Chia tay Bayern, Guardiola tiếp tục sứ mệnh truyền bá bóng đá đẹp

Lộc Trần
01:40 ngày 22-12-2015
Không gắn kết tương lai với Bayern Munich, Pep Guardiola chọn một thử thách khác, ở một môi trường khác để tiếp tục trình diễn thứ bóng đá cống hiến của mình.
Chia tay Bayern, Guardiola tiếp tục sứ mệnh truyền bá bóng đá đẹp

ĐIỀU KHÔNG THỂ KHÁC

Thường xuyên không nói tốt về nhau nhưng có lẽ chính bản thân Pep Guardiola cũng giật mình vì sự giống nhau giữa ông và Jose Mourinho. Đôi bạn thân này luôn tận lực trong công việc, gắn bó trọn đời với triết lý của mình và đều gặp bế tắc với con số 3. 

Mourinho và ám ảnh mùa thứ 3 thì chắc ai cũng rõ, nhưng chính Guardiola cũng có một nỗi sợ tương tự, hay nói chính xác hơn là giới hạn tại một đội bóng. Sau khi lên nắm quyền tại Bayern, Guardiola mới dám thừa nhận năm thứ 4 của ông tại Nou Camp là một sai lầm. Phong cách của Guardiola đòi hỏi sự tập trung tối đa từ thể chất đến tinh thần của cầu thủ, và đương nhiên là của cả HLV. “Tôi đã cống hiến tất cả, giờ tôi chẳng còn lại gì”, Pep phát biểu sau khi chia tay Barca. 

Guardiola nói đúng, mùa 2011/12 của Barca là một nỗi thất vọng lớn lao khi họ chỉ giành được vỏn vẹn danh hiệu Cúp Nhà vua. Điều đó cũng chỉ ra chu kỳ của Guardiola tại một CLB chỉ có thể là 3 năm. Không thể hơn được!

Nếu ai đó để ý, dễ dàng nhận ra hợp đồng giữa Guardiola và Bayern là bản giao kèo dài nhất từ trước tới nay trong sự nghiệp dẫn dắt chuyên nghiệp của ông. Tại Nou Camp, Guardiola cẩn thận đến mức ký hợp đồng từng năm một nhưng cuối cùng vẫn mắc sai lầm. Để lối mòn trên không lặp lại, ông quyết định chỉ gắn bó đúng 3 năm với Bayern. 

Pep đã cống hiến tất cả cho Bayern

Thêm vào đó, thất bại tại Champions League cũng góp phần không nhỏ khiến Guardiola dứt áo ra đi. Tiếp quản một Bayern đoạt “cú ăn 3” lịch sử cùng Jupp Heynckes, Guardiola với cái mác “HLV xuất sắc nhất thế giới” không thể làm kém hơn. Nhưng 2 lần liên tiếp dừng chân ở bán kết Champions League là một nỗi hổ thẹn. Nó khác xa cái cách ông đưa Barca nhẹ nhàng lọt tới trận chung kết giải đấu danh giá này tới 2 lần. 

Đến mùa này, nếu tiếp tục không vô địch Champions League, Guardiola sẽ không còn gì để bào chữa khi đã được tạo mọi điều kiện cần thiết. Đây sẽ là trận đánh cuối cùng mà Pep phải dồn toàn bộ tinh túy. Và đúng như ông nói, sau mùa này, HLV 44 tuổi chẳng còn gì để ở lại Bayern.

TƯƠNG LAI SÁNG CHO BÓNG ĐÁ ĐẸP

Pep ra đi, để lại cả một công trình hoành tráng tại Allianz Arena. Với những người hâm mộ Bayern, họ giờ có thể yên tâm vào Carlo Ancelotti nhưng chắc chắn sẽ nhớ thứ bóng đá kiểm soát đến nghẹt thở mà “Hùm xám” đã trình diễn trong 3 năm qua. 

Mới chỉ 7 năm trình làng giới HLV nhưng tài năng của Guardiola là điều không thể phủ nhận. Ông vực dậy cả một Barca đang suy thoái thời kỳ hậu Frank Rijkaard, biến Leo Messi từ một tài năng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nâng tầm cái gốc tiqui-taca lên thành một lối chơi bất khả chiến bại. 

Sang đến Bayern, Guardiola thay đổi cả bộ mặt của đội bóng hùng mạnh nhất nước Đức, tạo ra bộ khung để ĐT Đức vô địch World Cup 2014, phá đi mọi tư duy cũ kỹ về vị trí và đội hình. Ông biến Philipp Lahm thành tiền vệ trung tâm thông minh nhất trong lịch sử, David Alaba có thể chơi tự do hay một đội bóng chẳng cần ra sân với bất cứ trung vệ đúng nghĩa nào.

Thứ bóng đá của Pep luôn rất chất lượng

Nói đến Guardiola là nói đến tư duy, là sự phá cách mà hiệu quả không cần phải song hành với một lối mòn cố định nào. Trong tương lai, Guardiola có thể đến Ligue 1, Serie A hay đặc biệt là Premier League. Mỗi giải đấu đều có giá trị riêng của mình nhưng hãy cứ tin rằng Pep sẽ mang đến điều mới mẻ mà chưa ai từng làm được. 

Giống như một nhà truyền giáo, HLV 44 tuổi mang bóng đá đẹp phân phát cho tất cả mọi người.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x