Hồ sơ bóng đá (kỳ 2)

Barca không phải là kẻ thù của Tướng Franco

Như đã đưa ở kỳ 1, Tướng Franco chỉ thực sự để mắt đến Real Madrid sau khi họ giành được thành công đầu tiên ở nước ngoài là danh hiệu Copa Latina năm 1955. Nhưng kể cả có ủng hộ đội bóng áo trắng hay không, nhà lãnh đạo này cũng không hề coi Barca là kẻ thù.
Barca không phải là kẻ thù của Tướng Franco

Với một nhà lãnh đạo như Franco, bóng đá không đơn thuần là một môn thể thao, mà còn là công cụ quảng bá. Đó là lý do ông dành sự ủng hộ cho Real Madrid, đội bóng đại diện cho chính quyền trung ương Madrid. Đó cũng là lý do ông không ưa Barca, CLB vốn là thành lũy của văn hóa xứ Catalunya.

Nhưng cũng vì là một chính trị gia lão luyện, Tướng Franco không bao giờ bộc lộ rõ quan điểm của mình về vấn đề này. Như nhà báo Jimmy Burns, người nghiên cứu sâu về bóng đá Tây Ban Nha và từng có 30 năm gắn bó với tờ Financial Times tiết lộ: “Sân Bernabeu là nhà của Franco, nhưng bản năng chính trị khiến ông thường xuyên có mặt ở sân Les Corts, rồi sau đó là Nou Camp”. 

Tướng Franco không chỉ đến đó vì lý do xã giao, mà còn có những mối liên hệ khá sâu xa với xứ Catalunya. Những vị giám mục mà nhà lãnh đạo này tôn trọng nhất, Goma, Pla và Deniel đều là người Catalunya. Giáo sĩ nghe xưng tội của Franco, Jose Maria Bulart cũng là người Catalunya. Rất nhiều bộ trưởng trong chính quyền của ông cũng vậy. Nhưng đây mới là chi tiết đáng chú ý nhất: cầu thủ mà nhà độc tài này yêu thích nhất cũng là một người Catalunya. Đó chính là Josep Samitier, người từng gắn bó với Barca trong cả vai trò cầu thủ lẫn HLV.

Tờ La Vanguardia từng tiết lộ một chi tiết thú vị về chuyện này trong bài báo đăng tải năm 1994. Đó là khi người ta hỏi Tướng Franco về tài năng của Di Stefano, ông từng đáp lại: “Đúng, Di Stefano rất giỏi, nhưng Samitier còn giỏi hơn”. Nhà lãnh đạo này chơi rất thân với danh thủ của Barca, người về sau từng làm tuyển trạch viên và cả HLV của đội bóng xứ Catalunya. Và chính nhờ mối quan hệ đặc biệt với chính quyền Franco, Samitier từng giúp Barca có được Laszlo Kubala ngay trước mũi của... Real Madrid hồi mùa hè 1950.

Tướng Franco (ảnh chủ) là người rất yêu bóng đá và có tình bạn sâu đậm với Samitier, người từng là cầu thủ và HLV của Barca

Danh thủ gốc Hungary lúc đó có mặt ở Tây Ban Nha cùng đội bóng Hungaria, gồm các cầu thủ trốn đến từ Đông Âu. Đội bóng đã có một loạt trận đấu ở xứ sở bò tót và Kubala lập tức lọt vào tầm ngắm của Real Madrid. Nhưng nhờ sự liên hệ với chính quyền của Samitier và mối quan hệ cá nhân (Kubala là con rể HLV Ferdinand Daucik của Barca), đội bóng xứ Catalunya đã có được cầu thủ tài năng này. Kubala sau đó thậm chí còn được nhập quốc tịch và khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha.

Giữa bối cảnh Chiến tranh lạnh, chính quyền Franco dĩ nhiên cũng không bỏ lỡ cơ hội để quảng bá cho sự kiện này. Câu chuyện về cuộc trốn chạy sang phía tây của danh thủ gốc Hungary đã được dựng thành bộ phim mang tên “The Stars Search for Peace” (Những ngôi sao đi tìm hòa bình), trong đó Kubala và Samitier thủ vai chính mình. Nhưng sau thành công với Kubala, Barca lại thất bại với một cái tên khác là Alfredo Di Stefano.

Câu chuyện về vụ chuyển nhượng kỳ lạ của “Mũi tên bạc” đã được kể lại nhiều lần. Nhưng gói gọn là vụ đình công ở giải VĐQG Argentina kéo dài từ 1947-1949 buộc Di Stefano phải rời River Plate để đến Colombia chơi cho Millonarios. Cả Barca lẫn Real Madrid sau đó đều để tâm tới ngôi sao người Argentina, nhưng trong khi Azulgrana đàm phán với River Plate và đặt cọc 50% tiền chuyển nhượng (2 triệu pesetas) thì Los Blancos tìm đến Millonarios và chi... 27.000 pesetas để giành quyền sở hữu Di Stefano.

Xung đột xảy ra để rồi FIFA vào cuộc và đưa ra phán xét kỳ cục: tiền đạo này sẽ chơi cho Barca 2 mùa 1954/55 và 1956/57, và khoác áo Real Madrid 2 mùa 1953/54 và 1955/56. Vì một lý do nào đó, cuối cùng Barca chấp nhận bán phần sở hữu của mình cho địch thủ với số tiền mà họ đã trả River Plate (2 triệu pesetas). Đến lúc này, chính quyền Franco mới ra mặt hỗ trợ, khi hoãn thi hành điều luật cấm ký hợp đồng với cầu thủ nước ngoài có hiệu lực từ ngày 24/08/1953 để Real Madrid có được Di Stefano. Nhưng rõ ràng, Barca chỉ có thể tự trách mình khi bỏ lỡ thiên tài người Argentina.

23. Nếu nhìn vào bảng thành tích, khó có thể nói là Barca bị ghét bỏ dưới thời Franco. Vì nếu như Real Madrid đã giành 28 danh hiệu trong giai đoạn nhà độc tài này cầm quyền, thì đội bóng xứ Catalunya cũng đã có cho mình 23 chiếc cúp.

Barca từng 3 lần tôn vinh Tướng Franco
Không chỉ Real Madrid có mối liên hệ đặc biệt với Tướng Franco, chính Barca cũng từng 3 lần tôn vinh nhà độc tài này. Sau khi Barca thắng Sociedad 3-0 ở trận chung kết Cúp Nhà Vua mùa 1950/51, chủ tịch Agusti Montal Galobart của đội bóng xứ Catalunya đã vui đến mức tháo luôn chiếc huy hiệu của CLB trên ve áo và tặng Tướng Franco. Barca sau đó còn 2 lần tặng huy chương cho nhà lãnh đạo này, vào năm 1971 để cảm ơn vì sự hỗ trợ của chính quyền trong việc xây dựng khu thể thao đa năng và năm 1974, nhân kỷ niệm 75 năm thành lập CLB.

Sự biệt đãi dành cho Samitier
Một trong những bằng chứng cho tình bạn của Tướng Franco với Josep Samitier là sự biệt đãi mà chính quyền dành cho cựu danh thủ của Barca. Trong tang lễ của Samitier diễn ra ngày 05/05/1972, các nhạc công đã chơi bản nhạc “Cant dels Adeus” và tất cả những người tham dự đều hát vang bài hát tiếng Catalunya này. Mà nên nhớ, dưới thời Franco, việc sử dụng tiếng Catalunya, Galicia và Basque hoàn toàn bị cấm.

XEM THÊM

Có thật Real Madrid thành công nhờ Tướng Franco?

Kỳ 3 (cuối): Tướng Franco đã khiến thế hệ vàng Tây Ban Nha bỏ lỡ cơ hội chinh phục kỳ EURO đầu tiên năm 1960 như thế nào, để rồi phải 4 năm sau họ mới đăng quang trên sân nhà.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  •  Messi thành gã hề khi sang Anh? Không, hãy nói điều ngược lại! Messi thành gã hề khi sang Anh? Không, hãy nói điều ngược lại!

    Trong thế giới bóng đá, từng có không ít ý kiến cho rằng tiền đạo Lionel Messi của Barcelona chẳng thể nào tỏa sáng ở giải Ngoại hạng Anh, như những gì kình địch Cristiano Ronaldo của anh từng thể hiện trong màu áo M.U. Tuy nhiên, quan điểm trên chưa được kiểm chứng trong khi thực tế lại chứng minh Messi chẳng ngán gì những đội bóng Anh.

  • Barca đòi cắt 70% lương Messi và đồng đội Barca đòi cắt 70% lương Messi và đồng đội

    Trước diễn biến phức tạp của đại dịch viêm phổi virus corona, Barcelona đang cân nhắc khả năng giảm 70% lương của các thành viên.

  • Di sản Barcelona được Thánh Johan nhào nặn như thế nào? Di sản Barcelona được Thánh Johan nhào nặn như thế nào?

    “Johan Cruyff đã vẽ nên toàn thánh đường còn các HLV của Barcelona chỉ đơn thuần là duy trì và cải thiện thánh đường ấy”, HLV Pep Guardiola nói về bậc thày của mình.  

  • Bệnh dịch, chuyện chưa bao giờ cũ của Tây Ban Nha và La Liga Bệnh dịch, chuyện chưa bao giờ cũ của Tây Ban Nha và La Liga

    Covid-19 không phải dịch bệnh đầu tiên bùng phát từ Trung Quốc và lan sang các nước châu Âu. Hơn 6 thập niên trước, người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha cũng từng phải chứng kiến cảnh giải đấu phải tạm hoãn, cùng hàng loạt cầu thủ đổ bệnh vì dính cúm.

  • Real sẽ không khủng hoảng tài chính bởi đại dịch Real sẽ không khủng hoảng tài chính bởi đại dịch

    Trong bài viết mới đây, cây viết Salvador Sostres của tờ El Mundo cho biết: “Rất khó tìm ra một vấn đề nào trong hệ thống tài chính của Real Madrid”. Đây là sự khẳng định của nhà bình luận nổi tiếng này về việc Kền kền trắng sẽ không gặp nhiều khó khăn về kinh tế bởi sự tác động của đại dịch Covid-19.

  • Có thật Real Madrid thành công nhờ Tướng Franco? Có thật Real Madrid thành công nhờ Tướng Franco?

    Một điều ai cũng từng nghe thấy là Real Madrid đã thống trị La Liga và cả châu Âu nhờ sự hỗ trợ của Tướng Franco. Nhưng có thật nhà độc tài từng lãnh đạo Tây Ban Nha trong giai đoạn 1939-1975 là người đứng sau những thành công tột bậc của Los Blancos? Câu trả lời là “Có” và “Không”.

  • Covid-19 là đòn knock-out giáng vào Bartomeu Covid-19 là đòn knock-out giáng vào Bartomeu

    Chiếc ghế chủ tịch Barca của Josep Bartomeu đang lung lay dữ dội. Do quản lý yếu kém và không được lòng nhiều người, người đàn ông 57 tuổi này đang bị tẩy chay. Trong bối cảnh đó, sự bùng phát của dịch Covid-19 giống như cú knock-out giáng vào Bartomeu.

  • Messi quyên góp 1 triệu euro để chống Covid-19 Messi quyên góp 1 triệu euro để chống Covid-19

    Lionel Messi là ngôi sao bóng đá mới nhất tham gia vào chiến tuyến chống đại dịch viêm phổi virus corona đang hoành hành trên khắp thế giới.

  • Một làn sóng 'măng non' Nam Mỹ đang tràn vào La Liga Một làn sóng 'măng non' Nam Mỹ đang tràn vào La Liga

    Nhiều CLB lớn tại La Liga đang bắt đầu xây dựng lại công tác đào tạo trẻ bằng nhiều gương mặt tiềm năng, và Brazil nổi lên là mảnh đất màu mỡ.

  • Vì Covid-19 Barca chỉ được phép chọn Neymar hoặc Lautaro Martinez Vì Covid-19 Barca chỉ được phép chọn Neymar hoặc Lautaro Martinez

    CLB Barcelona phải lựa chọn giữa việc ký hợp đồng với Neymar hoặc Lautaro Martinez trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020, sau khi tình hình tài chính của họ bị ảnh hưởng do sự bùng phát đại dịch viêm phổi cấp corona chủng Covid-19.

  • Real bắt đầu cuộc 'săn lùng' tiền đạo cho mùa giải tới Real bắt đầu cuộc 'săn lùng' tiền đạo cho mùa giải tới

    Trong bối cảnh toàn thế giới, đặc biệt là các nước châu Âu đang oằn mình chống đại dịch viêm phổi cấp corona, CLB Real Madrid đang bắt đầu lập kế hoạch chuyển nhượng cho mùa giải tới, với ưu tiên đặc biệt là ở hàng tấn công.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x