Ông chủ AS Monaco vững chân vì thoát 'bàn thua kỷ lục' ở vụ ly hôn

ĐIỆP ANH
10:32 ngày 29-05-2020
Tỷ phú người Nga đang nắm quyền sở hữu AS Monaco, Dmitry Rybolovlev vừa tuyên bố “Monaco không phải để bán”. Sở dĩ Rybolovlev có thể mạnh miệng như vậy là do ông đã may mắn xóa được tên mình khỏi kỷ lục về vụ ly dị “nặng đô” nhất lịch sử thế giới từ trước tới nay.
Ông chủ AS Monaco  vững chân vì thoát 'bàn thua kỷ  lục' ở vụ ly hôn

Không bán AS Monaco

Vì đại dịch Covid-19 mà Ligue 1 2019/20 buộc phải hạ màn sớm dù vẫn còn những vòng đầu cuối chưa thi đấu hết. Monaco của Rybolovlev được chốt ở vị trí thứ 9, một vị trí rất vô thưởng vô phạt. Monaco không bị xuống hạng nhưng cũng không được dự các cúp châu Âu mùa tới. Dù vậy Monaco vẫn gây xôn xao dư luận Pháp thời gian qua.

Số là rộ lên tin đồn Monaco sắp đổi chủ. Có tin tập đoàn đầu tư có trụ sở chính ở Luxembourg, CVC Capital Partners muốn mua lại Monaco. Thấy bảo CVC Capital Partners nắm trong tay tổng khối tài sản lên tới 82 tỷ USD. Nên vấn đề chỉ còn là Rybolovlev đưa ra một cái giá, họ sẽ xem xét xuống tiền.

Tuy nhiên Rybolovlev đã đáp trả tin đồn trên bằng thông điệp Monaco “không phải để bán”. Phó chủ tịch Monaco, Oleg Petrov dẫn lời của Rybolovlev: “Mục tiêu của chúng tôi không có gì thay đổi: đưa AS Monaco sớm trở lại nhóm đầu Ligue 1 và giành quyền tham dự trở lại vào cúp châu Âu. Chúng tôi vẫn sẽ theo đuổi tham vọng biến Monaco thành một tượng đài của bóng đá châu Âu.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển công tác đào tạo trẻ và sẽ có giành vé dự cúp châu Âu đều đều. Song song với đó, chúng tôi còn theo đuổi nhiều dự án khai thác thương hiệu AS Monaco nữa”.

Rybolovlev vẫn vững chân tiếp tục tính toán phát triển AS Monaco

Qua lời phó chủ tịch Petrov của AS Monaco truyền ra có thể thấy Rybolovlev vẫn tính gắn bó với Monaco lâu dài. Chẳng việc gì Rybolovlev phải bán Monaco, ít nhất là trong hiện tại hoặc tương lai gần.

Kỷ lục ghi rồi lại xóa

Sở dĩ Rybolovlev vẫn vững chân ở Monaco như vậy là vì hiện tại trong tay ông vẫn đang là khối tài sản có tổng giá trị lên tới 6,6 tỷ USD theo ước tính mới nhất của tạp chí Forbes. Cũng theo kết quả tính toán mới nhất của Forbes, Rybolovlev hiện xếp ở vị trí 224 trên danh sách những người giàu nhất thế giới hiện nay.

Mọi chuyện có lẽ đã rất khác nếu như Rybolovlev không xóa được tên mình khỏi kỷ lục về vụ ly dị “nặng đô” nhất lịch sử. Rybolovlev bị bà vợ cũ Elena đâm đơn ra tòa ly dị hồi tháng 12/2008. Vụ ly dị ồn ào này kéo dài nhiều năm vì tính chất phức tạp và khối tài sản cần chia chác quá lớn và cũng quá phức tạp.

Tháng 5/2014, tòa án ở Geneva (Thụy Sỹ) ra phán quyết yêu cầu Rybolovlev phải chia nửa tài sản cho Elena. Cụ thể, vị tỷ phú người Nga khi đó đang xếp hạng 147 trên danh sách những người giàu nhất hành tinh phải chia cho vợ cũ 4,8 tỷ USD.

Rybolovlev thoát thua ngoạn mục trong vụ ly dị vợ cũ Elena

Khoản chia 4,8 tỷ USD khi ấy lập tức phá kỷ lục về độ “nặng đô” của các vụ ly hôn trong lịch sử tính đến thời điểm đó. Nó xô đổ kỷ lục 3,8 tỷ USD được xác lập trong vụ tỷ phú người Mỹ, Alec Wildenstein ly dị bà vợ Jocelyn hồi năm 1999.

Rybolovlev chẳng thể ngồi im chấp nhận “bàn thua” nặng đô ngoài sức tưởng tượng như thế ở hậu trường. Ông thuê luật sư kháng án. May mắn cho Rybolovlev là các luật sư đã kháng án thành công cho ông. Tháng 6/2015, tòa Geneva ra phát quyết mới. Với phát quyết này, Rybolovlev “chỉ” phải chia cho vợ cũ Elena 564 triệu franc Thụy Sỹ (tương đương 604 triệu USD) mà thôi. Nghĩa là so với phán quyết cũ, mức chia mới của Rybolovlev cho vợ cũ của công chỉ còn bằng 1/8.

Có thể nói Rybolovlev đã thoát thua ngoạn mục. Chẳng những ông không phải bất đắc dĩ lưu danh trên kỷ lục về vụ ly dị đắt giá nhất lịch sử. Các kế hoạch làm ăn của Rybolovlev cũng tránh khỏi những xáo trộn to lớn. Trong đó, việc sở hữu Monaco vẫn được đảm bảo. Chứ thử tưởng tượng nếu thực tế mà Rybolovlev phải chia cho vợ cũ 4,8 tỷ USD thì có lẽ ông đã phải bán tống bán tháo Monaco từ lâu rồi chứ chắc gì đã giữ được Monaco đến bây giờ cho CVC Capital Partners đến hỏi mua.

Rybolovlev vẫn xếp trên Abramovich
Với mức chia 604 triệu USD cho vợ cũ Elena, Rybolovlev xếp trên ông chủ Roman Abramovich của Chelsea về “cái giá đổi lấy tự do”. Abramovich “chỉ” phải chia cho vợ cũ Irina 300 triệu USD trong vụ ly dị vào năm 2007. Tên của Rybolovlev và Abramovich lần lượt xuất hiện ở vị trí 8 và 12 trên danh sách những vụ ly hôn đắt giá nhất từ trước tới nay. Kỷ lục vụ ly hôn “nặng đô” nhất lịch sử hiện nay là vụ ly hôn vào năm 2019 của tỷ phú Mỹ, Jeff Bezos khi ông phải chia cho vợ cũ MacKenzie tới… 35 tỷ USD.

Nguyên nhân đẩy Falcao sang M.U
Chính phán quyết Rybolovlev phải bồi thường cho vợ cũ Elena 4,8 tỷ USD vào năm 2014 là nguyên nhân khiến tiền đạo Radamel Falcao bị đẩy khỏi Monaco cùng năm đó. Rybolovlev phải tính ngay đến bài toán cắt giảm chi tiêu cho Monaco. Và Falcao bị đem cho Man United mượn với mức phí mượn là 6 triệu bảng.

XEM THÊM

Paige Woolen: Người đẹp có vòng 1 ngoại cỡ bị fan cuồng 'tấn công'

Demi Rose: CĐV nóng bỏng nhất Ngoại hạng Anh khoe vòng 3 ấn tượng bên gấu bông

Miss BumBum ướt át bỏ Messi để thần tượng David Beckham

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Kế hoạch Hè của PSG: Thêm 4 tân binh và không có ngôi sao lớn Kế hoạch Hè của PSG: Thêm 4 tân binh và không có ngôi sao lớn

    Truyền thông Pháp đưa tin, BLĐ PSG đang lên kế hoạch nhân sự cho mùa giải mới, trong đó sẽ mang về sân Công viên các Hoàng tử 4 cầu thủ mới, nhưng điều đặc biệt là không có bất cứ ngôi sao lớn nào.

  • Mbappe muốn được như Ronaldo, mơ giành Quả bóng Vàng và EURO Mbappe muốn được như Ronaldo, mơ giành Quả bóng Vàng và EURO

    Trong buổi trả lời phỏng vấn độc quyền mới đây, chân sút Kylian Mbappe đã chia sẻ về tham vọng của bản thân, mục tiêu thực tại và tương lai cũng như những người mà anh ngưỡng mộ.

  • Ligue 1 2019/20 có thể được nối lại? Ligue 1 2019/20 có thể được nối lại?

    Hôm qua (26/5), 6 thượng nghị sĩ đã đề xuất phương án nối lại các môn thể thao chuyên nghiệp Pháp mùa 2019/20, trong đó có Ligue 1 dù đã chính thức bị hủy bỏ từ cuối tháng 4/2020.

  • Andre Villas-Boas ở lại, Marseille thở phào nhẹ nhõm Andre Villas-Boas ở lại, Marseille thở phào nhẹ nhõm

    Cuối cùng, Andre Villas-Boas đã chính thức chọn ở lại Marseille. Vị HLV người Bồ Đào Nha từng có ý định ra đi sau khi GĐTT Andoni Zubizarreta mất việc. Tuy nhiên, với sự ủng hộ và thuyết phục từ các cầu thủ, nhà cầm quân 42 tuổi này đã quyết định tiếp tục cuộc phiêu lưu cùng đội chủ sân Velodrome.

  • Thần đồng bóng đá Pháp nát nghiệp vì một ... tin nhắn Thần đồng bóng đá Pháp nát nghiệp vì một ... tin nhắn

    Vincent Pericard từng là thần đồng đầy triển vọng của bóng đá Pháp, từng được dự đoán sẽ thành “ngôi sao bạc tỉ”. Nhưng từ sao mai đầy hứa hẹn ở Juventus, Pericard lại bị đầy ải sang các đội bóng thấp cổ bé họng ở Anh chỉ vì một tin nhắn tới bồ của “sếp” Juve.

  • Lyon không được dự Champions League 2020/21 do kháng cáo thất bại Lyon không được dự Champions League 2020/21 do kháng cáo thất bại

    Đơn kháng cáo của Lyon về tấm vé dự Champions League 2020/21 và Amiens lẫn Toulouse - 2 CLB phải xuống hạng sau khi Ligue 1 2019/20 buộc phải kết thúc vì Covid-19 đã bị bác bỏ.

  • Tiền vệ Yohan Cabaye (ST.Etienne): 'Tôi vẫn muốn tiếp tục chơi bóng' Tiền vệ Yohan Cabaye (St.Etienne): 'Tôi vẫn muốn tiếp tục chơi bóng'

    Yohan Cabaye vừa trả lời phỏng vấn của tờ L’Equipe. Cựu tuyển thủ Pháp khẳng định chưa muốn treo giầy sau khi hết hợp đồng với St.Etienne vào cuối mùa này. Ở tuổi 34, tiền vệ gốc Việt này còn nguyên niềm đam mê chơi bóng và vẫn nuôi hy vọng được gia hạn với Quỷ xanh.

  • Neymar hết đường rời PSG về Barca vì Covid-19 Neymar hết đường rời PSG về Barca vì Covid-19

    Do bị Covid-19 phá đám, Barcelona coi như đã hết cơ hội mua đưa cầu thủ cũ của mình là tiền đạo Neymar từ Paris Saint Germain về Nou Camp để tái hợp với Lionel Messi và Luis Suarez.

  • Chủ tịch PSG 'thả thính' với Ronaldo Chủ tịch PSG 'thả thính' với Ronaldo

    Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG công khai thể hiện sự ngưỡng mộ đối với siêu sao Cristiano Ronaldo (Juventus). Điều này khiến cho nhiều fan PSG nghĩ tới việc ông Al-Khelaifi muốn đưa Ronaldo về sân Công viên các Hoàng tử trong thời gian tới.

  • PSG có thể mua đứt Icardi  vào cuối tháng này PSG có thể mua đứt Icardi vào cuối tháng này

    Theo SportMediaset, PSG sẽ quyết định mua đứt tiền đạo Mauro Icardi vào cuối tháng 5/2020. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào việc Inter có đồng ý hạ giá của chân sút 27 tuổi này xuống 50 triệu euro hay không.

  • Hilton gia hạn 1 năm với Montpellier Hilton gia hạn 1 năm với Montpellier

    “Cây trường sinh” Vitorino Hilton vừa gia hạn hợp đồng 1 năm với Montpellier. Hậu vệ người Brazil này sẽ bước sang tuổi 43 vào tháng 9 tới. Với việc nối dài giao kèo với Montpellier, Hilton tiếp tục trở thành hiện tượng hy hữu tại châu Âu vẫn thi đấu đỉnh cao ở độ tuổi ngoài 40.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x