Bóng Đá Plus trên MXH

Muôn màu cách tặng quà của cầu thủ cho đồng đội

09:36 ngày 22/05/2022
Nói tới các cầu thủ chuyên nghiệp, người ta sẽ nghĩ tới điều gì? Giàu, chất chơi và sành điệu? Đúng nhưng không phải tất cả đều như vậy. Thế mới có chuyện có những người sẵn sàng tặng đồng đội những món quà hàng hiệu, nhưng có người đi dự tiệc sinh nhật chỉ với một hộp chocolate.

    1. Erling Haaland (Đồng hồ Rolex)

    Erling Haaland đã đạt thỏa thuận gia nhập Man City từ mùa giải tới và trước khi chia tay Dortmund, tiền đạo người Na Uy đã dành cho các thành viên của đội bóng Đức những món quà đắt giá. Chân sút 21 tuổi này đã thửa riêng 38 chiếc đồng hồ Rolex có giá từ 11.000 đến 13.000 bảng/chiếc cho 38 đồng đội và HLV. Ngoài ra, anh còn mua thêm 20 đồng hồ Omega có giá từ 6.000 đến 8.000 bảng/chiếc để tặng cho các nhân viên còn lại của CLB. Số tiền mà Haaland đã bỏ ra để mua đồng quà này ước chừng nửa triệu bảng, nhưng nó không đáng là bao với mức lương 300.000 bảng/tuần mà anh sẽ nhận ở Man City.

    2. Zlatan Ibrahimovic (Máy chơi game PS5)

    Sau khoảng thời gian chơi bóng ở Mỹ trong màu áo Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic trở lại châu Âu để khoác áo AC Milan vào tháng 12/2019. Và gần 1 năm sau, lão tướng người Thụy Điển quyết định “chơi lớn” khi tặng cho mỗi thành viên của đội bóng một món quà Giáng sinh sớm. Đó là PS5, chiếc máy chơi game đời mới nhất mà hãng Sony tung ra thị trường. Ibra thậm chí phải đặt trước, để từng chiếc PS5 này đến đúng địa chỉ người nhận trong ngày mở bán. Các đồng đội như Samu Castillejo, Mateo Musacchio và Rafael Leao sau đó đã gửi lời cảm ơn đàn anh người Thụy Điển trên mạng xã hội vì món quà đặc biệt này.

    3. Sergio Aguero (Đồng hồ và xe hơi)

    Sau 10 năm gắn bó với Man City, Sergio Aguero đã quyết định ra đi vào mùa Hè năm 2021. Khoảng thời gian 1 thập kỷ ấy là quá đủ để tiền đạo người Argentina trở thành một huyền thoại của sân Etihad. Và El Kun cũng muốn màn chia tay của mình trở nên có ý nghĩa hơn, khi tặng cho toàn bộ các nhân viên của Man City những chiếc đồng hồ Hublot và Tag Heuer có khắc dòng chữ “Gracias! Kun Aguero” (Cảm ơn! Kun Aguero). Không chỉ vậy, Aguero còn tổ chức bốc thăm để tìm ra người được anh tặng lại chiếc xe Range Rover Evoque mới tinh của mình, với chiến thắng thuộc về người quản lý trang phục Ally Marland.

    4. Cristiano Ronaldo (Máy tính iMac)

    Khi còn khoác áo Juventus, Cristiano Ronaldo từng phải nhận thẻ đỏ trong một trận đấu với Valencia ở Champions League. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất, vì CR7 còn phải tốn thêm một mớ tiền. Vì theo quy định của HLV Massimiliano Allegri, bất cứ cầu thủ Juve nào bị truất quyền thi đấu cũng phải chi tiền mua quà cho đồng đội. Thế là ngôi sao Bồ Đào Nha đành móc hầu bao mua một loạt máy tính iMac làm quà tặng. Sau khi Ronaldo rời Juventus để tới Man United, thủ thành Wojciech Szczesny tiết lộ: “Anh ấy đã mất khá nhiều thời gian để tiêu hóa chiếc thẻ đỏ ấy, nhưng tất cả chúng tôi đều đã nhận được quà”.

    5. Ralf Rangnick (Vòng quay đen đủi)

    Hơi giống với những gì HLV Massimiliano Allegri làm ở Juventus, tại RB Leipzig cũng có một quy định đặc biệt liên quan đến chuyện kỷ luật. Dưới thời các HLV Ralf Rangnick, người đang làm tạm quyền ở Man United và Jesse Marsch, ông thầy hiện tại của Leeds United, ở đại bản doanh của CLB Đức có một “vòng quay đen đủi”. Bất cứ cầu thủ nào vi phạm kỷ luật cũng phải quay nó để tự nhận các hình phạt khác nhau. Một trong số các hình phạt ở RB Leipzig chính là mua những món quà nhỏ để tặng cho 60 thành viên của CLB. Tuy nhiên, người ta không rõ đã có cầu thủ nào phải lĩnh hình phạt này hay chưa.

    6. Andrew Robertson (Combo quà mừng vé dự EURO)

    Tuy đứng bét bảng D ở EURO 2020, nhưng việc giành tấm vé dự giải đấu lớn đầu tiên sau 23 năm chờ đợi vẫn là một sự kiện lịch sử với đội tuyển Scotland. Đó là lý do thủ quân Andrew Robertson đã không tiếc tiền đặt những hộp quà đặc biệt trị giá gần 900 bảng để tặng từng đồng đội ở ĐTQG hồi tháng 6/2021. Trong combo quà tặng của hậu vệ trái đang khoác áo Liverpool có những chai rượu whiskey xanh với dòng chữ “Andy Robertson Good Luck Scotland” trị giá 195 bảng, tai nghe không dây Bang&Olufsen E8 Sport trị giá 300 bảng và cả đồng hồ Apple có giá 379 bảng. Tổng giá trị hộp quà này là 
    874 bảng.

    7. N’Golo Kante (Hộp chocolate mừng sinh nhật)

    Dù đã trở thành một ngôi sao hàng đầu, nhưng N’Golo Kante vẫn luôn được biết đến như một người khiêm tốn và hay xấu hổ. Cũng vì ngại giao tiếp, tiền vệ này gần như không có khái niệm gì về quà tặng. Thế mới có chuyện anh khiến người bạn thân Felipe Saad ngớ người trong buổi tiệc sinh nhật của mình. Câu chuyện diễn ra khi Kante và Saad đang cùng chơi cho CLB Caen, trung vệ người Brazil rủ đồng đội đến dự sinh nhật tại một nhà hàng địa phương. Và Kante đến dự tiệc cùng món quà là... một hộp chocolate, kèm lời giải thích anh “không biết mua quà gì vì chưa bao giờ được mời dự sinh nhật”.

    PHƯƠNG MINH • 09:36 ngày 22/05/2022
    Tags:

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay