Những chuyện đùa... như thật trên sân cỏ

Chi Lâm
14:39 ngày 07-02-2014
BĐ&CS đã từng gửi đến độc giả những câu chuyện có thật 100%, nhưng khi kể lên thì lại nghe cứ như là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Những chuyện đùa... như thật trên sân cỏ
Kỳ này là một hành ngược lại, tức xuất phát điểm của nó đã là một sự dối trá, nhưng được kể lại và dựng lên như một câu chuyện thật khiến cho tất cả đều bị lừa. Tất nhiên cuối cùng thì sự thật cũng được phanh phui, thế nên mới có... chuyện để kể hầu độc giả.

HOULLIER CHIÊU MỘ NHÂN VẬT TRÊN PHIM
Cuối thập niên 1990, tờ The Times uy tín có một bản tin về việc HLV Gerard Houllier của Liverpool chuẩn bị ký hợp đồng với ngôi sao của đội U21 Pháp Didier Baptiste với giá khoảng 3,5 triệu bảng.

TBT của tờ News of the World khẳng định chính ông đã nhìn thấy tài năng trẻ này thi đấu và tin đấy sẽ là một bản hợp đồng đầy hứa hẹn: “Chúng tôi tin Didier Baptiste là sự bổ sung hoàn hảo cho hàng thủ Liverpool. Cậu ấy có tương lai rực rỡ và mọi người sẽ còn nghe đến tên của anh chàng này rất nhiều trong những ấn phẩm tiếp theo của News of the World”.

Mọi thứ nghe đều thuyết phục, chỉ trừ một chuyện nhỏ thế này: Baptiste là một cầu thủ... không có thật. Đấy chỉ là một nhân vật trong loạt phim truyền hình “Dream Team” đang chiếu trên đài Sky 1. “Chả bao giờ tin được bất cứ thứ gì bạn đọc trên báo” - Houllier cười ngất sau đó.

CHƠI CHO ĐTQG? CHỈ CẦN CÓ GAN
Được chơi cho ĐTQG là ước mơ từ thời bé của mọi cầu thủ nhí. Bạn buộc phải có đủ tài năng để được chú ý, còn không thì phải có gan... làm bậy. Anh chàng Bobby Shillinde không thuộc loại tài năng. Đá mãi chả được CLB nào chú ý, nhưng anh vẫn khao khác được thi đấu cho ĐT Botswana.



Thế là anh cất công lập ra một trang Twitter, vờ như “cộng đồng mạng” đang kêu gọi để Shillinde vào ĐTQG. Trên trang Twitter này, anh tự mô tả mình là cầu thủ của đội dự bị Wimbledon, từng giành danh hiệu “Cầu thủ hay nhất trận đấu” ở giải hạng Ba và lọt vào đội hình tiêu biểu trong tuần.
Anh đăng tấm hình một khách sạn và bảo đấy là nơi Wimbledon lưu trú, một quả bóng có chi chít chữ ký mà anh bảo là của các đồng đội ký tặng.

Còn ĐHTB trong tuần? Quá đơn giản, anh “photoshop” tên của cầu thủ Joel Grant của đội Wycombe Wanderers thành tên mình. Vụ này chỉ kết thúc khi chính Wimbledon tuyên bố mình chả có cầu thủ nào tên Bobby Shillinde cả.

BÀI BÁO TUYỆT VỜI NHẤT
“Đấy là một trận đấu tuyệt vời tại Station Park vào thứ Bảy” - tờ Forfar Dispach tường thuật trận đấu như... đúng rồi dù trên thực tế nó buộc phải hoãn lại vì cơn bão tuyết - “Có 3 con chim mòng biển và một con vẹt chết ở ngay gần hàng rào”. Người phóng viên ấy, được sự ủng hộ của tòa soạn, đã tường thuật một trận đấu tưởng tượng để đem lại niềm vui cho mọi người.

Nhưng vì họ không thông báo đấy là tiểu phẩm hay một dạng bài báo giả tưởng mà vẫn trình bày như một bài báo thường, tất cả đều tin trận đấu khó tin ấy là sự thật. Bài báo còn có đoạn viết như sau: “Một cầu thủ cần phải có thêm dây thun để giữ quần lại, một người khác không thể nhấc chân mình ra khỏi mặt sân vì tuyết rơi dày quá”. Sau đó, CLB Forfar Athletic đã nhận được rất nhiều phản hồi trách móc của các CĐV. Họ yêu cầu đội bóng giải thích vì một trận đấu độc đáo vậy tại sao không chịu quảng cáo để họ đến sân xem chơi.

ĐỪNG TIN TWITTER
Tháng 2/2012, một nhóm bạn trên Twitter đùa giỡn với nhau về việc Gremio chuẩn bị ký hợp đồng với hậu vệ trái người Argentina Enrico Cabrito. Chẳng may một nhà báo lại tưởng những trò đùa ấy là thật và bắt đầu viết tin như... đúng rồi. Các CĐV cũng chả mảy may gì nghi ngờ thông tin mà nhà báo này mang lại.



Các CĐV tai ác kia còn đi xa hơn khi lập ra hẳn một trang web của cầu thủ này, trong đó có tấm ảnh photoshop chiếc áo Gremio có in tên Cabrito. Nhà báo nọ biết mình đã mắc lỡm, bèn giả vờ thông báo là tài khoản của mình đã bị tin tặc tấn công. Nhưng những thông tin mà ông đăng tải đã loan đi với tốc độ rất nhanh. Đài truyền hình lớn của Brazil Rede Globo thậm chí còn lấy lại tin của nhà báo nọ, nhưng sai chi tiết. Họ bảo hậu vệ Cabrito là người Uruguay. Bó tay!

KHI CẦU THỦ... LÀM NGHỀ BÁN XE
Rất nhiều người giả vờ mình là cầu thủ xịn để đi... tán gái, kiếm những bản hợp đồng xịn, nhưng lại có rất ít những cầu thủ xịn giả vờ làm người khác. Kolo Toure là một trong những số ít ấy.

Tháng 9/2010, Toure hẹn hò với cô sinh viên 22 tuổi Kessel Kasuisyo nhưng không muốn tiết lộ thân phận. Anh nói rằng mình tên Francois và làm nghề bán xe hơi tại Manchester. Sự việc chỉ vỡ lở khi cô nàng thật thà kia khoe một tấm hình của “Francois” với cô bạn thân. Chả may cô này là fan của Premier League và nói sự thật: “Bán xe cái đầu mày. Đấy là Kolo Toure, kẻ chuyên đi mua xe sang thì có”.

ĐẠI DIỆN 49
“Tôi không phải là một người đại diện. Trên thực tế tôi chỉ là một thanh niên 18 tuổi đang trêu đùa tất cả những cái đầu đần độn bởi những câu chuyện hoàn toàn hư cấu suốt 2 tháng qua” - một tài khoản Twitter với biệt danh “Đại diện 49” đưa ra tiết lộ khiến mọi người chưng hửng.

Trang Twitter của anh có đến 38.000 người theo dõi, trong đó có không ít nhân viên của các hãng truyền thông, báo chí danh tiếng như Sky, The Guardian... và một vài người làm việc cho FA. Một trong những cú lừa của “Đại diện 49” là tuyên bố Kaka đang trên đường sang Man United theo dạng cho mượn. Rất nhiều tờ báo đã trích dẫn Twitter của nhân vật này như một nguồn tin đáng tin cậy. Một cú lừa khác: Radamel Falcao chuẩn bị gia nhập Chelsea như một món quà dành cho HLV tương lai Jose Mourinho.

SIÊU QUẬY KARL POWER
Tay CĐV Karl Power là bạn thân của nhóm nhạc The Happy Mondays nổi tiếng tại thành phố Manchester. Trong một trận đấu giữa Man United và Bayern Munich trên sân Olympico trong khuôn khổ Champions League 2001, Power vận bộ đồ sân khách của M.U và bước vào sân tỉnh bơ như một cầu thủ của Quỷ đỏ.



Gary Neville và Ryan Giggs nhìn gã ngạc nhiên, thủ quân Roy Keane còn ném cho gã một ánh nhìn đe dọa, nhưng... mặc kệ, gã vẫn cười rất tươi bên cạnh Andy Cole khi các phóng viên chụp ảnh lưu niệm đội bóng trước trận trước khi lẻn nhanh như chạch lên khán đài. Hai năm sau, Power còn vượt qua hàng rào an ninh thành công để xuống ăn mừng bàn thắng cùng với Diego Forlan trận gặp Liverpool. Sau tình huống ấy, siêu quậy này đã bị cấm đến sân Old Trafford vĩnh viễn.

ĐT TOGO TỒI NHẤT LỊCH SỬ
Mặc dù đã đánh bại Togo đến 3-0 trong một trận giao hữu hồi tháng 9/2010, các thành viên của ĐT Bahrain vẫn không vui và lờ mờ hoài nghi có điều gì đó bất ổn. Họ liên lạc lại với LĐBĐ Togo và được xác nhận là không hề hay biết gì về trận giao hữu này.

Hóa ra một tay đại diện giả đã đứng ra dàn xếp trận đấu và cử đến một ĐT Togo tưởng tượng gồm toàn những cầu thủ nghiệp dư. HLV đội tuyển Bahrain Josef Hickersberger bấy giờ mới vỡ lẽ: thảo nào các “ngôi sao” của Togo thậm chí còn chạy không nổi trong 90 phút.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Mã lực ở khắp nơi Mã lực ở khắp nơi

    Ngày xưa, ngựa là loài vật quý nhất đối với con người vì những giá trị tuyệt vời như sức mạnh, sức bền, tốc độ, và những giá trị ấy đều được phát huy tối đa để phục vụ loài người. Sức kéo của ngựa đã kéo cả nền văn minh của loài người. Do đó, dù ở thời đại máy móc công nghiệp tối tân này, khái niệm “mã lực” vẫn hiển hiện khắp nơi.

  • Huyền bí rừng già Amazon: Mái nhà của những người sống bên lề thế giới Huyền bí rừng già Amazon: Mái nhà của những người sống bên lề thế giới

    Rừng Amazon không chỉ điều hòa không khí cho cả Trái đất, không chỉ che chở cho hàng nghìn loài động thực vật mà còn là nơi ẩn náu của hàng chục bộ lạc đang sống bên lề nền văn minh của người hiện đại. Họ kinh sợ nền văn minh đó bởi vì nó mà họ bị săn đuổi đến diệt vong.

  • Cuồng nhiệt cùng Polo Cuồng nhiệt cùng Polo

    Từng có lúc, Polo là môn chơi của Olympic mùa Hè. Bây giờ, môn này được chơi phổ biến ở 77 nước, có giải VĐQG được tổ chức 3 năm/lần bởi Liên đoàn Polo thế giới.

  • Bạn thân của cao bồi Bạn thân của cao bồi

    Ngày xưa, bản thân công việc của một chàng cao bồi miền Viễn Tây (Mỹ) đã là một tác phẩm lớn, một nghệ thuật không cần trình diễn. Chàng phải suốt ngày ngồi trên lưng ngựa, điều khiển cả đàn gia súc rộng lớn sao cho ngăn nắp trên thảo nguyên bao la.

  • Tự truyện của Mourinho (Kỳ 11): Không để quá khứ đánh cắp tương lai Tự truyện của Mourinho (Kỳ 11): Không để quá khứ đánh cắp tương lai

    Kết thúc mùa bóng 2002/03, Porto đang tận hưởng một trong những khoảng thời gian tuyệt vời nhất lịch sử. Sự hân hoan tràn ngập khắp thành phố. Ban lãnh đạo, HLV, cầu thủ và các CĐV đều tự hỏi làm thế nào mà CLB lại có thể hoàn thành giấc mơ đoạt cú ăn 3 (VĐQG BĐN, Cúp QG BĐN và Cúp UEFA).

  • Scandal sex trong thể thao đỉnh cao (Kỳ 4): Tượng đài Giggs tan tình vì ham "ăn vụng" Scandal sex trong thể thao đỉnh cao (Kỳ 4): Tượng đài Giggs tan tình vì ham "ăn vụng"

    Ryan Giggs là một tượng đài vô đối trên sân cỏ Anh về rất nhiều mặt. Không những thế, ngay cả trong chuyện phiêu lưu tình ái, Giggs cũng là tay đại bợm không có đối thủ. Ngôi sao M.U đã gian díu với em dâu, và còn tày trời hơn thế nữa...

  • World Cup 1966: Kỳ quan không cánh của người Anh World Cup 1966: Kỳ quan không cánh của người Anh

    World Cup 1966: Kỳ quan không cánh của người Anh

  • Năm mới 2014, nói chuyện "Mã đáo thành công" Năm mới 2014, nói chuyện "Mã đáo thành công"

    Câu đầy đủ là “Kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công”, đại ý là đã phất cờ tấn công thì phải chiến thắng, ngựa phải trở về báo tin vui.

  • Cưỡi ngựa nghệ thuật - Đẳng cấp Hoàng gia Cưỡi ngựa nghệ thuật - Đẳng cấp Hoàng gia

    Chủ tịch Liên đoàn cưỡi ngựa nghệ thuật thế giới (FEI) hiện nay là Công chúa Haya Al Hussein (Jordan) - VĐV từng tham dự từ Asiad đến Olympic. Tiền nhiệm của công chúa Haya là Infanta Pilar - nữ Công tước xứ Badajoz (TBN). Trước nữ công tước Pilar là Công chúa Anne của Anh, một ngôi sao trong môn cưỡi ngựa nghệ thuật.

  • Tự truyện "sự thật không tranh cãi" của Mike Tyson (Kỳ 9): 3 tay đấm hun đúc nên quyết tâm của "Quái vật thép" Tự truyện "sự thật không tranh cãi" của Mike Tyson (Kỳ 9): 3 tay đấm hun đúc nên quyết tâm của "Quái vật thép"

    Những lời có cánh của Cus tiếp tục vỗ về cuộc sống của Mike và giúp ông ôm ấp về những điều kỳ vĩ. Thêm vào đó, qua những lần gặp mặt với các tay đấm nổi tiếng nhất lúc bấy giờ như Wilfred Benitez, Roberto Duran và Muhammad Ali, quyết tâm trở thành nhà vô địch của Mike ngày càng lớn.

  • Tự truyện "sự thật không tranh cãi" của Mike Tyson: Đổi đời nhờ gặp minh sư (Kỳ 8) Tự truyện "sự thật không tranh cãi" của Mike Tyson: Đổi đời nhờ gặp minh sư (Kỳ 8)

    Sau khi dạy cho những bài học đầu tiên về quyền Anh, ông quản giáo Bobby Stewart đã dẫn Mike đến gặp HLV quyền Anh huyền thoại Cus D’Amato để nâng cao trình độ. Chứng kiến những thể hiện của Mike, Cus đã nhận ra một nhà vô địch hạng nặng trong tương lai và quyết định sẽ huấn luyện cậu bé 13 tuổi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x