PHIL NEVILLE DỌA TRIỆT HẠ ROSICKY VÌ PHA CHUYỀN BÓNG “NHÌN RAU GẮP THỊT”

Phil Neville dọa "thịt" Rosicky: Lý lẽ của phe... bất tài

Khương Duy
06:41 ngày 03-02-2015
Hậu vệ một thời Phil Neville, hiện đang là BLV của hãng thông tấn BBC, đã bị CĐV Arsenal phản đối dữ dội sau khi phê bình kiểu chuyền bóng ngẫu hứng của tiền vệ Tomas Rosicky ở trận thắng 3-2 của Arsenal trước Brighton ở Cúp FA. Rút cuộc, Phil Neville phải “nói lại cho rõ” về cách bình luận không thể chấp nhận của anh trước tài nghệ của Rosicky.
Phil Neville dọa "thịt" Rosicky: Lý lẽ của phe... bất tài
Đấy chỉ là chuyện nhỏ, là phần nổi của tảng băng ngầm. Phần chìm lớn hơn: vì sao Neville lại có suy nghĩ rằng một cầu thủ đánh lừa đối phương thành công là xem thường đối phương?

THẾ NÀO LÀ XÚC PHẠM?
Nhìn về một hướng nhưng lại chuyền bóng theo hướng khác, đấy có phải là thái độ xúc phạm đối phương? Không nên tranh luận theo kiểu “tùy quan điểm”, bởi chẳng có chỗ nào thuộc về quan điểm trong câu hỏi này. Chuyện quá rõ ràng: một khi đã bước ra sân, mục tiêu của bạn là đánh lừa đối phương. Đánh lừa càng độc, càng hay thì càng tốt

Dĩ nhiên không được phạm luật, quá rõ rồi. Nhưng cần nhấn mạnh: luật bóng đá cũng đã quy định rất rõ hình phạt đối với thái độ xúc phạm, rõ cả trong những tình huống mà nhiều người cho là... không rõ. Thế nào là xúc phạm? Chỗ này, trọng tài đích thị là “vua sân cỏ”. Trọng tài có đủ thẩm quyền để phạt thẻ vàng bất cứ cầu thủ nào mà ông ta cho là xúc phạm khán giả, xúc phạm trọng tài, xúc phạm đối phương, xúc phạm thuần phong mỹ tục...


Hãy thoát khỏi cái khung cảnh tù túng trong ví dụ cụ thể về Rosicky và nhìn xa hơn một tí để thấy rõ hơn vấn đề về khả năng nói theo logic của Phil Neville. Giả sử cầu thủ trên sân có hành động xúc phạm đối phương, mà Neville cho rằng không thể chấp nhận, thì đấy là việc của trọng tài (trừ phi trọng tài không thấy)! Một bình luận viên, trong hoàn cảnh ấy, phải chỉ trích trọng tài thì mới “đúng người đúng tội” chứ!

Nhìn một hướng, chuyền một hướng, xem ra cũng chẳng lấy gì làm “độc”. Ngày xưa, Garrincha thường nhận bóng và tăng tốc, chạy rất nhanh. Cầu thủ kèm ông cũng vội chạy theo. Hóa ra, Garrincha chỉ “chạy xe không”. Quả bóng thì ông vẫn để yên chỗ cũ, cho đồng đội tiếp quản. 

Johan Cruyff được hưởng phạt đền, nhưng ông không sút mà lại chuyền nhẹ, để đồng đội chạy vào khu 16m50 nhận bóng rồi mới phối hợp, ghi bàn. Lừa được như thế, đối thủ có... tức không? Mặc kệ là tức hay không, đấy chẳng bao giờ là một vấn đề!

Ý NGHĨ PHỤC THÙ... HÈN HẠ
Không nhất thiết cứ phải là tình huống lừa bóng. Từng có cơ man những tình huống kỳ dị trong bóng đá đỉnh cao, có thể khiến đối phương “chạm tự ái”, vẫn chẳng thấy ai chỉ trích. Thủ môn Rene Higuita của Colombia phá bóng bằng “cú bò cạp” ngay trong trận giao hữu với đội tuyển Anh trên sân Wembley. Pele ngày xưa dẫn bóng đến tận khung thành rồi... dẫn ngược ra. 

Ngay trên sân cỏ Anh ngày trước, siêu sao George Best cũng đã không biết bao lần đi bóng đối thủ, và khi đối phương ngã nhoài vì chuồi bóng không thành công thì Best dừng lại, chờ đối phương đứng dậy mới lừa bóng tiếp. Bóng đá hấp dẫn và đáng nhớ một phần vì những ấn tượng sâu đậm như vậy.

Mất  thể diện vì bị đối phương “đùa bỡn” như thế? Cách tốt nhất là bạn tập thêm để làm tốt hơn họ. Gọi là phục thù cũng được. Nhưng phải “phục thù” bằng tài nghệ, mới không phạm luật bóng đá. Neville “nói hớ” và phải xin lỗi chẳng qua vì đấy là một sai lầm trong nghề bình luận. Chẳng qua, anh không được phép nói như vậy trên một chương trình nghiêm túc và uy tín như “Match of The Day”. 

Nhìn từ khía cạnh khác, Neville chưa chắc nói sai. Anh nói rất thật suy nghĩ của mình. Đấy chính là suy nghĩ của các cầu thủ thua kém về tài nghệ và luôn nảy sinh nhu cầu “đốn giò” đối thủ để chấm dứt sự thua kém ấy. Đấy là một thực tế luôn tồn tại trong bóng đá đỉnh cao. Neville không phân biệt được sự cay cú của kẻ kém tài với việc bị đối phương xúc phạm. Anh làm hổ danh quê hương bóng đá - nền bóng đá luôn nổi tiếng về tinh thần fair-play.


THÁI ĐỘ KHÔN NGOAN LẠI LÀ CHUYỆN KHÁC
Tất nhiên, cũng có những lúc người ta nên tránh đi sự phiền toái. Rosicky có thể hứng lấy “tai họa” nếu anh lặp đi lặp lại những pha chuyền bóng làm cho đối thủ “nóng máu”. Nhưng đấy là quyết định riêng của Rosicky.

Trung vệ Mats Hummels thú nhận: khi đội tuyển Đức dẫn đến 5-0 trước chủ nhà Brazil trong trận bán kết World Cup 2014, HLV Joachim Loew đã dặn kỹ toàn đội trong giờ giải lao: không nên tâng bóng hoặc lừa qua háng, nói chung là phải hạn chế tối đa những pha lừa bóng không cần thiết trong hiệp 2. Làm thế để tránh tình trạng đối phương cùng quẫn và phản ứng bằng những hành động khó lường. Đấy là thái độ khôn ngoan của kẻ thành công, chứ không hề là một quy chuẩn. 

Nhiều năm trước, từng có chuyện Nani (M.U) giữ bóng bằng những động tác tâng bóng liên tiếp trong một trận đấu ở Cúp FA, khiến 2-3 cầu thủ Arsenal đồng loạt nhảy xổ vào anh. Đấy chính là thực tế mà Neville nói rằng chính anh sẽ làm như vậy. 

Có thể Nani không thật khôn ngoan. Nhưng nếu chính anh muốn thế, để đối phương phải lãnh thẻ khi trả đũa? Cũng khó nói. Ở đây, chỉ có thể kết luận: làm gì thì làm, cũng không được phép vượt qua khuôn khổ luật lệ. Neville chơi bóng bằng chân, nhưng anh nên bình luận bằng đầu!

RONALDO TỪNG LÀ NẠN NHÂN
Thất bại trong nỗ lực đá quả bóng ra khỏi chân Cristiano Ronaldo (Real Madrid), hậu vệ Nivaldo (Valladolid) bèn dùng đến tay để thúc vào lưng đối thủ. Và khi Ronaldo đã ngã thì Nivaldo còn cố đạp lên đùi đối phương như thể vẫn đang quyết liệt tranh bóng, cho dù quả bóng đã văng đi xa trong tình huống ấy. Chuyện xảy ra trong một trận đấu tại TBN hồi năm 2010.


Điều đáng nói không phải là tình huống “đá nguội” quá rõ của Nivaldo, mà suy nghĩ của Cesar Arzo (Valladolid) khi anh phát biểu sau trận. Arzo bảo vệ đồng đội Nivaldo và cho rằng lỗi thuộc về... Ronaldo (?!). Anh nói: “Một cầu thủ xuất sắc như Ronaldo phải biết rằng anh không nên làm những điều ngu ngốc như thế trên sân. Anh cứ lặp đi lặp lại những pha đảo chân, lừa bóng. Anh ta đã xúc phạm chúng tôi quá nhiều”. Hóa ra, lừa bóng thành công quá nhiều thì, theo Arzo, nếu bị đối phương đốn giò cũng đáng!

Neville bình luận thế nào?
Trong trận gặp Brighton ở vòng 4 Cúp FA, tiền vệ Tomas Rosicky tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo thành bàn, giúp Arsenal thắng 3-2. Điều đáng nói là, có đến 3 lần Rosicky nhìn về một hướng nhưng lại chuyền bóng theo một hướng khác. 

Bình luận trên chương trình “Match of The Day” của BBC, cựu cầu thủ M.U Phil Neville cho rằng như thế là thiếu tôn trọng đối phương. Neville nói: “Nếu có ai làm thế với tôi trên sân tập, tôi sẽ tung đòn trừng phạt. Tôi sẽ vào cuộc bằng cả hai chân. Tôi sẽ loại ngay cầu thủ ấy ra khỏi sân”.

Khó có gì bất ngờ khi bình luận của Neville vấp phải sự chỉ trích từ nhiều phía. Trước áp lực nặng nề, Neville đã phải thanh minh trên mạng xã hội (cho rằng đấy là thái độ xin lỗi cũng được). Anh viết: “Bình luận của tôi về chuyện Rosicky nhìn một hướng, chuyền một hướng chỉ là lời nói bông đùa. Ý tôi là những cầu thủ không làm được như thế (như Rosicky) thì thường sẽ nói như thế (như anh nói)”.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Cesc Fabregas: “Chelsea vẫn thiếu cá tính” Cesc Fabregas: “Chelsea vẫn thiếu cá tính”

    Chelsea hiện nay có thừa tài năng, nhưng vẫn chưa sánh được với những thế hệ đàn anh trước đây về cá tính. Đấy là nhận định của Cesc Fabregas trong buổi trả lời phỏng vấn cho tờ Telegraph.

  • Chuyện nữ hoàng xe đạp Việt Nam Nguyễn Thị Thật: Vui giành Bạc nhưng buồn vì em Chuyện nữ hoàng xe đạp Việt Nam Nguyễn Thị Thật: Vui giành Bạc nhưng buồn vì em

    Mới chưa đầy 22 tuổi, cua-rơ xinh đẹp và cá tính quê An Giang đã xác lập vị thế của một “nữ hoàng” trong làng xe đạp khi đoạt tấm HCB lịch sử tại ASIAD 2014, cùng vô số thành tích tại các giải quốc nội và khu vực.

  • Chelsea: Thay đổi đội hình triệt để Chelsea: Thay đổi đội hình triệt để

    Chỉ có 4 trong 18 cầu thủ Chelsea dự trận chung kết Champions League 2012 hiện còn tồn tại trong danh sách đội. Đó là Petr Cech, Gary Cahill, John Obi Mikel và Didier Drogba. Cahill là cầu thủ duy nhất trong số này thường xuyên góp mặt trong đội hình chính.

  • Danh hài Vượng Râu: "Tôi đã từng khóc vì đội tuyển Việt Nam" Danh hài Vượng Râu: "Tôi đã từng khóc vì đội tuyển Việt Nam"

    Vượng Râu là một nghệ sĩ hài nổi tiếng, được công chúng biết đến từ lâu. Anh tìm cho mình con đường đi riêng và khẳng định được tên tuổi.

  • Frans Hoek: Chuyên gia nhào nặn ra những "người nhện" Frans Hoek: Chuyên gia nhào nặn ra những "người nhện"

    Các CĐV Man United đã quá quen thuộc với những pha bay người không tưởng của David De Gea, cứu cho M.U những bàn thua mười mươi trong tất cả những trận đấu đã qua.

  • Frans Hoek là HLV thủ môn giỏi nhất thế giới? Frans Hoek là HLV thủ môn giỏi nhất thế giới?

    Châu Âu không còn xa lạ gì với cái tên Frans Hoek nữa. Ông có một sự nghiệp thủ môn không có gì nổi bật nhưng lại là một nhà sư phạm xuất sắc sau khi đã dấn thân vào sự nghiệp HLV thủ môn. Đấy là lý do Van Gaal luôn giữ Frans Hoek ở gần mình bất kỳ nơi nào ông đi qua.

  • HLV giỏi luôn có HLV thủ môn “xịn” HLV giỏi luôn có HLV thủ môn “xịn”

    Mọi đội bóng mạnh đều phải có một hàng thủ mạnh. Và một hàng thủ mạnh phải được bảo vệ bởi một thủ môn xuất sắc. Đấy là lý do những HLV giỏi luôn có một HLV thủ môn thuộc dạng thân tín của mình, người mà họ tin tưởng hoàn toàn trong việc đào tạo và bồi dưỡng cho “50% sức mạnh của đội bóng”.

  • Đội bóng lớn phải có 2 thủ môn xuất sắc Đội bóng lớn phải có 2 thủ môn xuất sắc

    Sự sa sút của Iker Casillas khi đã no nê danh hiệu một thời đặt ra câu hỏi lớn về việc duy trì động lực cho vị trí thủ thành số 1 của mọi đội bóng. Bởi ai cũng thấy rõ khi không có những sự cạnh tranh lớn, vị trí số 1 là điều hiển nhiên thì thủ môn rất khó giữ vững phong độ đỉnh cao.

  • Vũ khí hủy diệt đang dần bị lãng quên Vũ khí hủy diệt đang dần bị lãng quên

    Vì sao bàn thắng được ghi từ cú sút phạt trực tiếp ngày càng trở nên khan hiếm ở Premier League? Và phải chăng, danh tiếng sút phạt của David Beckham hoặc Cristiano Ronaldo chỉ là hư cấu, qua bảng xếp hạng mới nhất về tài sút phạt mà báo chí Anh vừa công bố?

  • TOP 25 hoa hậu thế giới Nguyễn Thị Loan: Giấc mộng bóng chuyền dang dở TOP 25 hoa hậu thế giới Nguyễn Thị Loan: Giấc mộng bóng chuyền dang dở

    Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1990, cao 1,76m với số đo ba vòng lần lượt là 90-63-93. Cô từng tham gia 2 cuộc thi sắc đẹp trong nước - Hoa hậu Việt Nam 2010 và Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013.

  • Danh hài Chiến Thắng: “Tôi là fan của Beckham & Falcao” Danh hài Chiến Thắng: “Tôi là fan của Beckham & Falcao”

    So với trên sân khấu hài, ngoài đời danh hài Chiến Thắng không khác là mấy; anh hóm hỉnh trong mọi câu chuyện, từ công việc, các vấn đề xã hội đến những chia sẻ về cuộc sống riêng tư. Chiến Thắng tâm sự, tính anh hài hước từ nhỏ và cũng chính nhờ nó mà anh đã làm được hai điều lớn nhất trong cuộc đời:

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x