Do dịch Covid-19 bùng phát khiến bóng đá phải tạm dừng, Bojan Krkic đang bị mắc kẹt ở Canada. Những ngày vừa qua, tiền đạo người Tây Ban Nha được đội bóng chủ quản Montreal Impact bố trí ở một mình một phòng trong một khách sạn 5 sao. Anh sống cuộc sống gần như cách ly với bên ngoài do lo sợ nguy cơ lẫy nhiễm virus corona.
Để “giết” thời gian, Bojan tự tìm niềm vui cho riêng mình bằng cách vùi đầu vào tập luyện. Trả lời phỏng vấn kênh ESPN, chân sút 29 tuổi này khẳng định, anh đang tìm lại được niềm vui cùng CLB Montreal Impact. Anh hy vọng sẽ giúp đội bóng làm nên được một điều gì đó tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Do vậy, Bojan luôn cố gắng tập luyện mọi lúc, mọi nơi.
Từ khi gia nhập Montreal Impact hồi tháng 8 năm ngoái, Bojan luôn được hết lời khen ngợi về ý thức tập luyện. Anh luôn là cầu thủ đến sân tập sớm nhất và ra về muộn nhất. Tiếc là vừa mới bắt đầu hòa nhập với đội bóng mới được không bao lâu, tiền đạo người Tây Ban Nha lại phải tạm “cách ly” với bóng đá do sự bùng phát của đại dịch Covid-19.
Bojan nổi tiếng từ rất sớm. Anh gia nhập lò đào tạo trẻ của đội bóng lừng danh Barca từ khi mới 8 tuổi. Chỉ 9 năm sau, anh được đặc cách thi đấu ra mắt đội 1 của đội bóng xứ Catalunya, trong trận đấu với đối thủ Osasuna, khi mới 17 tuổi 19 ngày. Ở độ tuổi đó, Bojan phá kỷ lục của cầu thủ trẻ nhất được thi đấu chính thức cho Barca, vốn trước đó thuộc về Lionel Messi.
Với các bạn trẻ yêu bóng đá bây giờ, có lẽ họ không thể tưởng tượng nổi rằng, Bojan đã từng được ca ngợi là thần đồng bóng đá. Nhưng điều đó không quá khó hiểu khi anh được cho là đã ghi tới 900 bàn thắng cho các đội trẻ của Barca.
Ngay cả ở mùa giải đầu tiên lên đá đội 1 của Barca, Bojan cũng có những màn thể hiện rất tốt và liên tục được giới truyền thông Tây Ban Nha đem ra so sánh với đàn anh Messi. Cụ thể, anh có 10 pha lập công ở mùa 2007/08, phá vỡ kỷ lục về số bàn thắng mà một cầu thủ ghi được ngay trong mùa giải đầu tiên đá đội cho đội 1 ở xứ sở bò tót mà trước đó tiền đạo Raul Gonzalez nắm giữ.
Nhưng từ niềm hy vọng số một của lò đào tạo trẻ La Masia, Bojan sớm lụi tàn bởi sức ép từ sự nổi tiếng quá sớm cũng như từ sự kỳ vọng anh sẽ trở thành Messi thứ 2 ở Nou Camp. Dù đã cùng Barca giành 3 danh hiệu La Liga, 1 Cúp Nhà Vua và 2 chức vô địch Champions League…, nhưng đóng góp của Bojan là rất khiêm tốn. Để rồi sau đó, anh phải rời Nou Camp để bắt đầu cuộc sống bươn trải với bóng đá qua một loạt đội bóng gồm Roma, Milan, Ajax, Stoke City, Mainz, Alaves, trước khi bén duyên với Montreal Impact.
Từ một cầu thủ từng khiến LĐBĐ Tây Ban Nha phải tranh đấu quyết liệt với LĐBĐ Serbia để giành được, Bojan đang phải vật lộn để tìm lại niềm vui và hạnh phúc với bóng đá cùng Montreal Impact. Nhưng chân sút 29 tuổi này chưa bao giờ từ bỏ tình yêu bóng đá. Chia sẻ với ESPN, cầu thủ người Tây Ban Nha tâm sự: “Tôi yêu bóng đá và không ai có thể giết chết tình yêu đó trong tôi. Tôi xem bóng đá là món quà kỳ diệu mà Chúa trời đã ban tặng cho mình”.
Thậm chí, Bojan còn rất lạc quan tin tưởng với sự dẫn dắt của Thierry Henry, anh sẽ tìm lại được bản năng săn bàn trong màu áo của Montreal Impact, qua đó hy vọng có ngày tái xuất ở ĐT Tây Ban Nha.
78. Trong sự nghiệp thi đấu ở cấp CLB, Bojan đã ghi được 78 bàn thắng qua 385 trận đấu. Trong đó, riêng với Barca, anh có 41 pha lập công còn ở Montreal Impact mới chỉ là 3 bàn thắng. “Với tôi, tiền bạc không quan trọng” |
XEM THÊM
Lautaro Martinez không đủ nhanh để song hành với Messi
Kế hoạch 4 bước để La Liga trở lại
La Liga trở lại tập luyện đầu tháng 5 nhưng chưa hẹn ngày đá lại
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn