Bóng Đá Plus trên MXH

Nỗi nhục 'Une Manita' của Ronaldo trước Messi

02 giờ trước
Cho đến nay, 29/11/2010 vẫn là ngày đáng quên của Real Madrid nói chung và Cristiano Ronaldo nói riêng. Hôm ấy, Los Blancos đã bị Barca đè bẹp 5-0 tại Camp Nou, còn cá nhân CR7 nhận một vố điếng người khiến bản thân thực sự cảm thấy ê chề.

    Nỗi nhục 'Une Manita' của Ronaldo trước Messi

    Màn "thảm sát" tại Camp Nou

    Hôm ấy, Barca tiếp đón Real Madrid tại Camp Nou ở trận El Clasico đầu tiên của La Liga 2010/11 với tư cách là nhà đương kim vô địch. Dưới bàn tay dẫn dắt của Pep Guardiola, gã khổng lồ xứ Catalunya tỏ ra vượt trội và họ đang hướng đến chức vô địch La Liga mùa thứ ba liên tiếp.

    Về phần Real Madrid, Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội rất muốn đả bại đại kình địch ngay tại Camp Nou để trả những mối hận trước đó. Quan trọng hơn cả, một thắng lợi sẽ giúp Los Blancos ít nhất nắm lợi thế ở cuộc đua đến chức ngai vàng La Liga.

    Tuy nhiên, muốn là một chuyện còn làm được hay không lại là việc khác. Tại Camp Nou, Barca của Pep đã chứng minh vì sao họ là tập thể mạnh nhất thế giới với lối đá tiqui-taka huyền ảo, và việc đội bóng hai lần liên tiếp vô địch La Liga chẳng phải điều ngẫu nhiên.

    Ronaldo nhận thất bại ê chề

    Ngay phút thứ 10, Xavi đã ghi bàn mở tỷ số cho Barca, trước khi Pedro nhân đôi cách biệt chỉ sau đó 8 phút. Việc có hai bàn thắng sớm giúp Barca hừng hực khí thế, và Real Madrid gần như chỉ biết đuổi theo bóng trong bất lực.

    Và trong vỏn vẹn 3 phút của hiệp 2, từ 55 đến 58, Barca xé lưới Real Madrid thêm hai lần nữa nhờ cú đúp siêu hạng của David Villa. Chiến thắng đậm đà 5-0 được ấn định cho thầy trò Guardiola vào phút 90+1 với sự tỏa sáng của Jeffren Suarez.

    Ở trận này, Messi không ghi bàn nhưng anh vẫn là mắt xích quan trọng trong từng đợt lên bóng. Với Ronaldo, dù rất nỗ lực song trước một tập thể Barca quá mạnh, anh chẳng thể làm gì được nhiều ngoài việc chịu trận cùng các đồng đội.

    Cuộc đụng độ khiến Ronaldo bẽ mặt

    Bên cạnh tỷ số đậm đà cho Barca, trận cầu năm ấy còn chứng kiến một vụ việc đặc biệt liên quan đến Ronaldo thu hút sự chú ý của truyền thông, và nó thực tế vẫn được nhớ đến cho đến tận ngày nay.

    Trong trận đấu, Ronaldo đã xảy va chạm với Pedro. Mọi chuyện bắt đầu khi HLV Guardiola đưa bóng cho Ronaldo sau khi bóng đi hết biên. Tuy nhiên, khi CR7 tiến lại để nhận bóng, Pep bất ngờ buông tay để bóng rơi xuống đất. Siêu sao người Bồ Đào Nha lập tức mất bình tĩnh và đẩy vị thuyền trưởng của Barca sang một bên.

    Pedro là một trong những cầu thủ Barca đầu tiên tiến đến đối mặt Ronaldo vì hành động đó. Ronaldo liền phản ứng lại bằng câu hỏi cực kỳ đanh đá: "Mày là ai?". Dù vậy, Pedro - người vừa vô địch World Cup cùng tuyển Tây Ban Nha chỉ 5 tháng trước đó - đã trả lời Ronaldo ngắn gọn nhưng đầy châm chọc: "Tôi là nhà vô địch thế giới, còn anh thì sao?".

    Đáng chú ý, trên hành trình chinh phục cúp vàng, Pedro cùng các đồng đội đánh bại chính đội tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo ở vòng 1/8 với tỷ số 1-0. Người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu là David Villa, khiến CR7 phải ra về trong cay đắng.

    Theo tờ Marca, sau khi nghe lời phản hồi sâu cay từ Pedro, Ronaldo hoàn toàn "cứng họng", chỉ còn biết giữ vẻ mặt lạnh lùng trong suốt phần còn lại của trận đấu khi Barca chơi thăng hoa và hủy diệt Real Madrid tại Camp Nou. Đáng buồn thay, 15 năm trôi qua kể từ ngày ấy, Ronaldo vẫn chưa thể giành danh hiệu World Cup mà Pedro từng dùng để trêu chọc anh.

    Tuy nhiên, CR7 sẽ có cơ hội lớn để thực hiện giấc mơ của đời mình vào hè sang năm, khi đội tuyển Bồ Đào Nha đã góp mặt ở VCK World Cup tại Bắc Mỹ. Đây được xem như là "vũ điệu cuối cùng" của Ronaldo tại sân chơi lớn nhất hành tinh bởi anh sắp sửa bước sang tuổi 41, và rất khó để có thể ra sân tại World Cup 2030.

    Quay lại với Pedro, anh trưởng thành từ học viện trẻ Barca và từng thi đấu cho đội một từ mùa 2007/08 đến hết mùa 2015/16, trước khi chuyển đến khoác áo Chelsea. Trong thời gian gắn bó với Barca, Pedro đã thu lượm mọi danh hiệu cao quý, nổi bật có 5 chức vô địch La Liga, 3 Champions League và 2 FIFA Club World Cup.

    Hiện tại, Pedro đang khoác áo CLB Lazio ở Serie A, còn Ronaldo thi đấu cho Al Nassr ở Saudi Arabia.

    Đỗ Trung • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay