Atletico: Đến lượt Morata sắm vai chính

Bùi Huy
09:16 ngày 09-07-2020
Atletico Madrid chỉ có được kết quả hòa 1-1 trong chuyến làm khách của Celta Vigo vào rạng sáng qua. Tuy nhiên, thầy trò HLV Diego Simeone vẫn hài lòng với 1 điểm, nhất là khi được chứng kiến tiền đạo Alvaro Morata tiếp tục sắm vai chính.
Atletico: Đến lượt Morata sắm vai chính

Đến lúc này, nhìn chung Atletico vẫn rất thành công kể từ khi La Liga trở lại sau đại dịch Covid-19. Trận hòa trước Celta Vigo rạng sáng qua vẫn giúp họ duy trì thành tích bất bại cả 8 vòng gần nhất, với 5 chiến thắng.

Đặc biệt, thầy trò HLV Diego Simeone gần như vẫn giữ được vị trí thứ 3 sau vòng này, bởi họ hơn Sevilla 3 điểm, bằng thành tích đối đầu nhưng khá vượt trội về hiệu số bàn thắng bại. Atletico vẫn rất lạc quan trước nhiệm vụ cán đích ở vị trí thứ ba, bởi chỉ phải gặp Betis, Getafe và Sociedad ở 3 lượt cuối.

Khá thú vị, hành trình bứt phá của Atletico sau đại dịch Covid-19 được chia ra thành những giai đoạn rất rõ ràng, và những giai đoạn ấy gắn liền với mỗi người hùng khác nhau. Đầu tiên, Atletico bứt tốc nhờ sự bùng nổ của Joao Felix, khi tân binh đắt giá này thi đấu thăng hoa, ghi 2 bàn trong các trận hòa Bilbao 1-1 và trận thắng Osasuna 5-0. 

Sau khi Felix chùng xuống, một ngôi sao khác bất ngờ thăng hoa là Marcos Llorente - tiền vệ phòng ngự được HLV Diego Simeone đẩy lên đá như một tiền đạo thực thụ. Dù chỉ trực tiếp ghi 1 bàn và có 2 đường kiến tạo, song Llorente thực tế đóng góp rất nhiều cho Atletico trong giai đoạn mà họ đều thắng với cách biệt tối thiểu trước Valladolid 1-0, Levante 1-0 và Alaves 2-1 này. 

Sau khi Llorente có phần “hết son”, một ngôi sao khác của Atletico đã đứng lên sắm vai chính, cũng trình diễn rất nổi bật. Đó là Saul Niguez. Tiền vệ này ghi 1 bàn ở trận  thắng Alaves, rồi tiếp tục lập cú đúp trên chấm 11m trong trận hòa Barcelona 2-2.

Sau đó, Saul đã nhường sân khấu cho một ngôi sao khác. Đó chính là Alvaro Morata. Chân sút 27 tuổi này thi đấu khá mờ nhạt ở giai đoạn đầu La Liga trở lại, anh chỉ ghi được 1 bàn ở trận đại thắng Osasuna. Với việc Felix, Costa và đặc biệt là Llorente thay nhau tỏa sáng, cơ hội ra sân của Morata càng trở nên ít đi. Tuy nhiên, trong đội bóng của HLV Simeone, bất cứ ai cũng có thể sắm vai chính khi được trao cơ hội. Và thời cơ đã đến với Morata ở 2 trận gần đây. 

Morata đã lập cú đúp khi đá chính thay cho Costa trong trận thắng Mallorca 3-0 ở vòng trước. Do Costa phải nhận thẻ vàng thứ 5 mùa giải, nên anh bị treo giò và Morata tiếp tục được ra sân từ đầu ở trận làm khách của Celta Vigo vào rạng sáng qua. Kết quả, anh lại tỏa sáng với bàn mở tỷ số ngay ở giây thứ 51, với một pha đệm bóng gọn gàng từ đường căng ngang của Angel Correa.

Như vậy, với tổng cộng 4 bàn thắng, Morata đang là nhân vật chính xuất sắc nhất của Atletico trong hành trình bứt phá sau đại dịch Covid-19. Anh ghi bàn nhiều hơn cả Saul (3 bàn), Felix (2) lẫn Diego Costa (2). Liệu thời gian tới, tiền đạo người Tây Ban Nha có tiếp tục tỏa sáng để mang về thành công cho Atletico?

Bàn thắng nhanh thứ nhì mùa giải
Pha lập công ở giây thứ 51 của Morata rạng sáng qua chính là bàn thắng nhanh nhất của Atletico tại La Liga mùa này. Tính chung các CLB, đây là bàn thắng nhanh thứ hai của mùa giải, chỉ sau pha lập công của Jaime Mata (Getafe) vào lưới Valencia (45 giây). Chậm hơn Morata một chút là pha ghi bàn của Arturo Vidal (Barca) trong trận thắng Mallorca (64 giây).

HLV DIEGO SIMEMONE:“Atletico đã có một hiệp 1 tuyệt vời…”
Phát biểu sau khi Atletico bị Celta Vigo cầm hòa 1-1, HLV Diego Simeone bày tỏ sự tiếc nuối khi đội bóng của ông đã áp đảo đối phương hoàn toàn ở hiệp 1 và dẫn trước nhưng rốt cuộc lại phải chia điểm. “Chúng tôi đã có một hiệp 1 tuyệt vời. Tôi cho rằng, những gì các cầu thủ thể hiện trong 45 phút đầu trước Celta nằm trong số 3 hoặc 4 màn trình diễn tốt nhất của Atletico những năm gần đây. Tiếc là hiệp 2, chúng tôi không duy trì được phong độ như thế và để Celta gỡ hòa”, HLV người Argentina nói.

XEM THÊM

Bất chấp Barca tệ hại, Messi vẫn bùng nổ và không thể bị ngăn cản

4-3-1-2, hệ thống đánh thức Griezmann và cả Barca

Ngày Neymar tái hợp với Messi và Suarez còn rất xa

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x