La Liga 2019/20: Mùa giải của sự chuyển giao

Ngọc Trung Ngọc Trung
05:29 ngày 20-07-2020
Không hẹn mà gặp, mùa giải 2019/20 không chỉ là thời khắc chuyển giao của thời gian, giữa thập kỷ cũ và thập kỷ mới, mà còn chứng kiến sự chuyển giao thế hệ ở cả ba đội bóng lớn nhất La Liga, là Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid.

Thập niên 2010 tại La Liga có thể tóm gọn là kỷ nguyên của Messi và Ronaldo. Hai siêu sao này không chỉ thống trị bóng đá Tây Ban Nha mà tạo ảnh hưởng trên toàn cầu. Họ ganh đua với nhau trên mọi chiến địa, đồng thời dẫn dắt Barca và Real tranh chấp mọi danh hiệu cao quý nhất của bóng đá xứ sở bò tót. Nhưng, Ronaldo đã ra đi được 2 năm. Chỉ còn Messi ở lại.

Ở tuổi 33, La Pulga cũng đang bước vào chặng cuối đại lộ sự nghiệp, với đôi vai nặng trĩu sự phụ thuộc từ gã khổng lồ xứ Catalan. Và không sớm thì muộn, Messi và thế hệ của anh cũng lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho những ngôi sao mới dẫn dắt La Liga. Điều tương tự cũng xảy ra tại Real, dù Benzema hay Ramos cho thấy họ chưa chịu già, vẫn đủ khả năng dẫn dắt đội bóng Hoàng gia ít nhất hết mùa giải này.

Tất nhiên, khi cái hiện tại dần cũ kỹ, cái tươi mới dần xuất hiện. Tại Barca, tuy tồn đọng quá nhiều vấn đề nhưng vẫn chứng kiến sự ra đời của thế hệ tiếp nối những Messi, Busquets hay Pique. Đó là Ansu Fati và Riqui Puig. Fati là hiện tượng thật sự của mùa giải 2019/20. Đã có những thời điểm, khi cả Suarez và Messi vắng mặt, tiền đạo mới chỉ 17 tuổi này trở thành niềm hy vọng lớn nhất của hàng công Barca.

Và phần nào đó, Fati đã đem đến những màn trình diễn vượt xa kỳ vọng ở lứa tuổi bản thân. Bằng chứng là Fati đã có 6 bàn thắng và 1 pha kiến tạo sau 26 lần ra sân tại La Liga. Puig không bùng nổ như vậy, song tiền vệ 20 tuổi này cũng có 10 lần ra sân và tạo ra niềm hy vọng tiếp nối những Xavi hay Iniesta nhờ nhãn quan và kỹ thuật đậm chất chất La Masia.

Frenkie De Jong, tân binh trị giá 75 triệu euro tuy chưa đáp ứng được kỳ vọng nhưng với những phẩm chất tiền vệ người Hà Lan sở hữu, đội bóng xứ Catalan vẫn có thể chờ đợi một ngày cầu thủ này trưởng thành và lĩnh hướng hàng tiền vệ đang ngày càng rệu rã của Barca.

La Liga đang trải qua một mùa giải chuyển giao

Tại Real, những tài năng trẻ hoặc những gương mặt mới đã ít nhiều tạo dấu ấn trong hành trình chinh phục chức vô địch của đội bóng Hoàng gia. Rodrygo tỏa sáng giai đoạn đầu mùa, Vinicius bùng nổ thời điểm hậu Covid. Fede Valverde ngày càng khẳng định anh xứng đáng có suất đá chính ở hàng tiền vệ Real. Và ấn tượng nhất là Ferland Mendy, người đã đánh bật Marcelo khỏi vị trí hậu vệ cánh trái.

Ngoài ra, Marco Asensio, niềm hy vọng của đội bóng Hoàng gia đã trở lại sau gần 1 năm sự nghiệp bị gián đoạn vì chấn thương. Từ khi trở lại, chàng hoàng tử mới của thành Madrid này đã đóng góp 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo sau 7 lần ra sân. Nếu phát triển đúng lộ trình, Asensio hoàn toàn có thể trở thành thủ lĩnh mới của hàng công Real trong tương lai.

Chuyển giao thế hệ rõ rệt hơn là Atletico Madrid. Như HLV Diego Simeone thừa nhận, mùa giải 2019/20 là mùa giải chuyển giao của Los Rojiblancos. Mùa Hè 2019, hàng loạt trụ cột của thập niên cũ ra đi, từ trung vệ Diego Godin, hai hậu vệ biên Filipe Luis và Juanfran đến tiền đạo Antoine Griezmann.

Tiếp nối những trụ cột này, tuy chưa thể giúp Atletico vận hành trơn tru hoàn toàn nhưng những gương mặt mới ít nhiều đã để lại dấu ấn và hy vọng. Đó là Joao Felix, Felipe, Renan Lodi, Trippier hay Marcos Llorente. Trong đó, Llorente là trường hợp khá thú vị. Atletico chiêu mộ cầu thủ trưởng thành từ lò La Fabrica này với tư cách tiền vệ phòng ngự, tuy nhiên từ sau màn trình diễn chói sáng tại Anfield, anh đang gây ấn tượng với vai trò cầu thủ tấn công.

Với những biến chuyển của thời gian và con người như vậy, sẽ không lâu nữa, La Liga sẽ là sân chơi cho những Ansu Fati, Joao Felix hay Marco Asensio hoặc những gương mặt mới khác, chẳng hạn như Odegaard, Kubo v.v. ganh đua. Còn Messi, Benzema, Busquets, Ramos hay Modric, Kroos, sẽ trở thành một phần của lịch sử, như Raul, Zidane, Ronaldinho của thập kỷ trước. Thời gian thật ra trôi rất nhanh.

XEM THÊM

Cảm xúc khác nhau của báo chí thế giới trong ngày Real vô địch La Liga

Đọ danh hiệu: Zidane đứng đâu so với Mourinho, Klopp, Guardiola?

Sự kiện nóng trong ngày

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x