Không có bất ngờ nào xảy ra ở cặp đấu giữa Atletico Madrid và Celta Vigo, khi phần thắng cuối cùng đã thuộc về đội chủ nhà vốn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ.
Bàn thắng
Atletico Madrid:Diego Costa (42’, 63’)
Celta Vigo:Nolito (73’)
VIDEO: Atletico 2-1 Celta Vigo
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Sẽ là lố bịch nếu mang Celta Vigo ra so sánh với Atletico Madrid, bởi trong khi đội bóng này chẳng giành nổi chiến thắng nào ở 5 vòng đấu đã qua thì đối thủ của họ đã giành được số điểm tối đa kể từ đầu mùa. Sự chênh lệch giữa 2 bên được thể hiện rất rõ qua những con số thống kê trên sân.
Việc Celta Vigo giành 51 % thời lượng kiểm soát bóng thực tế chẳng nói lên điều gì, khi suốt cả trận họ chỉ tung ra được 2 cú dứt điểm. Con số này bằng đúng 1/10 so với số lần oanh tạch khung thành Celta Vigo của đội bóng thủ đô Tây Ban Nha.
Với thế trận vượt trội như vậy, việc Atletico Madrid chỉ ghi được một bàn thắng do công của tiền đạo chủ lực Diego Costa trong hiệp 1 có thể xem là một bất ngờ (42’). Pha dứt điểm cận thành làm tung lưới Rodriguez Oterino Yoel đã giúp Diego Costa gỡ lại được rất nhiều thể diện, do trước đó cầu thủ người Brazil này đã đá hỏng quả penalty ở phút 26.
Diego Costa ghi cả 2 bàn thắng cho đội chủ nhà
Sang đến hiệp 2, Diego Costa tiếp tục tỏa sáng khi vượt qua được sự đeo bám của một hậu vệ đối phương trước khi hạ gục Rodriguez Oterino Yoel trong thế đối mặt. Bàn thắng ở phút 62 của Diego Costa đã là pha lập công thứ 10 của cựu tiền đạo Valladolid ở La Liga mùa giải năm nay. Như vậy, anh đã vượt qua Messi để vươn lên dẫn đầu danh sách những chân sút “dội bom” ở giải đấu số 1 Tây Ban Nha.
Sau khi Atletico Madrid có được bàn thắng thứ 2, chẳng ai tin đội chủ nhà sẽ để tuột mất 3 điểm. Quả thật, cho dù Celta Vigo cũng gỡ được một bàn danh dự do công của cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Nolito ở phút 73, đội bóng này cũng chẳng dám mơ đến việc tìm kiếm bàn thắng thứ 2 khi khung thành của họ luôn bị đặt trong tình trạng báo động.
Tỷ số 2-1 được giữ đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu thậm chí có thể xem là kết quả không tệ với Celta Vigo, đội bóng phải nhờ đến may mắn mới có thể tránh được một trận thua tan nát. Đánh bại Celta Vigo với tỷ số sít sao trên sân nhà, Atletico cũng có được 24 điểm sau 8 lượt trận như Barca, nhưng họ vẫn phải xếp sau gã khổng lồ xứ Catalunya do thua về chỉ số phụ.
Đội hình thi đấu
Atletico Madrid: Thibaut Courtois, Diego Godin, Filipe Luis, Francisco Juanfran, Miranda, Mario Suarez, Koke, Arda Turan (Cristian Rodrígue 73’), Gabi (Josuha Guilavogui 89’), David Villa (Óliver 58’), Diego Costa.
Celta Vigo: Rodriguez Oterino Yoel, Hugo Mallo, Fontas, David Costas, Alex Lopez (Santi Mina 58’), Borja Oubina Melendez, Rafinha, Michael Krohn-Dehli, Augusto Fernandez (Nolito 58’), Toni, Charles (Levy Madinda 69’).
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Theo tiết lộ từ tờ “Sunday People”, CLB Real Madrid đã nói với người đại diện của tiền đạo Karim Benzema là hãy nhanh chóng tìm một bến đỗ mới cho cầu thủ này.
Chỉ trong vòng 1 tuần, Real đã thể hiện 2 tính cách hoàn toàn khác biệt: bạc nhược trên sân nhà trước Atletico Madrid nhưng đầy bản lĩnh khi đến làm khách tại Levante.
Chỉ vỏn vẹn 25 phút có mặt trên sân, Alvaro Morata vẫn kịp để lại dấu ấn với bàn thắng gỡ hòa 2-2 tạo tiền đề cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Real trước Levante. Tuy nhiên, trong chiến thắng nghẹt thở đó, vẫn có một người Madrid buồn, đó là Karim Benzema.
Sau pha ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Real Madrid trước Levante ở đúng phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, siêu sao Cristiano Ronaldo đã có pha ăn mừng lạ mắt, gây tò mò cho người hâm mộ.
HLV Jose Mourinho của Chelsea luôn biết cách thu hút sự chú ý bằng những phát biểu ấn tượng. Mới đây, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại thể hiện cá tính đặc biệt của mình bằng tuyên bố có liên quan đến đội bóng cũ Real Madrid.
Andres Iniesta đang không giữ được vị trí chính thức mà dần trở thành một phần trong chính sách xoay vòng của “Tata” Martino. Đây là lần thứ 3 trong 8 trận đấu tại La Liga mùa này, tiền vệ người Tây Ban Nha không có tên trong danh sách xuất phát của Barca. Liệu có điều gì khúc mắc đằng sau quyết định này chăng?
Bất chấp chiến thắng 4-1 trước Valladolid vào đêm qua, HLV Gerardo Martino của Barcelona vẫn chưa hài lòng với màn trình diễn của các học trò ở hiệp một khi để đối phương mở tỷ số trước, buộc đội chủ nhà phải lội ngược dòng.
Trong trận đấu giữa Levante và Real diễn ra vào rạng sáng nay đã có một tình huống mà hậu vệ Hector Rodas bên phía Levante để bóng chạm tay sau pha đánh đầu của Cris Ronaldo ngay trước vòng 5m50, nhưng trọng tài đã từ chối cho Real được hưởng một quả penalty.
Với trận thắng bất ngờ trên sân Porto, Atletico đã nối dài mạch trận toàn thắng ở mọi đấu trường lên con số 7. Và đêm nay, khi đối thủ trước mặt chỉ là một Celta Vigo yếm thế, nửa đỏ-trắng của thành Madrid đang sẵn sàng bước lên “tầng mây thứ 8”.
Lionel Messi tiếp tục vắng mặt do chấn thương, Alexis Sanchez được bố trí đá cao nhất trên hàng công. Và tuyển thủ Chile đã không phụ lòng tin của HLV Tata Martino bằng cú đúp bàn thắng.
Chủ tịch Getafe cho biết MU đã quyết định bán Mason Greenwood nếu “có một lời đề nghị tốt”. Hiện tại, Barca đang là đội dẫn đầu trong cuộc đua giành tiền đạo ngưởi Anh.
Bóng đá Việt Nam kỳ vọng gì ở HLV Kim Sang Sik và nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ làm được gì cho bóng đá Việt Nam trong 2 năm tới? Có thể nói, đây là câu hỏi thuộc hàng “kinh điển” không chỉ với ông Kim Sang Sik mà bất kỳ HLV nào đến Việt Nam cũng thế.
Erik ten Hag đang chịu áp lực ngày càng lớn sau khi MU bị Crystal Palace đánh bại với tỷ số 4-0. Và các nhà cái đã cập nhật tỷ lệ cược mới nhất về người có khả năng thay thế chiến lược gia người Hà Lan.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn