Khôi hài nữa là còn có cả mục “Bác sĩ bí mật” để bàn về chấn thương các cầu thủ, mục “Fan bí mật” để đại diện tiếng nói cho CĐV. Nếu là một fan thì mấy ai biết tên tuổi đâu mà cũng bày đặt làm fan bí mật (The Scret fan). Thật là hết biết!
Chưa hết, trang web này còn thông minh chạy trước suy nghĩ mọi người nên mở luôn cả Facebook, Twitter lấy tên The Secret Footballer, The Secret Journalist hay The Secret WAG để giao lưu rộng mở trên mạng xã hội. Thật không thể hiểu tại sao TSF lấy đâu ra nhiều thời gian để tham gia lắm kênh thông tin đến vậy.
Người ta không thể biết được TSF của Guardian và người mở trang web có tên miền bí mật TheSecretFootballer.com có liên hệ với nhau không. Nếu chỉ là một trang web ăn theo thì TSF xịn cũng khó kiện cáo vì anh ta đang phải giữ thân phận bí mật và không thể chứng minh mình là TSF xịn được.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn