ÔNG BẦU VÀ NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN LÀ… BỐ
Trước khi bén duyên golf, tiếp bước anh trai Huy Thắng, cô bé sinh năm 1998 Thảo My có hai năm tập luyện tennis, dưới sự hướng dẫn của ông bố Huy Tiến gốc phóng viên thể thao chơi banh nỉ “phủi” có tiếng đất Thủ đô.
Như một cái duyên, sau đó ông Tiến chuyển sang phụ trách bộ môn golf Hà Nội với nhiệm vụ gây dựng từ đầu, và hướng các con, trước hết là cậu con trai đang là tuyển thủ tennis trẻ Hà Nội sang hành trình mới của mình. Một cách rất tự nhiên, My thường xuyên theo bố và anh ra sân golf, cũng đòi bố cho thử cầm gậy để xem thế nào, rồi mê mệt lúc nào chẳng hay, nhất là khi gần như ngay lập tức bộc lộ tố chất hiếm khó.
Thế là ông Tiến đã phải đầu tư luôn mấy chục triệu đồng mua một bộ đồ golf tương đối cho con gái, đồng thời lên một kế hoạch riêng để rèn tập cho cô học trò đặc biệt. Kể từ năm 2010, người ta luôn thấy ba bố con ông Tiến hàng ngày thường xuyên tối mịt mới rời sân tập, đi khắp các sân ở miền Bắc, miền Trung để học hỏi, cọ xát.
Riêng My còn được bố thuê hẳn chuyên gia người Mỹ - HLV đầu tiên của ĐTQG Robert Bicknell kèm cặp trong một thời gian liên tục, mà qua đó tạo nên một nền tảng rất bài bản, toàn diện, cả về tư duy lẫn kỹ năng. Hiếm ai có thuận lợi như My khi ngay từ năm 13 tuổi, ngoài các giải trẻ còn được tung vào thử sức ở nhiều sân chơi, với nhiều đối thủ có lứa tuổi, trình độ khác nhau, kể cả quốc tế.
NHÀ VÔ ĐỊCH TRẺ TUYỆT ĐỐI TUỔI 16
Chưa đầy 13 tuổi, Thảo My được tung vào một cuộc đấu chính thức – giải trẻ toàn quốc rồi đoạt ngay 1 tấm HCB ở lứa tuổi… U16 khiến giới chuyên môn phải kinh ngạc. Chẳng ai nghĩ golf thủ “nhí” này mới chỉ tập luyện trong 1 năm, bởi khả năng chuyên môn, phong cách thi đấu của My giống như một người có thâm niên 4-5 năm.

Dù còn rất trẻ nhưng Thảo My được nhận định sẽ sớm trở thành nữ golf thủ số 1 Việt Nam cũng như vươn mình lên đẳng cấp châu lục
Chiến tích đầu tiên ấy giống như một cú hích giúp cho My, và phía sau đó là cả người bố, có thêm sự hưng phấn, tự tin, quyết tâm tăng tốc mạnh mẽ cho một cuộc chinh phục đỉnh cao. Số buổi tập, giờ tập của My, gắn với những đợt tập huấn thi đấu tại các địa điểm trong nước tăng vọt.
Nhờ thế, gương mặt trẻ này đã tiến bộ không ngừng, thậm chí thấy rõ qua từng giải, từng tháng, và có thể nói ở mức phi thường trong khoảng 1 năm trở lại đây. Đó là cơ sở để gia đình và ngành thể thao Hà Nội quyết định chi tiền tỷ để đưa My sang Thái Lan ăn học dài hạn tại một Học viện tầm cỡ quốc tế.
Từ một tài năng trẻ nhiều hứa hẹn đến giờ My đã bứt lên thành một ngôi sao thực thụ ở tuổi 16. My đã hai lần liền giành quyền tham dự giải đấu trẻ danh giá nhất châu lục mang tên huyền thoại Nick Faldo, cũng như góp mặt ở Á vận hội trẻ 2013.
Ngoạn mục nhất, đúng thời điểm golf Việt Nam tuyển chọn lực lượng cho ASIAD 2014, My đã tỏa sáng rực rỡ tại giải trẻ toàn quốc. Không chỉ giành HCV lứa tuổi U18 đầy thuyết phục mà My còn đoạt luôn danh hiệu vô địch tuyệt đối, dành cho người sử dụng số gậy ít nhất (74 gậy ngày đầu và 75 gậy ngày hai), vượt cả các đấu thủ nam, kể cả ở lứa tuổi U21.
Quá ấn tượng trước màn trình diễn của My, các nhà tuyển trạch đã quyết định đặc cách luôn vào đội hình chính thức tham dự ASIAD, dù trước đó chưa một ngày lên Tuyển.
CÁN ĐÍCH CHUYÊN NGHIỆP & CHÂU LỤC NĂM 20 TUỔI
Với những gì đã thể hiện, việc chiếm ngôi số 1 của làng golf nữ Việt Nam của Thảo My chỉ còn là vấn đề thời gian, thậm chí có thể diễn ra ngay trong năm nay tại giải Đại hội TDTT toàn quốc.
Tuy nhiên, gia đình và ngành thể thao Hà Nội còn đặt ra một mục tiêu rất lớn song mang tính khả thi cao để My phấn đấu chinh phục: trở thành một golf thủ chuyên nghiệp quốc tế, có đẳng cấp châu lục. Theo lộ trình, tài năng đang nở rộ này sẽ cán đích thành công sau đây 4 năm, khi bước vào tuổi 20.
Như đánh giá của chuyên gia Robert Bicknell, Thảo My hội tụ đầy đủ các yếu tố để vươn cao. Từ thể hình đạt chuẩn quốc tế (cao 1m65, nặng 70kg), tư duy và lối chơi hiện đại, các kỹ năng toàn diện cho đến một cá tính của một ngôi sao, với một bản lĩnh vượt xa lứa tuổi – đạt đến độ lạnh lùng, cân bằng đến mức hồn nhiên như không.
Và thực ra, bản thân My đã có bóng dáng của một golf thủ chuyên nghiệp quốc tế khi có thể nói tiếng Anh như gió, tự tìm kiếm liên hệ đăng ký các giải rồi một mình lên đường dự tranh, hoàn toàn tự chủ trong việc tập luyện, học văn hóa tại Học viện của Thái Lan….
THÔNG TIN THÊM:
Con gái đăng quang, bố cũng… vô địch
Giải Tam Đảo 2013 với sự góp mặt của 600 đấu thủ chuyên và không chuyên, cả làng golf đã phải ngã mũ thán phục khi chứng kiến một sự kiện hi hữu: hai bố con độc chiếm cả hai danh hiệu cao nhất. Tay golf 15 tuổi khi ấy Thảo My đã dễ dàng đăng quang bảng đấu của nữ, còn golf thủ “già” Huy Tiến - bố của My - vô địch bảng đấu của nam. Thậm chí, thành tích của ông bố (75 gậy) còn ấn tượng hơn cả cô con gái “cưng” (78 gậy). Đáng nể hơn, anh trai Huy Thắng cũng tham dự giải. Tuy thua bố trong cuộc đấu ở bảng nam song Thắng lại được bù lại bằng một danh hiệu đặc biệt – người có cú phát bóng xa nhất, với thông số 330 yard (khoảng 300m).
Một nhà 3 golf thủ
Mới qua 5 năm rẽ ngang, cựu phóng viên thể thao Huy Tiến chẳng những đóng vai một nhà quản lý cứng góp công lớn đưa golf Hà Nội từ con số 0 lên dẫn đầu mà còn tạo nên một mô hình cả nhà làm golf thủ độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Cùng với khả năng huấn luyện, ông thầy 49 tuổi này còn là tay golf thuộc diện xuất sắc nhất nước ở lứa tuổi của mình, gần như không có đối thủ. Quan trọng hơn, gia đình ông đã sản sinh ra hai golf thủ trẻ tài năng. Ngoài cô em Thảo My được coi như tương lai của golf nữ Việt Nam, cậu anh Huy Thắng cũng là một trụ cột của Tuyển trẻ nam. Tại giải trẻ toàn quốc 2014, trong khi My đoạt HCV lứa tuổi U18 nữ thì Thắng cũng giành HCB lứa tuổi U18 nam. Năm ngoái, cả hai anh em đều có suất chính thức dự VCK giải trẻ châu lục danh giá Nick Faldo.

Thông tin cá nhân
Họ và tên: Nguyễn Thảo My
Năm sinh: 1998
Thành tích golf nổi bật: Huy chương Bạc giải Vô địch trẻ Quốc gia
Thần tượng golf: Bubba Watson
Mục tiêu golf: Kiếm tiền bằng Golf
Chơi golf từ năm: 2010
Phương châm sống: Sống hết mình, sống bằng đam mê.