U23 Brazil vs U23 Tây Ban Nha: Màn đối đầu trái ngược

Phương Minh
20:05 ngày 05-08-2021
Đúng như kỳ vọng, U23 Brazil vs U23 Tây Ban Nha đã lọt vào trận chung kết bóng đá nam tại Olympic Tokyo. Nhưng tấm HCV sẽ thuộc về Selecao của ngôi sao sáng nhất giải Richarlison, hay một La Roja đồng đều với nhiều nhân tố có thể tạo đột biến?
U23 Brazil vs U23 Tây Ban Nha: Màn đối đầu trái ngược

Cuộc chạm trán giữa U23 Brazil vs U23 Tây Ban Nha có thể coi là trận chung kết trong mơ tại kỳ Thế vận hội năm nay. Vì đây chính là hai đội bóng được đánh giá cao nhất về thực lực và tham vọng ngay từ đầu giải. Kết thúc EURO 2020, 6 cầu thủ vừa cùng Tây Ban Nha lọt vào bán kết giải vô địch châu Âu lập tức hội quân cùng đội U23 vốn đã có Marco Asensio, Dani Ceballos và Carlos Soler để chuẩn bị cho chiến dịch Olympic.

Trong khi đó, dù chỉ mang theo 2 cái tên trong thành phần dự Copa America 2021 là Richarlison và Douglas Luiz tới Nhật Bản, trong tay HLV Andre Jardine của Olympic Brazil lại có sẵn những tên tuổi đáng chú ý khác là Diego Carlos, Matheus Cunha, Malcom, Gabriel Martinelli và Dani Alves.

Chỉ cần nhìn vào danh sách những cầu thủ mà Brazil và Tây Ban Nha đưa đến Olympic Tokyo, người ta đã có thể thấy rõ tham vọng của bộ đôi này. Điều đó hoàn toàn tương phản với ba ông lớn khác là Pháp, Đức hay Argentina, những đội mang theo đội hình với rất nhiều cái tên lạ lẫm. Và thực tế đã diễn ra đúng như kịch bản mà tất cả mong muốn.

Nhà ĐKVĐ Brazil đã đi thẳng đến trận chung kết sau khi áp đảo ở vòng bảng, rồi vượt qua hai thử thách khó khăn là Ai Cập và Mexico ở tứ kết và bán kết. Dù gặp khó khăn hơn một chút, Tây Ban Nha cũng góp mặt ở điểm hẹn cuối cùng sau những chiến thắng trong hiệp phụ trước Bờ Biển Ngà và Nhật Bản.

“Sát thủ” Richarlison liệu có giúp U23 Brazil đánh bại được tập thể gắn kết bên phía U23 Tây Ban Nha (ảnh chủ)

Giờ thì chung kết trong mơ đã thành hiện thực. Nhưng câu hỏi đặt ra là sau những chiến thắng trên sân nhà tại Barcelona năm 1992 (Tây Ban Nha) và Rio de Janeiro năm 2016 (Brazil), ai sẽ giành được tấm HCV bóng đá nam thứ 2 trong lịch sử? Hẳn nhiều người sẽ chọn Brazil.

Không chỉ vì đây đã là lần thứ 3 liên tiếp, Selecao lọt vào trận chung kết bóng đá nam tại các kỳ Thế vận hội. Mà còn bởi họ đang sở hữu ngôi sao sáng nhất giải là Richarlison, người đã có 7 bàn thắng và 3 đường kiến tạo sau 5 trận đấu. Tuy nhiên, thực tế chưa chắc sẽ diễn ra như mong muốn của các CĐV xứ sở Samba.

Vì sự phụ thuộc vào Richarlison cũng là con dao hai lưỡi, khi đối thủ chỉ cần khóa chặt mũi nhọn nguy hiểm nhất này là Selecao lâm vào bế tắc. Quan trọng hơn, vì Tây Ban Nha ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những bại tướng của họ trước đó.

Tất nhiên, việc mang đến Olympic tới 6 cầu thủ vừa dự EURO 2020 cũng có mặt trái, khi hơn phân nửa đội hình chính của La Roja đã bắt đầu có dấu hiệu quá tải sau một mùa Hè kiệt sức. Nhưng bù lại, HLV Luis de la Fuente lại có trong tay một đội bóng đồng đều với nhiều cái tên có thể tạo đột biến.

Mikel Oyarzabal đã tỏa sáng trong trận gặp Australia. Mikel Merino thì ghi dấu ấn ở trận cuối vòng bảng gặp Argentina. Tiền đạo dự bị Rafa Mir trở thành người hùng trước Bờ Biển Ngà với một cú hat-trick đưa La Roja trở về từ cõi chết. Và mới nhất, Asensio bùng nổ với cú cứa lòng hạ gục đội chủ nhà Nhật Bản. Với dàn cầu thủ thiện chiến ấy, rõ ràng người Tây Ban Nha không việc gì phải e ngại một Brazil chỉ có ngôi sao cô đơn Richarlison.

Chung kết sẽ lại có hiệp phụ?
Cả hai trận bán kết bóng đá nam tại Olympic năm nay đều phải kéo dài đến hiệp phụ. Riêng trận Brazil - Mexico thậm chí còn phải phân định thắng thua sau loạt sút luân lưu. Kịch bản tương tự có thể sẽ lặp lại ở trận chung kết, nhất là khi trận tranh HCV Thế vận hội gần nhất cũng không thể kết thúc trong 90 phút. Năm 2016, Brazil và Đức hòa nhau 1-1 trong 90 phút, tỷ số được giữ nguyên trong hai hiệp phụ trước khi Selecao giành chiến thắng 5-4 ở loạt “đấu súng”.

3. Brazil đã lọt vào trận tranh HCV bóng đá nam tại kỳ Olympic thứ 3 liên tiếp, sau các năm 2012 (thua Mexico) và 2016 (thắng Đức). Trước Selecao, chỉ có hai đội bóng từng làm được điều này là Nam Tư (1948, 1952, 1956, 1960) và Hungary (1964, 1968, 1972).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x