Phần đời 'ba chìm bảy nổi' của 'vịt con' Pato

Cẩm Chi
16:24 ngày 18-03-2019
Alexandre Pato vừa trở thành cầu thủ tự do sau 2 năm chơi bóng ở Trung Quốc. Cay đắng hơn, anh phải tự bỏ tiền đền bù hợp đồng với CLB Tianjin Tianhai. Ở tuổi 29, Pato bơ vơ thất nghiệp khi luôn cập bến những CLB khiến anh lao đao vì sai lầm chủ quan của họ.
Phần đời 'ba chìm bảy nổi' của 'vịt con' Pato
“Đứt gánh” ở Trung Quốc

Ngày 30/1/2017, Pato đầu quân cho đội bóng Tianjin Tianhai. Villarreal lập tức bán anh sau khi nhận được lời đề nghị từ đội bóng Trung Quốc, bởi thương vụ Pato giúp họ lãi 17 triệu euro chỉ sau nửa năm chiêu mộ anh. Bản thân Pato cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của đồng tiền từ châu Á. Anh cùng Axel Witsel, cũng như HLV Fabio Cannavaro được Tianjin Tianhai đưa về với mục tiêu vô địch Trung Quốc.

Tianjin Tianhai trao cho Pato áo số 10, như một cách chứng minh kỳ vọng họ đặt lên đôi vai anh. Nhưng ở những thời điểm quan trọng nhất, Pato thường không thể đáp lại kỳ vọng. Tháng 3/2017, Tianjin Tianhai gặp Shanghai Shenhua ở khuôn khổ giải vô địch Trung Quốc, một trong những trận đấu quyết định ngôi vô địch. Phút 88, khi tỷ số đang là 1-1, Tianjin Tianhai được hưởng quả phạt đền.

Pato bước lên thực hiện cú sút, nhưng bóng lại bay lên trời! Trong lúc anh đang ôm mặt vì thất vọng, một người khác chạy tới vỗ về an ủi, nhưng hóa ra là... cầu thủ đối phương. Anh này thậm chí còn giơ ngón cái trước mặt Pato như thể muốn nói “cậu làm tốt lắm”. 

Trận hòa hôm đó góp phần khiến Tianjin Tianhai tụt lại trên BXH giải vô địch Trung Quốc. Tham vọng vô địch của họ tan vỡ với kết quả chung cuộc là vị trí thứ 3, trước khi tụt xuống thứ 9 trong mùa giải tiếp theo.

Cannavaro rời Tianjin Tianhai vì không thể giúp đội bóng vô địch. Đến mùa Hè năm ngoái, Axel Witsel cũng ra đi, trở lại châu Âu với tham vọng ở những đấu trường đỉnh cao. Witsel đã đưa ra lựa chọn đúng đắn khi sớm trở thành trụ cột nơi tuyến giữa Dortmund. Chỉ còn Pato ở lại, bên cạnh những người đồng hương vô danh như Alan hay Renatinho, vốn đến Trung Quốc chơi bóng vì ma lực đồng tiền.


Có lẽ chính Pato cũng không ngờ đến những thay đổi chóng mặt của đội bóng Trung Quốc. Chỉ vài ngày sau Tết Dương lịch 2019, tập đoàn dược phẩm Quanjian - chủ sở hữu Tianjin Tianhai - bị cơ quan chức năng điều tra. Một bệnh nhi 4 tuổi đã tử vong sau khi dùng thuốc giả dưới mác “y học cổ truyền” của Quanjian. Họ cũng bị cáo buộc áp dụng phương pháp phẫu thuật mới chưa được cấp phép. Chủ tịch của Quanjian cùng 17 người khác bị bắt giữ.

Tuy nhiên, động thái đó vẫn không ngăn nổi làn sóng tẩy chay sản phẩm của Quanjian trên toàn Trung Quốc. Doanh số sa sút thê thảm khiến ít lâu sau, tập đoàn này buộc phải thông báo giải tán CLB bóng bàn, còn đội bóng đá Tianjin Tianhai bắt đầu công cuộc đi tìm nhà tài trợ mới. Không có CLB nào đến “giải thoát” như Witsel, Pato buộc phải tự bỏ tiền túi ra thanh lý hợp đồng, trở thành cầu thủ tự do.

Pato từ Brazil đến Milan chơi bóng, rồi trở lại Brazil, sau đó đến Chelsea, Villarreal, trôi dạt sang Trung Quốc và trở thành cầu thủ tự do. Câu chuyện của anh khiến ta liên tưởng đến hành trình của một cầu thủ đã ở giai đoạn cuối sự nghiệp, chứ không phải một người mới 29 tuổi. Đen đủi cho Pato, anh luôn lạc vào ngõ cụt vì sự chủ quan của những CLB chủ quản.

Chủ làm tớ chịu

Ngày 2/8/2007, đúng 1 tháng trước sinh nhật tuổi 18, Pato được AC Milan chiêu mộ từ Internacional với giá 28 triệu euro. Giữa một rừng những ngôi sao Brazil ở Milan như Dida, Cafu, Emerson, Kaka, Serginho và Ronaldo “béo”, Pato được kỳ vọng sẽ sớm tỏa sáng trên đất Ý. Nhưng trục trặc trong thủ tục cấp giấy phép thi đấu khiến Pato mất đến nửa năm mới có thể chính thức ra sân trong màu áo Milan.

Pato chơi không tồi chút nào trong mùa giải đầu tiên. Giai đoạn lượt về mùa giải 2007/08, anh ghi 9 bàn sau 20 trận, hiệu suất không tồi với một cầu thủ mới đến châu Âu. Mùa tiếp theo, anh trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của Milan với 18 bàn. Giải thưởng tài năng trẻ xuất sắc nhất Serie A năm 2009 được trao cho Pato như dự đoán về tương lai tươi sáng bởi trong quá khứ, Inzaghi, Nesta, Totti cũng từng được trao danh hiệu này.

Oái oăm thay, ngay khi trở thành tâm điểm chú ý tại Serie A, Pato bắt đầu bị những hậu vệ “chém đinh chặt sắt” để ý. Mùa 2009/10, anh chỉ chơi được 30 trận cho Milan, ít hơn 12 trận so với mùa trước đó do thường xuyên gặp phải chấn thương. Mùa tiếp theo, anh gặp 5 vết đau khác nhau, bỏ lỡ 15 trận. Con số này không ngừng leo thang, tăng lên gấp đôi thành 39 trận trong mùa 2011/12.

Pato vừa tự bỏ tiền đền bù hợp đồng để rời khỏi Tianjin Tianhai
Pato vừa tự bỏ tiền đền bù hợp đồng để rời khỏi Tianjin Tianhai

“Khi tôi gặp chấn thương, Milan cuống cuồng đưa tôi đến khắp nơi để điều trị”, Pato chia sẻ vào năm 2014, thời điểm anh đã rời đội. “Các bác sĩ thay vì muốn tôi điều trị lâu dài để dứt điểm chấn thương, họ tiêm thuốc giảm đau rồi áp dụng phương pháp trị liệu gấp. Cách chữa kiểu đốt cháy giai đoạn đó khiến chấn thương mới lành đã tái phát, càng ngày càng nặng”, Pato ngao ngán nhắc lại quá khứ trên tờ Guardian. Hệ quả đến như một điều tất yếu. Lượt đi mùa 2012/13, Pato chỉ được ra sân có 7 trận.

Milan không còn thấy tương lai ở Pato nữa. Kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2013, họ bán anh cho Corinthians với giá 15 triệu euro. Pato chơi tốt ở Corinthians, anh ghi bàn ngay lần chạm bóng đầu tiên trong trận ra mắt. Nhưng mức giá chuyển nhượng cao ngất ngưởng khiến Pato trở thành tâm điểm chỉ trích mỗi khi anh bỏ lỡ cơ hội.

Bị CĐV tẩy chay là nguyên nhân khiến Pato được Corinthians đem cho Sao Paulo mượn. Tại đây, anh là “trọng pháo” của đội trong 2 mùa giải liên tiếp, nhưng luôn là cái gai trong mắt HLV Mano Menezes. Đó là lý do khi trở về Corinthians, Pato tiếp tục chịu sự đày đọa từ các cấp lãnh đạo, nơi chủ tịch CLB từng thẳng thừng tuyên bố “CĐV không ưa Pato nên tôi phải đẩy cậu ta đi”.

Mùa Đông 2016, Pato đến Chelsea cố cứu vãn sự nghiệp. Tại Chelsea, Pato mất gần 2 tháng điều trị chấn thương mới có thể chơi trận ra mắt. Dĩ nhiên Chelsea từ chối mua đứt anh. Ngày rời Trung Quốc chỉ như một dấu chấm hết cho Pato, cầu thủ phải chịu đủ những tủi nhục sau 13 năm chơi bóng chuyên nghiệp.

Hồi sinh vẫn không ai để ý


Hai năm chơi bóng ở giải VĐQG Trung Quốc, mỗi mùa Pato đều ghi 15 bàn. Tính ở tất cả các đấu trường, Pato ghi 36 bàn trong 60 trận khoác áo Tianjin Tianhai, đạt hiệu suất 0,6 bàn/trận. Tuy nhiên con số đó không đủ thuyết phục để các CLB châu Âu chiêu mộ Pato, một cầu thủ vốn có tiền sử chấn thương dày đặc.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Hai sao nữ làng bóng đá Mỹ đính hôn: Đời thực đâu có thiếu ngôn tình Hai sao nữ làng bóng đá Mỹ đính hôn: Đời thực đâu có thiếu ngôn tình

    Làng túc cầu nữ vừa cho ra mắt một cuốn tiểu thuyết ngôn tình phiên bản đời thực, sau khi 2 ngôi sao Ali Krieger và Ashlyn Harris tuyên bố đính hôn, mở ra một chương mới cho thiên tình sử ngọt ngào của họ. Đồng thời cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá xuất hiện một đám cưới đồng tính.

  • Edin Dzeko - Ngôi sao không có tuổi thơ Edin Dzeko - Ngôi sao không có tuổi thơ

    Hôm nay, Edin Dzeko đón sinh nhật thứ 33. Người thân của Dzeko chắc sẽ lại nhớ về “ngày này năm xưa”. Còn bản thân Dzeko thì rất ngại nói về những năm tháng ấu thơ của mình. Với anh, ký ức ngày xưa là những ám ảnh về cơ cực, bom đạn và cả chết chóc.

  • Pique siêu thông minh, nhưng siêu gia trưởng Pique siêu thông minh, nhưng siêu gia trưởng

    Gerard Pique vừa ghi bàn trong trận Barcelona đại thắng Lyon rạng sáng qua, củng cố vị thế hậu vệ ghi nhiều bàn nhất cho Barca tại Champions League từ trước tới nay. Không chỉ là hậu vệ giỏi ghi bàn, Pique còn giỏi nhiều thứ với bộ óc thông minh hiếm thấy. Tố chất lãnh đạo của Pique đi kèm cả với thói gia trưởng.

  • Lionel Messi siêu sao 'tĩnh lặng' Lionel Messi, siêu sao 'tĩnh lặng'

    Ronaldo gọi, Messi lập tức trả lời. Cú đúp bàn thắng và kiến tạo trong trận gặp Lyon chỉ là một trong hàng nghìn ví dụ về sự phi thường của El Pulga. Nhưng Messi, như thường lệ, vẫn né tránh các câu hỏi liên quan tới mình. Anh ca ngợi người đồng đội Suarez và không quên tán dương cú hat-trick của Ronaldo...

  • Anelka, kẻ lang bạt thiếu mất nụ cười Anelka, kẻ lang bạt thiếu mất nụ cười

    Hôm nay, Nicolas Anelka đón sinh nhật thứ 40. Anh đã không còn là nỗi khiếp sợ với các thủ môn nữa, sau khi chấm dứt sự nghiệp thi đấu kinh qua… 12 CLB khác nhau. Anelka lẽ ra đã không phải lang bạt đến thế nếu như anh có nhiều hơn những nụ cười và không làm “Kẻ hờn dỗi”.

  • Anh Hùng Bàn Phiếm (số 19): Ronaldo có là cái quái gì! Anh Hùng Bàn Phiếm (số 19): Ronaldo có là cái quái gì!

    Số phận chung của những người hùng là gì? Đó là sự phủ nhận. Ừ, công nhận Cristiano Ronaldo cũng kinh thật đấy. Nhưng có là cái quái gì?

  • Lăng kính: Ngân Hà đã chết và Zizou cũng khác Lăng kính: Dải ngân hà đã chết và Zizou cũng đã khác

    Tất cả đang nói về việc Zinedine Zidane lần thứ hai tắm trên dòng sông Real Madrid với quyết định trở lại. Tuy nhiên, điều đó liệu có đúng?

  • Mandzukic: Chiến binh rắn mặt nhưng mềm lòng Mario Mandzukic: Chiến binh rắn mặt nhưng mềm lòng

    Juventus đụng độ lại Atletico, Mario Mandzukic sẽ cùng Bà đầm già đối đầu với đội bóng cũ của mình. Những ai đã quen xem Mandzukic thi đấu hẳn quen ấn tượng về một chiến binh kiên cường và cứng đầu. Tuy nhiên không phải ở đâu, lúc nào Mandzukic cũng rắn mặt như vậy.

  • Dùng Mourinho cứu Real Madrid giống ăn nước chấm hóa chất Anh Hùng Bàn Phiếm (số 18): Dùng Mourinho cứu Real giống ăn nước chấm hóa chất

    Có thể nói, từ khi mất đi siêu nhân Ronaldo trong đội hình, Real Madrid đã trở nên yếu đuối đáng thất vọng. Họ đã bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng knock-out đầu tiên. Nên nhớ, đấy chính là nơi mà siêu nhân Ronaldo đã giúp họ vô địch 3 lần liên tiếp.

  • Khi Drogba về, đám phản đồ quỳ mọp dưới chân Khi 'đại ca' Drogba trở về, đám phản đồ quỳ mọp dưới chân

    Tháng 2/2019, vài ngày trước khi cựu tiền đạo Didier Drogba thổi ngọn nến sinh nhật lần thứ 41, tại Chelsea phát sinh một biến cố kinh khủng. HLV Maurizio Sarri yêu cầu thay thủ thành Kepa bằng Caballero. Nhưng dù ra hiệu, gọi kiểu gì, Kepa vẫn đứng lỳ, từ chối ra sân, tạo nên một tấn bi hài kịch vô tiền khoáng hậu của Chelsea và bóng đá thế giới.

  • Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 59) Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ cuối)

    Anh là số 10 huyền thoại của ĐT Pháp. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thời...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x