Luis Enrique dẫn dắt Tây Ban Nha: Đã rối nay còn loạn

Ngọc Trung Ngọc Trung
11:30 ngày 10-07-2018
Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales đang cho thấy khả năng làm phức tạp mọi thứ từ việc sa thải Julen Lopetegui cách đây 1 tháng và bổ nhiệm Luis Enrique ngày hôm qua.
Luis Enrique dẫn dắt Tây Ban Nha: Đã rối nay còn loạn

Xưa nay, vì yếu tố địa chính trị, ĐT Tây Ban Nha chưa bao giờ là một tập thể gắn kết. Chỉ riêng xung khắc giữa Madrid, biểu trưng cho chính quyền trung ương và xứ Catalan, hiện thân của phong trào tự trị đã đủ nảy sinh lắm mối hận thù và hình thành hiện tượng bè phái tại đội tuyển. Chưa kể đến, Tây Ban Nha có đến 10 cộng đồng tự trị khác nhau (xứ Basque, xứ Andalucia, cộng đồng tự trị Valencia...).

Thế nên, mặc cho sở hữu một trong những giải VĐQG hấp dẫn nhất hành tinh và sản sinh ra không ít tài năng bóng đá kiệt xuất (Luis Suarez, Raul Gonzalez...), thành tích của đội tuyển Tây Ban Nha so ra vẫn lẹt đẹt nếu đặt cạnh các nền bóng đá sở hữu nguồn lực tương đương như Italia, Đức...

Bởi vậy, Tây Ban Nha mới được đặt cho cái biệt danh Vua vòng loại. Tức là chỉ giành chiến thắng tưng bừng trước các đội bóng nhược tiểu tại vòng loại nhờ sự vượt trội về đẳng cấp. Đến khi chạm trán những đội bóng mạnh, với việc đòi hỏi phải thể hiện được ý chí dân tộc lẫn sự gắn kết, La Roja thua be bét.

Những quyết định độc đoán của Luis Rubiales khiến ĐT Tây Ban Nha náo loạn
Những quyết định độc đoán của Luis Rubiales khiến ĐT Tây Ban Nha náo loạn

Giai đoạn vàng son nhất của bóng đá xứ sở đấu bò, từ năm 2008 đến 2012, chính là giai đoạn xung đột vùng miền phần nào được dung hòa. Khi ấy, ĐT Tây Ban Nha được dẫn dắt bởi những nhà cầm quân đến từ Madrid, gồm Luis Aragones là huyền thoại của Atletico và Vicente Del Bosque là huyền thoại của Real nhưng lại áp dụng lối chơi mang bản sắc Barcelona.

Về mặt con người, đó là sự kết hợp hài hòa giữa những trụ cột của Real và Barca, với các cầu thủ đến từ xứ Catalan chiếm phần đông nhưng người mang băng thủ quân lại là biểu tượng của đội bóng Hoàng gia (Iker Casillas). Vậy mới có chuyện trong thời gian dẫn dắt Real, Mourinho khơi lại sự chia rẽ giữa Madrid và xứ Catalan nơi các học trò và o ép Casillas vì thủ thành này phản đối.

Trở lại với thời điểm hiện tại, Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales vừa công bố quyết định bổ nhiệm Luis Enrique làm người dẫn dắt đội tuyển cho đến năm 2020. Theo báo giới xứ sở đấu bò, đây tiếp tục là một quyết định độc đoán của người đàn ông này, tương tự việc sa thải Julen Lopetegui và bổ nhiệm Fernando Hierro 2 ngày trước khi World Cup khởi tranh, dẫn đến thất bại của ĐT Tây Ban Nha.

Vậy, liệu có thể trông đợi một La Roja khởi sắc từ một quyết định vị kỷ của riêng ông chủ tịch Liên đoàn? Xuyên suốt lịch sử, không chỉ của bóng đá mà cả tiến trình vận động của con người, thất bại là điều thấy rõ từ những quyết định độc đoán, không nhận được đại đa số sự ủng hộ từ các bên liên quan.

Luis Enrique hận Real đến tận xương tủy
Luis Enrique hận Real đến tận xương tủy

Nhưng tại sao Luis Enrique lại không nhận được sự ủng hộ từ các tuyển thủ, người hâm mộ, báo giới cho tới các thành viên liên đoàn (trừ Luis Rubiales) thì cần lật ngược lại vấn đề đã nêu ở đầu bài viết. Đó là sự xung khắc. Luis Enrique từng có 5 năm khoác áo Real nhưng không nhiều người có một hồ sơ thù hận đội bóng Hoàng gia như vị chiến lược gia này.

Nếu cule xem Luis Figo là Judas (kẻ phản bội) thì Luis Enrique cũng sắm vai tương tự trong mắt madridista. Sau khi hết hạn hợp đồng với Real vào mùa Hè 1996, Luis Enrique quay ngoắt ký hợp đồng với Barcelona. Nhưng khác với Figo, Luis Enrique có những ẩn ức tại Bernabeu, vì bị thất sủng và ruồng bỏ.

Mùa giải cuối cùng khoác áo Real, Luis Enrique chủ yếu vào sân từ băng ghế dự bị, thế nên ông mới thốt lên đầy mỉa mai: "Đá thế này chắc tôi đá đến năm 70 tuổi quá". Bên cạnh đó, BLĐ đội bóng cũng ngó lơ việc gia hạn hợp đồng. Kết quả, khi Real tiến hành đàm phán, Luis Enrique đáp lại gọn lỏn: "Xin lỗi nhé, tôi ký hợp đồng với Barca rồi".

Và từ đó, suốt 8 năm khoác áo đội bóng xứ Catalan cho đến khi giải nghệ, Luis Enrique rũ bỏ quá khứ madridista để cháy hết mình trên tư cách cule. Ông là hiện thân cho sự máu lửa, tinh thần chiến đấu bất khuất đến phút cuối. Đặc biệt các trận Siêu kinh điển, Luis Enrique luôn sẵn sàng nhảy xổ vào như muốn ăn tươi nuốt sống các cầu thủ Real.

Luis Enrique sẽ giải quyết thế nào sự áp đảo về quân số của các cầu thủ Real tại đội tuyển Tây Ban Nha?
Luis Enrique sẽ giải quyết thế nào sự áp đảo về quân số của các cầu thủ Real tại đội tuyển Tây Ban Nha?

Ông không ít lần xô xát với các cầu thủ Real, tiêu biểu là tình huống va chạm với Zinedine Zidane. Và hãy xem lại cách Luis Enrique ăn mừng mỗi khi sút tung lưới Real, có 5 lần Luis Enrique làm được điều đó sau 16 cuộc tái ngộ, ông ăn mừng phấn khích tới mức chủ tịch Real thời bấy giờ là Lorenzo Sanz phải ngứa mắt.

Một cule gộc có lẽ cũng chỉ máu lửa đến thế là cùng. Và lẽ đương nhiên, Luis Enrique mang nỗi hận thù này cho đến tận bây giờ. Chẳng cần đến khi dẫn dắt Barca, thời còn dẫn dắt Celta Vigo khi nhận được câu hỏi về khả năng dẫn dắt Real, Luis Enrique đã ngoạc mồm cười như thể trò đùa thế kỷ.

Một con người như thế, liệu có thể tiếp nối Luis Aragones hay Vicente Del Bosque để dung hòa mối hận thù truyền kiếp giữa Madrid và xứ Catalan tại đội tuyển Tây Ban Nha. Nhất là vào thời điểm hiện tại, quân số Madrid đang có chiều áp đảo quân số Barca (7 so với 4 tại World Cup 2018) tại La Furia Roja.

Những bàn thắng đẹp nhất của Luis Enrique ghi cho Barca


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x