BAYERN BỊ FREIBURG CẦM HÒA 1-1 TẠI VÒNG 4 BUNDESLIGA
Bayern Munich: Đoàn tàu đang đi chệch hướng!
Lịch thi đấu dày đặc của Bayern buộc HLV Pep Guardiola phải toan tính. Nhưng trong bài toán đầu tiên của mùa giải, ông đã thất bại trong việc tìm lời giải đáp... Trận hòa Freiburg 1-1 đêm thứ Ba vừa qua chỉ ra cho Pep nhiều điều.
BAYERN MUNICH MẤT NHIỀU HƠN 2 ĐIỂM
Phải làm khách trên sân Freiburg (1-1) trong bối cảnh chỉ 3 ngày sau phải chạm trán Chelsea ở trận Siêu Cúp châu Âu, HLV Guardiola phải đưa ra những tính toán riêng. Nhưng ít ai có thể ngờ rằng ông lại mạo hiểm thay tới 7 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận thắng Nuernberg 2-0 ở vòng 3. Một khi đội hình chính vẫn chưa vận hành trơn tru thì việc tung ra quá nhiều thay đổi, chuyện Bayern mất điểm là điều tất yếu.
Những phút đầu, khó có thể nói Bayern là một tập thể mà chỉ là 11 cầu thủ thi đấu trên sân. Phải sau khoảng nửa giờ đồng hồ, họ mới có thể bắt nhịp và chơi gắn kết hơn. Nhưng sự gắn kết này cũng chỉ duy trì được hơn 30 phút và vào cuối trận, khi Schweinsteiger chấn thương, Bayern lại bấn loạn. Bàn gỡ hòa 1-1 của Hoefler ở phút 86 là hệ quả tất yếu khi Hùm xám bị động trong khâu phòng ngự.
Hòa Freiburg 1-1, Bayern đã đánh rơi 2 điểm đầu. Bayern mất 2 điểm nhưng Guardiola thì mất nhiều hơn thế. Ở những trận đấu trước, dù không thi đấu thuyết phục nhưng Bayern đều giành điểm số tối đa. Nhưng giờ thì khác. Hùm xám đã đánh rơi 2 điểm và đánh rơi cả niềm tin vốn đã lung lay trước đó dành cho Pep.
CẨN THẬN, NGUY CƠ LAO DỐC
Những lo ngại về khả năng đoàn tàu Bayern sẽ lao dốc là hoàn toàn có cơ sở. Bayern đã không có sự chuẩn bị tốt cho trận Siêu Cúp châu Âu và nếu thất bại, một hiệu ứng domino xấu có thể xảy đến. Khó khăn cho đội bóng xứ Bavaria là lịch thi đấu cũng đang thử thách họ. Tại Bundesliga, Bayern sẽ tiếp tục phải đối mặt với những đối thủ khó nhằn. Vòng 6, Hùm xám phải làm khách trên sân của Schalke và 2 vòng sau đó là trận đấu trên sân của Leverkusen. Tại vòng 2 Cúp QG, việc phải đối đầu với Hannover (25/9) cũng được xem là một thử thách bởi bình thường, đối thủ tại vòng 2 Cúp QG của Bayern chỉ là những đội bóng hạng thấp. Đó là chưa kể vào giữa tháng 9, Champions League sẽ diễn ra.
Với Bayern ở thời điểm sung mãn nhất, đó không phải là thử thách quá lớn. Nhưng với Bayern của Pep thì đây thực sự là bài test quan trọng. Và nó sẽ ảnh hưởng quyết định đến chặng đường sắp tới của Bayern.
Nguồn Bongdaplus
- 03:49 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Việt Nam cần đá nghiêm túc với Uzbekistan như một sự chuẩn bị cho tứ kết'
- 02:14 Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’?
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam dùng đội hình nào, đá ra sao trước U23 Uzbekistan
- 08:10 Biến căng: Xavi chửi bới trọng tài không ra gì vì cho rằng thiên vị Real
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn