Michael Tarnat và trận cầu để đời trong vai... thủ môn

Minh Tâm
15:29 ngày 12-05-2020
Nói đến Michael Tarnat, hẳn fan Việt yêu nhạc chế đều biết rằng, cái tên của cựu hậu vệ cánh trái người Đức được dùng cho những ngữ cảnh thật là “tan nát”. Vui một chút vậy thôi. Có chuyện khác, cũng như đùa mà lại thực sự nghiêm túc: Tarnat từng… bắt gôn và bắt rất cừ.
Michael Tarnat và trận cầu để đời trong vai... thủ môn

Trận cầu để đời

Chuyện Michael Tarnat bắt gôn vừa được chính cựu hậu vệ cánh trái này kể lại chi tiết trên tờ Sport Bild. Tranh thủ quãng thời gian sân cỏ Đức bị “đóng băng” vì đại dịch Covid-19, tờ báo thể thao nổi tiếng này đã làm một serie bài “ôn lại lịch sử” khi phỏng vấn nhiều cựu danh thủ, trong đó có Michael Tarnat.

Tất nhiên, cựu hậu vệ trái của Bayern Munich và ĐT Đức chưa từng chuyển sang bắt gôn chuyên nghiệp. Nhưng ông đã một lần đứng trong khung gỗ ở một trận đấu chính thức cùng Bayern. Đó là chuyến làm khách trước Eintracht Frankfurt tại vòng 5 Bundesliga 1999/00, một trận đấu kỳ lạ khi tất cả thủ thành của Bayern theo chân nhau gặp chấn thương chỉ trong vòng 8 phút. 

Sự việc bắt đầu từ tình huống thủ thành số một Oliver Kahn lao ra cản phá một pha bóng và bị chính đầu gối của đồng đội Samuel Kuffour thúc vào đầu. Kahn ngã vật ra, co giật và suýt cắn phải lưỡi của mình nếu bác sĩ Mueller-Wohlfahrt và chuyên gia vật lý trị liệu Fredi Binder không kịp thời can thiệp. Thủ môn dự bị Bernd Dreher vào thay Kahn được 8 phút thì lại… tái phát chấn thương dây chằng trong một pha bóng chẳng va chạm với ai. 

HLV Ottmar Hitzfeld bối rối, định kéo tiền vệ Stefan Effenberg về làm thủ môn thì Tarnat từ ghế dự bị bước lên xung phong nhận nhiệm vụ. “Lúc thấy thầy Ottmar gọi Stefan, tôi đã nghĩ, thế này thì hỏng mất. Stefan mà về bắt gôn thì chúng tôi mất tuyến giữa là cái chắc. Lúc ấy, chúng tôi đang bị dẫn 1-0 và phải giữ được thế trận để còn ngược dòng. Nghĩ thế, tôi bèn chạy tới bảo thầy Ottmar rằng, hãy để em vào bắt gôn, em làm được”, Tarnat kể lại. 

Mặc chiếc áo số 22 rộng thùng thình của Dreher bên ngoài áo đấu của mình, Tarnat khiến tất cả ngạc nhiên khi thi đấu chẳng khác nào một thủ thành thực thụ. Anh ra vào hợp lý và thậm chí, có tới 2 tình huống cứu thua mười mươi cho Hùm xám. Chính nhờ màn trình diễn xuất thần của Tarnat mà ở phía trên, các cầu thủ Bayern trở nên hưng phấn hơn. Họ ghi liền 2 bàn ở các phút 66 và 80 nhờ công của Giovane Elber và Samuel Kuffour để lội ngược dòng, đánh bại Frankfurt với tỷ số 2-1.

Những năm tháng “gác đền” thời niên thiếu giúp Tarnat tự tin xỏ găng đối đầu Frankfurt

Sự thật thú vị về Tarnat

Khi trọng tài nổi tiếng còi mãn cuộc, các đồng đội chạy đến ôm chầm lấy Tarnat ăn mừng như thể họ vừa vô địch Bundesliga vậy. Chẳng ai ngờ rằng, chuyên gia chạy cánh trái của đội lại có thể bắt gôn hay đến thế. Nhiều người còn hỏi Tarnat rằng anh thực ra có sợ hãi khi xỏ găng vào sân không. “Tôi chỉ cười và lắc đầu. Lo lắng thì có chứ sợ hãi thì không. Họ đâu biết hồi nhỏ tôi từng được đào tạo làm… thủ môn rồi”, cựu danh thủ 50 tuổi kể lại với Sport Bild. “Ngày đá cho đội U11 của SV Hilden-Nord, cứ hễ gặp đối thủ mạnh là tôi được bắt chính. Hồi ấy, tôi thần tượng Toni Schumacher và đòi bố mẹ mua cho đủ bộ găng tay lẫn áo đấu của anh ấy làm quà sinh nhật”.

Theo Tarnat, đến lúc chuyển sang tập trẻ ở Karlsruher SC vào năm 1994, tức là khi 14 tuổi, anh vẫn được đào tạo cả ở vị trí hậu vệ lẫn thủ môn. Tuy nhiên, do chiều cao phát triển chậm nên đến năm 17 tuổi, Tarnat vẫn khá nhỏ con so với tiêu chuẩn của một thủ môn. Vì thế, HLV Claus Reitmaier quyết định bồi dưỡng anh thành hậu vệ cánh thực thụ thay vì luân chuyển giữa hai vai trò ở hàng phòng ngự như trước.

Quyết định ấy đã giúp bóng đá Đức có được một hậu vệ cánh trái cừ khôi. Nhưng những năm tháng bay nhảy trong khung gỗ thời niên thiếu vẫn là tài sản bí mật mà Tarnat sở hữu. Nhờ có nó, anh đã có trận cầu để đời trước Frankfurt và trở thành hình ảnh thu nhỏ cho sự kiên cường của Bayern mùa giải đó. Đấy là mùa bóng mà Bayern bị đội đầu bảng Leverkusen dẫn trước tới 4 điểm sau lượt đi nhưng rốt cuộc, Hùm xám vẫn lội ngược dòng và đoạt Đĩa bạc nhờ hơn đội xếp thứ hai ở chỉ số phụ.

Duyên nợ Tarnat - Dreher
Thật trùng hợp, Niklas, con trai của Michael Tarnat sau này cũng từng thử lửa ở vị trí thủ môn khi tập trẻ tại Bayern. Và người khuyên Niklas thôi bắt gôn để phát triển thành một tiền vệ chính là… Bernd Dreher. Thủ thành số hai của Bayern năm 1999, người đã rời sân để Tarnat vào bắt gôn trong trận đấu với Frankfurt, sau này là HLV thủ môn tại Bayern. “Bernd bảo tôi rằng, Niklas hợp với việc lên ghi bàn hơn”, Tarnat kể, “Anh ấy mà đã nói thế thì tôi biết rằng, thằng bé sẽ chẳng nên cơm cháo gì nếu theo nghiệp bắt gôn”.

Đôi găng kỷ niệm
Michael Tarnat cho biết, sau trận cầu để đời trước Frankfurt, anh đã giữ lại đôi găng để làm kỷ niệm. “Kể từ đó, tôi luôn xin găng các thủ môn đối phương sau mỗi trận đấu”, Tarnat cho biết. ‘Bộ sưu tập găng ấy tôi treo ở tường nhà tại Munich, bên cạnh áo đấu của các CLB tôi từng phục vụ và những danh hiệu tôi từng có”. Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Tarnat cùng Bayern giành 5 chức vô địch Bundesliga, 3 Cúp QG Đức và 1 Champions League

51. Michael Tarnat sở hữu khả năng đá phạt và sút xa rất tốt. Nhờ thế, ông ghi được 51 bàn thắng trong những năm tháng khoác áo Bayern, Duisburg, Hannover, Karlsruher và Man City.

XEM THÊM

Bayern giới thiệu mẫu áo đấu mùa sau

Bayern cần dè chừng Dortmund, Leipzig hay Leverkusen khi Bundesliga trở lại?

Bayern Munich gia hạn hợp đồng với HLV Flick

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Bóng vẫn lăn dù cầu thủ ở Bundesliga dương tính Bóng vẫn lăn dù cầu thủ ở Bundesliga dương tính

    Quyết định tái khởi động Bundesliga của Ban tổ chức các giải VĐQG Đức (DFL) gặp khó khăn ngay từ những ngày đầu tiên.

  • Kẻ được, người mất trong mùa dịch ở Bayern Kẻ được, người mất trong mùa dịch ở Bayern

    Thật khó khẳng định ai là người chiến thắng trong mùa Covid-19. Nhưng khoảng thời gian dịch bệnh này đã vô tình giúp một số cầu thủ ở Bayern Munich được lợi. Theo chiều ngược lại, ở Allianz Arena cũng có những người bị thiệt vì quãng nghỉ kéo dài hơn 2 tháng.

  • Quỹ lương tại Bundesliga tăng 10 lần trong 25 năm qua Quỹ lương tại Bundesliga tăng 10 lần trong 25 năm qua

    Tính từ “phán quyết Bosman”, quỹ lương ở giải Bundesliga đã tăng lên hơn 10 lần trong gần 25 năm qua. Cụ thể là từ 138,56 triệu euro ở mùa 1995/96, đã tăng đến 1,43 tỷ euro ở mùa 2018/19. Trong khi đó, mức lương bình quân ở xã hội Đức chỉ tăng lên khoảng 55%. Từ mức lương trung bình là 23.970 euro/năm, tăng lên 37.188 euro/năm.

  • Trải nghiệm 'trận đấu ma' của kỷ lục gia Trải nghiệm 'trận đấu ma' của kỷ lục gia

    Bundesliga sắp trở lại với những trận đấu trên sân không khán giả. Người ta gọi đó là những “trận đấu ma”. Vậy cảm giác thi đấu trong các “trận đấu ma” như thế nào? Cùng nghe trải nghiệm của một người trong cuộc giữ kỷ lục về “trận đấu ma” ở Đức.

  • Bundesliga trở lại cuối tuần này có gì đáng xem? Bundesliga trở lại cuối tuần này có gì đáng xem?

    Cuối tuần này Bundesliga 2019/20 sẽ mở cửa trở lại sau giai đoạn tạm hoãn vì Covid-19. Để hâm nóng cho sự kiện rất được chờ đợi trên, chúng ta hãy cùng xem xét giải đấu số 1 nước Đức qua bức tranh toàn cảnh.

  • Bayern đã giới thiệu mẫu áo đấu mùa sau Bayern giới thiệu mẫu áo đấu mùa sau

    Trong lúc Bundesliga 2019/20 mới đang rục rịch trở lại sau quãng thời gian phải tạm nghỉ vì dịch Covid-19, Bayern Munich đã tranh thủ giới thiệu mẫu tranh phục sân nhà và sân khách mà họ dự định sẽ sử dụng ở mùa giải sau.

  • Cựu HLV Leipzig khuyên Timo Werner đầu quân cho Liverpool Cựu HLV Leipzig khuyên Timo Werner đầu quân cho Liverpool

    Cựu HLV CLB RB Leipzig là Ralf Rangnick cho rằng, nếu muốn phát triển sự nghiệp thì tiền đạo Timo Werner nên đầu quân cho Liverpool. Đội bóng đang làm mưa làm gió ở giải Ngoại hạng Anh rất phù hợp với phong cách của cầu thủ này.

  • Bruno Labbadia và kế hoạch phục hưng Hertha Bruno Labbadia và kế hoạch phục hưng Hertha

    Hertha Berlin đang phải trả giá cho tham vọng của mình. Và bây giờ họ đang cố gắng thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng bằng việc bổ nhiệm Bruno Labbadia. Liệu HLV 54 tuổi có thể làm tốt hơn những người tiền nhiệm Ante Covic, Juergen Klinsmann và Alexander Nouri?

  • Bundesliga sẽ hủy trận đấu nếu CĐV tụ tập ngoài sân quá đông Bundesliga sẽ hủy trận đấu nếu CĐV tụ tập ngoài sân quá đông

    Trong sân cấm khán giả thì dễ, còn cấm ngoài sân thì vô cùng khó trong khi nguy cơ lây nhiễm là cực cao. Chính vì thế, Bộ trưởng nội vụ Đức, ông Roland Woeller khẳng định nếu CĐV tụ tập bên ngoài sân quá đông, trận đấu có thể bị hủy.

  • Bundesliga trở lại: Không phải Bremen, Dortmund mới là đội thiệt nhất Bundesliga trở lại: Không phải Bremen, Dortmund mới là đội thiệt nhất

    Bremen cho rằng họ thiệt thòi nhất vì không đủ thời gian tích lũy thể lực khi Bundesliga thi đấu trở lại vào ngày 16/5. Nhưng ở một khía cạnh khác, Dortmund mới là đội đánh mất nhiều lợi thế hơn cả. Bởi các học trò HLV Lucien Favre quá phụ thuộc vào sự cổ vũ từ khán đài.

  • Bundesliga thi đấu trên sân không khán giả: Nỗi nhớ từ khán đài Bundesliga thi đấu trên sân không khán giả: Nỗi nhớ từ khán đài

    Đặc trưng của bóng đá Đức là sự gắn kết bền chặt giữa CĐV và CLB. Bundesliga là giải vô địch hấp dẫn nhất thế giới nếu nhìn từ bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài. Nhưng trong 9 vòng cuối mùa này, linh hồn của giải đấu sẽ… tạm thời đi vắng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x