Không phải Mourinho, Ancelotti, càng không phải David Moyes. Rudi Garcia mới là HLV gây ấn tượng mạnh nhất tại châu Âu mùa này. Cựu HLV Lille vực dậy một Roma suy thoái bằng thứ bóng đá được tổ chức chặt chẽ và khoa học, nhưng không mất đi triết lý tấn công hào sảng. Để bây giờ Roma độc chiếm ngôi đầu Serie A khi toàn thắng cả 8 vòng, thành tích tốt nhất trong lịch sử đội bóng áo bã trầu. Họ là đội duy nhất tại 5 giải vô địch hàng đầu chưa đánh rơi bất kỳ điểm số nào.
Trước Rudi Garcia, chưa có HLV người Pháp nào làm việc tại Serie A khắc nghiệt. Bản thân HLV 49 tuổi cũng chưa từng dẫn dắt đội bóng nào ngoài nước Pháp. Những khác biệt và bỡ ngỡ dù vậy không ngăn cản được Garcia đi tới thành công, bằng lòng nhiệt huyết và cả bộ óc kỳ tài. Ít người biết rằng, Garcia chỉ có 1 giờ 30 phút học tiếng Italia với một đầu bếp của nhà hàng Ý ở Lille trước ngày bay sang Roma. Và hôm sau, những phát biểu khá trôi chảy bằng tiếng Italia của ông làm ngỡ ngàng cả phòng họp báo. Rudi Garcia thâm nhập đội bóng mới cũng nhanh như khi ông học tiếng Italia. Những quyết định chớp nhoáng trên TTCN như việc đem về người học trò cũ Gervinho đã góp phần tăng sức tấn công cho đội bóng áo bã trầu.
BLANC LÀM LU MỜ ANCELOTTI
Với Laurent Blanc , thành công của ông tại PSG có thể không làm nhiều người thán phục. Đơn giản bởi lực lượng của PSG quá hùng hậu với hàng loạt ngôi sao đẳng cấp thế giới. Việc họ dẫn đầu BXH Ligue 1 sau 10 vòng đầu tiên là chuyện không hề bất ngờ. Nhưng cần nhấn mạnh rằng, nếu như Ancelotti để lại một đội bóng hùng mạnh thì tới tay Blanc, PSG trở thành một cỗ máy hủy diệt.

HLV Laurent Blanc
Thực vậy, PSG dưới thời Blanc còn mạnh hơn cả mùa trước. Tỷ lệ cầm bóng trung bình lên tới 60%, trong khi mùa trước 54%. Tỷ lệ chiến thắng là 76,9% còn mùa trước chỉ có 64,8%. Những thống kê khô cứng chưa nói hết được những gì Blanc làm được tại PSG. Kỷ cương được thắt chặt từ việc tất cả phải dùng tiếng Pháp trong phòng thay đồ, thay vì mạnh ai nói ngôn ngữ người đó như thời Ancelotti. Với Blanc không có ngôi sao hạng A, ngay cả Ibra cũng bị thay ra giữa chừng 4 lần. Ancelotti thì chưa từng dám cư xử như vậy với tiền đạo người Thụy Điển trong cả mùa giải trước. Cái uy của Ngài tổng thống (biệt danh của Blanc, Le President) biến PSG kết thành một khối gắn kết, khác với những lục đục từng xuất hiện dưới thời Ancelotti. Chiến lược gia Italia có một dàn cầu thủ ngôi sao, còn bây giờ Blanc đã nhào nặn thành một đội bóng ngôi sao.
ARSENE WENGER, PHƯỢNG HOÀNG TRỞ LẠI
8 năm không danh hiệu biến Wenger thành ông lão khốn khổ với nét mặt nhàu nhĩ. Nhưng đằng sau bộ dạng già cỗi là nguồn năng lượng chưa bao giờ cạn, là quyết tâm sắt đá đưa Arsenal trở lại đỉnh cao. Và tới mùa giải này thì những nỗ lực của Wenger và các học trò đã được đền đáp. Pháo thủ hiên ngang dẫn đầu Premier League với 19 điểm, bỏ lại sau lưng những gã nhà giàu Chelsea, Liverpool hay nhà ĐKVĐ Man Utd.

HLV Wenger quá cao tay khi mua Oezil
Trong mùa giải mà Premier League hào hứng chào đón sự trở lại của Mourinho (Chelsea) và những tân HLV David Moyes (Man Utd), Manuel Pellegrini (Man City), cái tên Wenger dường như trở nên lạc điệu. Song chính chiến lược gia 63 tuổi này mới là người cao tay nhất. Vụ chuyển nhượng Mesut Oezil vào giờ chót CN là thành công đáng chú ý của Wenger. Tân binh trị giá 42,5 triệu bảng là chất xúc tác quan trọng để Arsenal tìm lại lối chơi tấn công hào hoa của chục năm về trước. Sau gần 10 năm kể từ chức vô địch Premier League gần nhất, Pháo thủ mới lại trình diễn lối đá thêu hoa dệt gấm mà Henry, Vieira, Pires từng làm nên trước kia. Wenger vẫn luôn trung thành với triết lý bóng đá của ông, cách làm của ông và cuối cùng thì thành công đã đến. Chưa biết Arsenal có vô địch hay không, nhưng Wenger, con phượng hoàng bất tử trong lịch sử Arsenal, đã trở lại.
Mùa giải vẫn còn rất dài ở phía trước. Có thể đến cuối con đường, sẽ không còn là Wenger, Rudi Garcia hay Blanc ngự trên ngôi đầu tại Premier League, Serie A và Ligue 1. Nhưng các HLV Pháp chưa bao giờ trở nên có giá trị như thế trong làng bóng châu Âu.
Bạn có biết?
Helenio Herrera được xem là HLV người Pháp thành công nhất bên ngoài xứ lục lăng. Vị HLV gốc Argentina đã đoạt 4 chức vô địch La Liga, 2 Cúp Nhà Vua trong thời gian dẫn dắt Atletico Madrid (1949-1952) và Barcelona (1958-1960). Sự nghiệp của Herrera thăng hoa nhất tại Inter với 3 lần vô địch Serie A và 2 Cúp C1. Ông được xem là cha đẻ của hệ thống phòng ngự Catenaccio và là HLV người Pháp duy nhất đoạt Cúp C1.