Theo dõi thông tin

Chân dung Yan Diomande, tân binh hướng nội nhưng... nổi loạn của Real Madrid

59 phút trước
Trong thế giới bóng đá hiện đại, Yan Diomande là một hiện tượng kỳ lạ. Tân binh trị giá 125 triệu euro của Real Madrid thậm chí mang hai bộ mặt hoàn toàn tương phản: lặng lẽ ngoài đời, nhưng bùng nổ và không biết sợ hãi một khi bước ra sân.

    Tân binh Yan Diomande của Real Madrid mang hai bộ mặt tương phản. Ảnh: Marca

    Yan Diomande là kiểu cầu thủ khiến những người từng làm việc với anh luôn nhớ mãi. Trước khi trở thành bản hợp đồng đắt giá của Real Madrid, tiền đạo người Bờ Biển Ngà từng sống trong khu tập luyện Butarque của Leganes. Và tất cả từng quen biết Diomande đều kể về một chàng trai hướng nội, nhưng cứ bước ra sân là lập tức trở thành con người khác.

    GĐTT Txema Indias của Leganes trong giai đoạn 2015-2025 miêu tả: “Cậu ấy không có chính kiến về bất cứ điều gì, nhưng trên sân thì dám làm mọi thứ”. Indias chính là một trong những người đầu tiên tại châu Âu biết tới Diomande. Mùa hè 2022, ông đã nhận được những đoạn video đáng kinh ngạc về một cậu nhóc 15 tuổi người Bờ Biển Ngà.

    Leganes ký hợp đồng với Diomande từ năm 2024, nhưng phải chờ đến đầu năm 2025 anh mới sang Tây Ban Nha. Và chỉ sau vài trận đấu cùng đội B tại giải Hạng Ba, Indias đã hoàn toàn bị thuyết phục. Ông kể lại: “Ở giải Hạng Ba có những mặt sân rất xấu, nhưng cậu ấy vẫn liên tục đối đầu rồi vượt qua các hậu vệ. Xem trực tiếp hoàn toàn khác với xem qua video”.

    Diomande từng nhanh chóng tỏa sáng tại Leganes nhờ tài năng và nỗ lực của mình. Ảnh: Marca

    HLV Borja Jimenez của Leganes cũng nhanh chóng nhận ra điều tương tự. Trong một trận giao hữu với đội B, Diomande tiếp bóng rồi đảo chân, trước khi nhẹ nhàng vượt qua hậu vệ phải Adria Altimira của đội một. Tiếp đó là một pha chạm bóng tinh tế, rồi bàn thắng sau một cú cứa lòng vào góc cao. Jimenez nhớ lại: “Tôi đã nói với HLV của đội B là rút thằng nhóc ra đi, nếu không muốn nó bị ăn đòn. Và ngày mai đưa nó lên tập cùng đội một”.

    Cơ hội lớn đến gần như ngay lập tức, khi tuần đầu tiên Diomande tập cùng đội một là thời điểm Leganes chuẩn bị làm khách tại thánh địa Bernabeu của Real Madrid. HLV Jimenez tung cầu thủ trẻ người Bờ Biển ngà vào sân ở phút 80, và đối thủ đầu tiên của anh là Fede Valverde. Ông kể: “Tôi nhớ điều đầu tiên cậu ấy đã làm là cho Valverde ngửi khói với một pha biến tốc. Thật ngạc nhiên khi một cầu thủ trẻ như vậy lại sở hữu năng khiếu đặc biệt, và chơi bóng ở trình độ rất cao”.

    Diomande sau đó góp mặt trong cả 10 trận đấu còn lại ở La Liga, và đá chính 6 lần. Nhưng điều khiến HLV Jimenez của Leganes ấn tượng không chỉ là tài năng của anh. Diomande luôn muốn ở lại sân tập lâu nhất có thể, liên tục đề nghị các trợ lý cho tập luyện thêm để cải thiện những bước di chuyển chiến thuật và khả năng dứt điểm.

    “Diomande luôn muốn là người cuối cùng rời sân. Chúng tôi đã tập rất nhiều bài tập cá nhân, nhưng cậu ấy còn muốn học thêm về chiến thuật và cải thiện khả năng kết thúc trước khung thành”, HLV Jimenez chia sẻ. Cuộc sống của tiền đạo này khi ấy gần như chỉ xoay quanh bóng đá. Anh sống tại Butarque, ngủ trong những căn phòng dành cho cầu thủ trẻ và ăn trưa, ăn tối ở CLB.

    Diomande đã trưởng thành nhanh chóng tại Leganes. Ảnh: Forbes

    Ban đầu, Diomande ít nhiều còn thiếu sự chuyên nghiệp. GĐTT Indias kể có lần anh ngủ quên ngay tại khu tập luyện, nơi chỉ cách phòng thay đồ khoảng 10 mét. Sau đó, anh bắt đầu đến sân sớm khoảng hai tiếng mỗi ngày. Nhưng ít ai biết, đằng sau sự khát khao ấy là một bi kịch mà Diomande giấu kín.

    Không lâu sau khi ra mắt La Liga, em gái của anh qua đời. Diomande không nói với CLB vì sợ mọi người sẽ bắt anh quay về Bờ Biển Ngà. Indias chỉ biết chuyện qua người bạn thân nhất của anh ở Leganes là Seydouba Cisse, và hiểu rằng cầu thủ trẻ này đã lựa chọn tiếp tục tiến lên. Ông chia sẻ: “Cậu ấy thể hiện sức mạnh tinh thần khủng khiếp”. Trong khi đó, HLV Jimenez cũng nhấn mạnh về “sự can đảm và trưởng thành phi thường” của Diomande.

    Tính cách ấy được thể hiện rõ sau những thất bại. Diomande từng bỏ lỡ cơ hội ở phút 90+4 trong trận gặp Sevilla. Nhưng anh nhanh chóng đứng dậy, ghi thêm 2 bàn và có 1 kiến tạo trong phần còn lại mùa giải. Nhờ thế, Diomande đã kiếm được tấm vé sang RB Leipzig, nơi anh tỏa sáng rực rỡ để quay về Tây Ban Nha, với tư cách bản hợp đồng bom tấn của Real Madrid. Và với Jimenez, cái giá 125 triệu euro của tiền đạo này là hoàn toàn hợp lý, vì như ông khẳng định: “Tôi sẽ ký hợp đồng với cậu ấy với bất kỳ giá nào, ngày sau buổi tập đầu tiên”.

    PHƯƠNG MINH • 59 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay