Trận đấu với Bayern đêm nay là một dịp hết sức đặc biệt với HLV Roberto di Matteo của Schalke. Đây là lần đầu tiên sau khi giúp Chelsea đánh bại chính Bayern ở trận chung kết Champions League 2011/12, ông trở lại SVĐ đấu này.
Đặc biệt hơn nữa, đối đầu với Di Matteo trên băng ghế huấn luyện là Pep Guardiola, một nạn nhân khác của chiến lược gia người Italia trong hành trình huyền thoại cùng Chelsea ở mùa 2011/12.
Ở mùa giải đó, Di Matteo được bổ nhiệm lên thay Villas-Boas để giúp Chelsea cứu vớt một mùa giải thất bại. Song, “thợ chữa cháy” Di Matteo còn làm được nhiều hơn thế khi giúp Chelsea giành danh hiệu Champions League, theo cách mà ít ai ngờ nhất.
Tại bán kết, Chelsea của Di Matteo đã có một trận đấu quả cảm trước Barcelona của Pep Guardiola. Ở trận lượt đi trên sân nhà, Chelsea của Di Matteo thắng 1-0 với lối chơi chặt chẽ đến khó tin. Nhưng đáng nói hơn là trận lượt về trên sân Cam Nou. Chelsea dù bị dẫn 2-0, phải chơi thiếu người nhưng vẫn thi đấu kiên cường và thành công với 2 bàn gỡ của Ramires và Torres. Cũng với lối chơi đó cùng với một chút may mắn, Di Matteo đã giúp Chelsea buộc Bayern nếm trái đắng ở trận chung kết sau loạt luân lưu cân não (1-1 sau 120 phút).
Như vậy, Di Matteo có cơ sở để tự tin ở trận đấu đêm nay. Chiến lược gia người Italia không lạ với sức ép tại Allianz Arena. Ông cũng biết rõ phải làm thế nào để đối phó với đội bóng của Pep Guardiola dẫn dắt. Chưa kể, cuối tuần trước, Wolfsburg cũng đã chỉ cho tất cả thấy rằng cần phải làm thế nào để có thể khuất phục một Hùm xám “bất khả chiến bại”.
Song, tất cả vẫn chỉ là trên lý thuyết. Làm thế nào để Di Matteo có thể truyền đạt được những kiến thức của mình cho các học trò mới là nhiệm vụ khó. Mà nên nhớ, Schalke không phải là Chelsea. Xét về con người, Schalke không thể bì với đội bóng Anh. Chưa kể, lối chơi thực dụng mà Di Matteo đang xây dựng vẫn còn khá mới mẻ với đội bóng vùng Ruhr. Hơn nữa, Di Matteo thừa biết rằng Bayern đã sẵn sàng chào đón ông trở lại một cách chu đáo nhất. Đó chính là những thử thách lớn với Di Matteo tại Allianz Arena, nơi ông đã từng khẳng định tên tuổi của mình trong làng túc cầu.
60% Đến nay, Di Matteo đã dẫn dắt Schalke thi đấu 15 trận ở tất cả các đấu trường với thành tích 9 thắng, 1 hòa và 5 thua. Tỷ lệ thắng trận của Di Matteo cùng Schalke đang là 60%, cao nhất trong số các đội bóng mà ông từng huấn luyện trước đó (Chelsea 57%, MK Dons 52% và West Brom 48%).
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
“Gặp Bayern còn đại thắng thì ngại gì Frankfurt?”, tinh thần các cầu thủ Wolfsburg đang dâng cao trước chuyến làm khách đến sân của Frankfurt vào đêm nay. Niềm tin chiến thắng của Wolfsburg càng vững vàng với “điểm tựa” mang tên Commerzbank-Arena.
Ngay trận mở màn lượt về, Bayern đã bị Wolfsburg giáng một đòn chí mạng với “trận thua không tưởng” 1-4. Allianz Arena cũng từng chứng kiến những lần ngã đau của Bayern, đáng kể nhất là thất bại ở chung kết Champions League 2012. Nhưng đêm nay, sẽ không có một thảm họa nào tại đây cả…
Giành được 1 điểm trong trận cầu quan trọng với Leverkusen rạng sáng qua nhưng Dortmund vẫn rớt một bậc, xuống đáy BXH Bundesliga. Song, đáng lo ngại hơn là đội bóng vùng Ruhr vẫn chưa cho thấy những tín hiệu tích cực trong lối chơi…
Một trận đấu thảm họa của cặp đôi tiền vệ trung tâm Xabi Alonso - Bastian Schweinsteiger là nguyên nhân không nhỏ dẫn đến thảm bại bất ngờ của Bayern Munich trước Wolfsburg. Cuộc chiến ở tuyến giữa thường là mấu chốt thành-bại của các trận cầu đỉnh cao, và trận đấu đinh của vòng 18 Bundesliga vừa qua cũng không là ngoại lệ.
Leverkusen chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi với Dortmund. Nhưng hơn bao giờ hết, đây là thời điểm mà thày trò HLV Juergen Klopp cần phải chứng tỏ được bản lĩnh và sức mạnh để vượt khó…
Không có một trung phong đáng tin cậy, cũng chẳng còn những ngôi sao kỳ cựu ở hàng thủ, và với một HLV được bổ nhiệm vội vã, nhà đương kim vô địch Italia đến Đức trong tâm trạng rối bời.
Thành tích bốn giải đấu lớn gần nhất của Hà Lan: không vượt qua vòng loại, không vượt qua vòng loại, vòng hai, tứ kết. Ngay cả khi tính đến thời kỳ chuyển tiếp tự nhiên sau thế hệ vàng suýt chút nữa đã vô địch World Cup 2010, đó là thành tích đáng buồn đối với một quốc gia có bề dày lịch sử bóng đá như vậy. Vì sao lại đến nông nỗi này?
Lộ số tiền Barca mất cho việc sa thải Xavi; Tottenham giữ chân Werner; Dortmund muốn mua đứt sao Chelsea... là những tin tức cuối cùng trong tối ngày 29/5.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn