Ở trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, sau 120 phút, dù Griezmann lập một cú đúp nhưng Barca vẫn nhận thất bại 2-3 trước một Bilbao quá kiên cường và bản lĩnh. Không chỉ có thế, siêu sao Lionel Messi còn phải nhận thẻ đỏ ở những phút cuối hiệp phụ thứ 2.
Dưới đây là ý kiến của chuyên gia David Sanchez của Marca về Barcelona và Messi:
"Trận chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha đã khẳng định Barcelona đang thực sự là đội bóng như thế nào. Một khi Marc-Andre ter Stegen không hóa siêu nhân như trong trận bán kết thì họ là một đội bóng đơn giản và buồn tẻ, khác hẳn với danh tiếng của mình.
Điều đáng buồn là Barca cũng không có nhân tố nào thực sự nổi bật ở băng ghế dự bị với Miralem Pjanic, Martin Braithwaite, Trincao và Oscar Mingueza. Không có gì hơn.
Ngoài ra còn phải kể đến kế hoạch hèn nhát và điên rồ của Ronald Koeman trong cả việc lựa chọn đội hình ra sân cũng như chiến thuật. Nhưng đặc biệt là những sự lựa chọn thay người. Koeman quá bảo thủ và là thủ phạm chính khiến Barca thất bại tại Siêu Cúp Tây Ban Nha.
Tiếp đến là Lionel Messi. Không có lý do để bào chữa cho chiếc thẻ đỏ của anh ấy. Nhưng nếu tôi đặt mình vào vị trí của Messi, bị bao quanh bởi quá nhiều sự tầm thường và lười biếng, tôi có thể sẽ thua trận và bị đuổi khỏi sân như anh ấy đã làm.
Xin chúc mừng câu lạc bộ Athletic Bilbao và những lời cầu nguyện đến Barcelona và người hâm mộ của họ. Các cầu thủ nên xin lỗi vì đã khiến các cổ động viên xấu hổ và thất vọng về đội bóng của họ một lần nữa".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn