Theo dõi thông tin

Jose Mourinho đau đầu với bài toán tuyến giữa của Real Madrid

01 giờ trước
HLV Jose Mourinho vẫn đang loay hoay với bài toán tuyến giữa, dù Real Madrid đã đổ gần 250 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2026. Trước ngày La Liga khởi tranh, hãy cùng nhìn nhận, đánh giá vấn đề của đội bóng thủ đô Madrid.

    HLV Jose Mourinho của Real Madrid gần đây dùng Bernardo Silva trong vai trò "số 6"

    Có một chi tiết đáng chú ý trong chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Ferencvaros ở Budapest, ở trận giao hữu diễn ra cách đây ít ngày. Đó là việc HLV Jose Mourinho kéo tân binh Bernardo Silva lùi xuống đá như một "số 6". Đó chỉ đơn giản là một thử nghiệm, hay do đội bóng thủ đô Madrid đang rất thiếu tiền vệ trung tâm chất lượng?

    Câu trả lời có lẽ là cả hai. Real Madrid đang thiếu một cầu thủ chất lượng ở tuyến giữa có khả năng cầm nhịp, điều tiết và kiểm soát trận đấu. Đó là lý do khiến đội bóng thủ đô Madrid từng rất quyết tâm chiêu mộ tiền vệ Rodri, trước khi sao Man City “quay xe” muốn chuyển sang khoác áo Barca.

    Trên thực tế, vấn đề ở vị trí tiền vệ trung tâm của Real Madrid không phải mùa này mới trở thành “cơn đau đầu”. Nó bắt đầu từ sau khi Toni Kroos giải nghệ và Luka Modric rời Bernabeu để gia nhập Milan. Mất cặp bài trùng này, đội bóng thủ đô Madrid bị hạn chế trong khả năng kiểm soát nhịp điệu trận đấu cũng như khả năng pressing một cách rõ ràng.

    Real Madrid gặp vấn đề thời kỳ "hậu Toni Kroos - Luka Modric"

    Chủ tịch Florentino Perez đã lường trước được những khó khăn mà Real Madrid phải đối mặt thời kỳ “hậu Kroos - Modric”. Do vậy, tỷ phú này đã chi rất đậm để đưa về Bernabeu các tiền vệ Aurelien Tchouameni hay Eduardo Camavinga… Thế nhưng, khoảng trống ở khu trung tuyến của Real Madrid vẫn “toang hoác” trong 2 mùa giải vừa qua và là một trong những nguyên nhân khiến họ không thể giành được những danh hiệu cao quý.

    Những người tiền nhiệm của HLV Jose Mourinho như Carlo Ancelotti hay Xabi Alonso đều đã lên tiếng cảnh báo về sự “mong manh” ở tuyến giữa của Real Madrid. Tuy nhiên, có vẻ như ở Bernabeu, người ta vẫn chờ Mourinho đến để giải quyết triệt để vấn đề.

    Trong sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1 mà Jose Mourinho vẫn hay áp dụng, cặp tiền vệ trung tâm luôn được đề cao. Ở Bernabeu, ngoài Camavinga, ông còn có Federico Valverde và Bernardo Silva, thậm chí  Trent Alexander-Arnold đều có thể thi đấu ở vai trò “số 6”. Tuy nhiên, họ đều không mang đến sự tin tưởng tuyệt đối, hoặc chỉ là giải pháp chắp vá.

    "Vồ hụt" Rodri là đòn đau cho Real Madrid

    Thế nên, từ nay đến khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2026 đóng cửa, Real Madrid vẫn cần chiêu mộ một “tempo controller” đúng nghĩa. Đó là lý do các tuyển trạch viên của đội bóng thủ đô Madrid đang phải chạy đôn chạy đáo để tìm về cho Jose Mourinho một “số 6”. Theo tiết lộ của truyền thông xứ sở bò tót, Real Madrid đã để mắt đến các mục tiêu Alexander Pavlovic (Bayern Munich), Aleix Garcia (Girona), Angelo Stiller (Stuttgart) và Exequiel Palacios (Leverkusen)…

    Tóm lại, thời gian không còn nhiều cho Real Madrid. Nếu đội bóng thủ đô Madrid không nhanh chóng kiếm thêm một “trạm phân phối bóng” ở đẳng cấp cao, tuyến giữa có thể tiếp tục trở thành điểm yếu lớn nhất của đội bóng chủ sân Bernabeu trong mùa giải 2026/27 và khiến mọi nỗ lực của họ đổ ra sông ra biển.

    Tiểu Lý • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay