Bordeaux đã chơi khá hay ở tứ kết Cúp LĐ. Nhưng như thế là chưa đủ để vượt qua PSG, đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc. Và rạng sáng qua, đến lượt Javier Pastore buộc người ta phải ca ngợi mình.
Hạ gục Bordeaux 3-1 là chiến thắng thứ 3 liên tiếp trên sân khách của PSG trong vòng 1 tuần ở cả 3 mặt trận quốc nội: Cúp QG (thắng Brest 5-2), Ligue 1 (hạ Ajaccio 2-1) và Cúp LĐ. Điều đáng nói, ở 3 trận đấu nói trên, HLV Laurent Blanc lần lượt cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi. Hay nói một cách chính xác, Blanc đã xoay tua rất hợp lý để các học trò không bị quá tải mà PSG vẫn giành những chiến thắng quan trọng. Với đội hình có quá nhiều ngôi sao và thi đấu ổn định, cơ hội để những cầu thủ đang thất sủng như Pastore, Menez hay Z.Camara thể hiện tài năng không nhiều.
Vì thế, ở trận đấu tại sân Chaban-Delmas rạng sáng qua, họ đã tận dụng tối đa thời cơ ấy để ghi điểm trong con mắt kỹ tính của HLV Blanc. Trong số họ, có lẽ Pastore là người hạnh phúc nhất. Bởi tiền vệ người Argentina đã có một trận đấu như lên đồng. Đến nỗi, sau trận đấu, chủ tịch Nasser al-Khelaifi của PSG phải thốt lên: Chúng ta đã có “tân binh” đầu tiên ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông này! Bởi, trong suốt 90 phút tại Bordeaux, một Pastore lười nhác, thiếu hiệu quả ở mùa này đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một thủ lĩnh ở tuyến giữa chơi bùng nổ, chịu khó di chuyển và chuyền bóng chính xác đến kinh ngạc.
Tự mình lập công mở tỷ số cho đội nhà, Pastore còn dọn cỗ để Rabiot nâng tỉ số lên 2-1 (trước đó Poko đã gỡ hòa 1-1 cho Bordeaux) và lại châm ngòi cho bàn thắng thứ 3 (Matuidi ghi) đưa PSG vào bán kết Cúp LĐ một cách rất thuyết phục. Đội bóng Thủ đô Paris đang tiến gần đến mục tiêu đề ra. Còn bản thân Pastore đang có một suất đá chính chờ đợi trong những ngày tới. Khi PSG đang ráo riết săn lùng khắp châu Âu để bổ sung cho tuyến giữa, thì một Pastore hồi sinh rực rỡ chính là “tân binh” tuyệt vời nhất. Cựu tiền vệ Palermo này cũng nhấn mạnh, anh sẽ ở lại PSG và xem đây là động lực để chinh phục một suất đá chính tại PSG đồng thời có tên trong danh sách ĐT Argentina dự VCK World Cup 2014.
Tuy nhiên, nếu Pastore trở lại đội hình xuất phát, chắc chắn sẽ khiến bộ ba Verratti - Thiago Motta - Matuidi bị xáo trộn. Vậy, HLV Blanc sẽ xử lý tình huống này ra sao? “Tôi hạnh phúc vì Pastore đã tỏa sáng và PSG đang vận hành rất trơn tru trên mọi mặt trận. Cho những mục tiêu lớn ở mùa này, Paris rất cần nhiều cầu thủ giỏi. Tôi sẽ nghiên cứu và cân nhắc kỹ để sử dụng tốt nhất, hiệu quả nhất những cầu thủ đang có phong độ vào phom”, HLV Blanc cho biết sau trận đấu.
Trở lại trận đấu tại Bordeaux, HLV Blanc đã cho bộ đôi Matuidi - Thiago Motta ngồi dự bị. Trong khi đó, Verratti tái xuất sau chấn thương bên cạnh Pastore và Rabiot (tiền vệ trẻ đang chơi ngày càng chững chạc và hiệu quả bên cạnh các siêu sao). Và, giới mộ điệu nhận thấy giữa hai tuyến tiền vệ này không hề có sự chênh lệch trong các trận đấu đã qua. Theo gợi ý của giới chuyên môn, nên chăng HLV Blanc sẽ xoay tua “cụm”? Tức là sử dụng hoặc cất lên băng ghế dự bị một trong hai tuyến tiền vệ vừa nêu để PSG ổn định lâu dài và chinh phục mọi đỉnh cao.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Khi không thể cạnh tranh ngôi vô địch Ligue 1 với PSG, cả Lyon lẫn Marseille đều phải hướng tới các cúp quốc nội. Tuy nhiên đêm nay, Marseille khó hy vọng về một kết quả tích cực trước Lyon. Bởi lâu rồi, họ đã không còn duyên với Cúp Liên đoàn.
Hành quân tới sân của Bordeaux, PSG đã có chiến thắng ấn tượng 3-1 bằng các bàn thắng của hàng tiền vệ để ghi tên mình vào vòng bán kết cúp Liên đoàn Pháp.
Đêm nay, có thể tham vọng giành Cúp Liên đoàn của PSG sẽ bất thành vì một cái tên vốn từng rất quen thuộc với họ: Guillaume Hoarau. tiền đạo chơi rất hay ở 3 mùa đầu từ 2008-2011 trong màu áo PSG, vừa chuyển sang Bordeaux.
Do AS Monaco để Montpellier cầm hòa 1-1 ở trận đấu sớm, Lille có cơ hội rất lớn soán ngôi nhì bảng của Monaco, nhưng đã bỏ lỡ đáng tiếc sau thất bại bất ngờ 1-2 trước Reims ngay trên sân nhà rạng sáng qua.
Trong khi AS Monaco lại mắc những sai lầm đáng tiếc, thì PSG tiếp tục nới rộng khoảng cách với đội bóng Công quốc lên thành 5 điểm để độc chiếm ngôi đầu BXH Ligue 1 mùa này nhờ có màn ngược dòng ấn tượng trước Ajaccio.
Ibrahimovic và các đồng đội của anh đã có trận đầu năm 2014 khá chật vật, họ phải lội ngược dòng mới thắng được đội chủ nhà Ajaccio với tỷ số 2-1. Với chiến thắng ở vòng 20 Ligue 1, PSG đã củng cố ngôi đầu bảng với 47 điểm, hơn đội đứng sau là Monaco tới 5 điểm.
Pep Guardiola vừa dẫn dắt Man City giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh lần thứ 4 liên tiếp – điều mà Sir Alex chưa từng làm được khi còn dẫn dắt MU. Ông xứng đáng được ca ngợi là HLV vĩ đại nhất trong lịch sử Premier League.
Trong giây phút chia tay Liverpool, HLV Klopp đã giới thiệu người kế nhiệm mình theo cách đặc biệt nhất. Chiến lược gia người Đức cùng các CĐV có mặt tại Anfield hát vang tên Arne Slot.
Tiền đạo Erling Haaland của Man City đã chính thức đi vào lịch sử của Premier League sau khi giành danh hiệu Chiếc giày vàng cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất.
Cựu danh thủ Gary Neville đã lên tiếng chỉ trích các cổ động viên Man City, trong ngày đội bóng con cưng của họ lần thứ 4 liên tiếp vô địch Premier League.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn