sao rồi! Ngược lại, MU phất lên nhờ chủ tịch Martin Edwards quá giỏi (nhất là giỏi trong cách dùng Ferguson). Nếu Knighton huy động đủ 20 triệu bảng vào năm 1989, thì chắc gì MU bây giờ đã là tài sản khổng lồ trị giá 3 tỷ bảng!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • PSG mua Messi để kiếm lãi từ tiền ảo? PSG mua Messi để kiếm lãi từ tiền ảo?

    Khi đội bóng nhà giàu của Pháp chiêu mộ Lionel Messi kèm mức lương lên tới cả triệu euro mỗi tuần, tất cả đều thắc mắc PSG sẽ lấy đâu ra tiền để bù đắp vào khoản thâm hụt đã chi cho M10. Mọi thứ được phát lộ sau đó không lâu. Cơn sốt Messi kéo theo dòng tiền đổ vào ồ ạt nâng giá cho những đồng tiền ảo của CLB này.

  • Pique suýt đổ vỡ quan hệ với Pep vì gái đẹp Pique suýt đổ vỡ quan hệ với Pep vì gái đẹp

    Trong bài trả lời phỏng vấn gần đây với Marca, Pique đã tiết lộ vì sao mối quan hệ giữa anh và Pep Guardiola đã đổ vỡ vào năm 2011. Mùa Hè năm đó, Pique thậm chí còn tính tới chuyện rời Nou Camp.

  • Khi lò trẻ MU đào tạo chuyên viên ngân hàng… Khi lò trẻ MU đào tạo chuyên viên ngân hàng…

    Cách đây 3 năm, Mitchell là cầu thủ hay nhất trong năm, của đội U-23 MU. Nhưng sự kiện ấy bây giờ đâu có nghĩa lý gì. Ý nghĩa lớn nhất là bây giờ Mitchell đang có việc làm để nuôi sống bản thân.

  • Al-Saadi Gaddafi, chàng 'hoàng tử' khiêm tốn của Serie A Al-Saadi Gaddafi, chàng 'hoàng tử' khiêm tốn của Serie A

    Al-Saadi Gaddafi vừa được trả tự do sau 7 năm ngồi phía sau song sắt. Với những người Italia tiếp xúc và làm việc với Al-Saadi, anh hiện lên là chàng hoàng tử đầy khiêm tốn của Serie A.

  • Jean-Paul Belmondo: Huyền thoại điện ảnh khai sinh ra PSG Jean-Paul Belmondo: Huyền thoại điện ảnh khai sinh ra PSG

    Jean-Paul Belmondo vừa qua đời hôm thứ Hai ở tuổi 88. Ông không chỉ là huyền thoại của ngành điện ảnh nước Pháp, mà còn là một trong những người khai sinh ra đội bóng PSG lừng danh ngày nay. 

  • Samed Yesil từ sao trẻ Liverpool trở thành công nhân Samed Yesil từ sao trẻ Liverpool trở thành công nhân

    Chẳng ai có thể hình dung nổi, Samed Yesil, sao trẻ đầy triển vọng mà  câu lạc bộ Liverpool cất công đưa về ngày nào giờ đây lại rẽ ngang trở thành công nhân ở tuổi 27 đầy phơi phới tại một nhà máy sản xuất thiết bị lọc không khí.

  • Chuyện đời bi thảm của cựu tuyển thủ Pháp Adams qua đời sau 39 năm hôn mê Chuyện đời bi thảm của cựu tuyển thủ Pháp Adams qua đời sau 39 năm hôn mê

    CLB PSG mới đây xác nhận cầu thủ cũ của họ là cựu trung vệ Jean-Pierre Adams đã qua đời ở tuổi 73 sau 39 năm hôn mê. Dưới đây là một số thông tin về cuộc đời của chốt chặn từng có thời gian thi đấu cho ĐT Pháp này.

  • Dòng họ Gudjohnsen, gia tộc bóng đá vĩ đại của Iceland Dòng họ Gudjohnsen, gia tộc bóng đá vĩ đại của Iceland

    Arnor Gudjohnsen, rồi Eidur Gudjohnsen và giờ đến lượt Andri Gudjohnsen đang nổi lên như một ngôi sao sáng giá của bóng đá châu  Âu. Anh vừa ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho ĐTQG Iceland trước Bắc Macedonia tại vòng loại World Cup 2022.

  • Modric từng 'chiến tranh lạnh' suốt 3 năm với Mandzukic Modric từng 'chiến tranh lạnh' suốt 3 năm với Mandzukic

    Tiền vệ Luka Modric của Real Madrid vừa tiết lộ, anh và “chiến hữu” Mario Mandzukic từng “chiến tranh lạnh” suốt 3 năm, và sau đó đã hòa giải trước khi VCK World Cup 2018 diễn ra.

  • Công Vinh cho nữ doanh nhân  2 ngày để chứng minh Thuỷ Tiên có hơn 325 tỷ đồng Công Vinh cho nữ doanh nhân 2 ngày để chứng minh Thuỷ Tiên có hơn 325 tỷ đồng

    Tối muộn ngày 5/9, Công Vinh một lần nữa lên tiếng về vấn đề sao kê từ thiện nhằm bảo vệ cho vợ anh – ca sĩ Thuỷ Tiên. Lần này, cựu cầu thủ nhắc thẳng tên nữ CEO và đồng thời nhấn mạnh, cho chị này 2 ngày để chứng minh số tiền hơn 325 tỷ là có thật chứ không phải là… giấc mơ.

  • Đế chế Man United xuất hiện nhờ… một chú chó Đế chế Man United xuất hiện nhờ… một chú chó

    Major là tên của một chú khuyển thuộc gia đình tổng thống Mỹ Joe Biden. Nhưng, cách đây đã hơn 100 năm, còn có một chú khuyển khác, cũng tên Major, rất nổi tiếng tại thành phố Manchester. Nhiều người đã xem nó là nguyên nhân hình thành hẳn một lịch sử huy hoàng cho Man United – CLB nổi tiếng nhất trên quê hương bóng đá.

  • Chelsea không Cole Palmer là đồ bỏ! Không Palmer, Chelsea chỉ là đồ bỏ!

    Chelsea vừa phải nhận thất bại nặng nề nhất trước Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh. Trận thua thảm 0-5 ở Emirates cho thấy một thực tế rằng, lối chơi của The Blues đang quá phụ thuộc vào tiền vệ Cole Palmer.

  • Vợ Thiago Silva tiếp tục ‘đá đểu’, chế giễu Chelsea Vợ Thiago Silva tiếp tục ‘đá đểu’, chế giễu Chelsea

    Bella Silva - vợ của trung vệ Thiago Silva lại khiến các fan Chelsea "sôi tiết" khi đăng bài chế giễu thất bại 0-5 của CLB trước Arsenal ở trận derby Bắc London diễn ra vào rạng sáng nay (24/4).

  • Pochettino không thích thua 0-5 trước Arsenal Pochettino lại khiến fan Chelsea ức chế

    HLV Mauricio Pochettino thừa nhận các cầu thủ Chelsea đã sớm bỏ cuộc ở trận thua 0-5 trước Arsenal tại Emirates. Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, HLV Mikel Arteta rất vui khi đội nhà thắng ở trận derby Bắc London.

  • Lập kỷ lục ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Kai Havertz lại còn ăn mừng chế giễu Chelsea Lập kỷ lục ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Kai Havertz lại còn ăn mừng chế giễu Chelsea

    Tiền đạo Kai Havertz đã tạo nên lịch sử Premier League cho Arsenal trước CLB cũ Chelsea. Theo OptaJoe, Kai Havertz là cầu thủ đầu tiên lập cú đúp vào lưới Chelsea ở Premier League sau khi từng có thời gian thi đấu cho The Blues. Không chỉ có thế, sau khi ghi bàn thắng đầu tiên, Kai Havertz đã có hành động ăn mừng không đẹp mắt khi thè lưỡi chế giễu CĐV Chelsea.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x