Chuyện những người Philippines tại Real Madrid

Ngọc Trung Ngọc Trung
18:01 ngày 05-10-2019
Alphonse Areola không phải là người gốc Philippines đầu tiên khoác áo Real Madrid, trước thủ thành này còn có một nhân vật hết sức đặc biệt.
Chuyện những người Philippines tại Real Madrid
Chấn thương của Thibaut Courtois đang trao cơ hội bắt chính cho Alphonse Areola, thủ thành được Real Madrid mượn từ PSG. Hẳn nhiều người đã biết Areola là một người gốc Philippines, bố mẹ thủ thành này đều sinh ra ở quốc gia Đông Nam Á này rồi mới chuyển sang Pháp sinh sống.

Không những thế vợ của Areola cũng là một người mang trong mình dòng máu Philippines và LĐBĐ nước này từng nuôi hy vọng thuyết phục Areola khoác áo ĐTQG tham dự AFF Cup 2018. Hiện tại hy vọng ấy không còn vì Areola đã khoác áo ĐT Pháp. Dù vậy, hẳn người Philippines vẫn rất tự hào vì một người mang dòng máu đất nước này trấn giữ khung thành cho Real. 

Ngược dòng thời gian, thực ra Areola không phải là người gốc Philippines đầu tiên từng khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dù chênh lệch đẳng cấp giữa đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ XX và quốc gia Đông Nam Á rất mênh mông. Cụ thể, hơn một thế kỷ trước, đứng trong khung thành Real từng có một người Philippines.

Người đó là Eduardo Teus (1896-1958). Sự liên hệ giữa người đàn ông này với quê hương thậm chí còn đậm đà hơn Areola vì ông sinh ra tại Manila, thủ đô Philippines. Teus xuất thân là một tiền đạo rồi mới chuyển sang làm thủ môn và gác đền cho Real trong giai đoạn từ 1913-1918. Cũng giai đoạn này, một người Philippines khác đi vào ngôi đền của những huyền thoại trong màu áo Barcelona, đại kình địch của Real Madrid.

Người được nhắc đến ở đây là Paulino Alcantara, tiền đạo từng nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tính cả các trận chính thức và giao hữu cho Barca suốt 87 năm, với 369 bàn thắng trong 357 trận. Người xô đổ kỷ lục của Alcantara không ai khác ngoài Messi. Trong khoảng thời gian khoác áo hai đội bóng đối địch, Teus và Alcantara từng 2 lần đối đầu tại Cúp Nhà Vua. Trận đấu đầu tiên Barca thắng 2-1, trận thứ hai Real thắng 4-2. 

Teus khi là HLV ĐT Tây Ban Nha
Teus (trái) khi là HLV ĐT Tây Ban Nha

Trở lại với sự nghiệp của Teus, trong màu áo Real, ông đã giành được 7 danh hiệu, bao gồm 1 Cúp Nhà Vua. Sau khi giải nghệ, Teus từng được Nhà độc tài Franco chỉ định làm HLV ĐT Tây Ban Nha từ năm 1941 đến 1942. Sau đó, ông trở thành ký giả của Ya, tờ báo lớn nhất Tây Ban Nha dưới thời Franco và dĩ nhiên đi theo định hướng bảo thủ và phụng sự nhà độc tài người Tây Ban Nha.

Teus là một nhà báo có tầm ảnh hưởng lớn tại xứ sở bò tót. Ông vẫn thường tâm đắc: “Tôi là người duy nhất xem tất cả các trận đấu của ĐT Tây Ban Nha”, và được xem là một phần nguyên nhân dẫn đến màn trả thù ghê rợn của Real trước Barca tại Cúp Thống Chế năm 1943, cuộc đụng độ nguồn cơn hận thù giữa hai đội để sau này thành hình trận cầu Siêu kinh điển lẫy lừng thiên hạ.

Trận lượt đi trên sân Les Cort, sân cũ của Barca, đội bóng xứ Catalan giành chiến thắng với tỷ số 3-0 và trong bài tường thuật trên tờ Ya, Teus miêu tả về không khí sôi sục từ thành thị đến nông thôn lẫn sự khát máu trên cầu trường mà CĐV Barca dành cho các cầu thủ Real. Căm phẫn bởi sự thù hận khủng khiếp CĐV Barca tạo ra, CĐV Real đáp trả bằng màn tiếp đón như đấu trường trung cổ với các cầu thủ Barca ở lượt về.

Kết quả, Real đè bẹp Barca với tỷ số 11-1, cách biệt lớn nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội. Và từ đó, những cuộc chạm trán giữa hai đội không bao giờ bình thường. Còn Teus, ông qua đời vào ngày 8/10/1961 vì nhồi máu cơ tim, khi đang tác nghiệp trận đấu của Real Madrid trên sân San Mames của Athletic Bilbao. Trận đó Real thắng 2-0 và những lời cuối cùng Teus nói ra là: "Thật may vì có Puskas!". Nếu sống trong thời đại ngày nay, có lẽ Teus sẽ có một bài viết về hậu bối đồng hương Areola.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Hết thật rồi, Liverpool! Hết thật rồi, Liverpool!

    Sẽ không ai cảm thấy khó hiểu sau nụ cười của Jurgen Klopp khi chứng kiến Calvert-Lewin ghi bàn thắng thứ 2 vào lưới Liverpool. Sẽ tệ hơn nếu khóc, Klopp bất lực rồi bởi mùa giải thực sự đã trôi qua tầm tay của The Kop.

  • Nhận định bóng đá Go Ahead Eagles vs Feyenoord, 02h00 ngày 26/4: 02h00 ngày 26/4: Go Ahead Eagles vs Feyenoord

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Go Ahead Eagles vs Feyenoord trong khuôn khổ vòng 31 giải VĐQG Hà Lan 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Antwerp vs St.Gilloise, 01h30 ngày 26/4 01h30 ngày 26/4: Antwerp vs St.Gilloise

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Antwerp vs St.Gilloise diễn ra vào lúc 01h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ vòng play-off VĐQG Bỉ 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Brighton vs Man City, 02h00 ngày 26/4: Không có chỗ cho sai lầm 02h00 ngày 26/4: Brighton vs Man City

    Nhận định bóng đá trận đấu Brighton vs Man City trong khuôn khổ Đá bù Vòng 29 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x